Em thì thấy người ta làm được thì người ta có quyền nổ, cá nhân em thấy ông Quảng hơn mình có 10 tuổi nhưng ông ý làm việc chắc phải gấp trăm lần và giàu cỡ phải nghìn lần mình. Nước VIỆT NAM muốn phát triển chắc phải cần nhiều nhiều hơn nữa những người như vậy, còn cũng có nhiều người có thể cũng giàu đấy nhưng ko thấy người ta lao động hay có sản phảm gì cả, lúc nào cũng chê bai thiên hạ thì em ko có phục lắm.
Bác nên google & vào các forum khác nhau về cả công nghệ lẫn xã hội, để biết Quảng có nguồn t.chính từ đâu & những s.phẩm của BKAV là gì, bán cho ai, ...etc!
Hôm vừa rồi mình đọc ở đâu đó thấy BPhone đc tích hợp định vị vệ tinh sao bắc đẩu của Khựa? Trong tình hình đang căng thẳng ngoài biển, ngộ nhỡ lan vào đất liền thì ko biết sơ tán loa đài về đâu. Mua em Bphone thì khác gì cõng theo Mỵ Nương các bác nhỉ? :lol: :lol:
Quảng đang làm cả cộng đồng mạng không thể tin được kìa bác. Không thể tin được nếu sản phẩm như vậy mà nổ nhất thế giới. Ngoài ra có khá nhiều thần dân của Quảng a dua. https://www.tinhte.vn/threads/trai-nghi ... 55/page-97
Thực tâm mình rất mong muốn Bphone thành công và mong các bác ủng hộ mặc dù mình với Trần Tử Quảng chỉ là cùng là người Việt Nam. Ít nhất Trần Tử Quảng cũng đã có Bkav. Còn các bác đã có cái gì, đã làm được cái gì ra hồn chưa mà chê bai dè bỉu, hay chỉ là anh hùng bàn phím. Các bác còn nhớ Nguyễn Hà Đông và Plappy Bird đã bị chính một số tiểu nhân người Việt ném đá thế nào rồi chứ, đó là những hành vi hèn hạ, của những kẻ hèn kém ghen tị với người khác. Nếu tung hứng được cho Bphone thì vẫn nên làm và đáng khen hơn là chê bai mà bản thân mình chả làm được cái gì cho ra hồn.
Em thì thấy khg phải a dua mà nói lớn lao một chút là thể hiện tinh thần dân tộc cũng tốt chứ sao bác? Đâu phải mọi sản phẩm của các hãng lớn đều hoàn toàn hoàn hảo? Vậy nếu có điều kiện thì tại sao khg trải nghiệm dùng sản phẩm Made in Vietnam? Em rất ủng hộ ý kiến bác vinh67.
Các bác chém kinh người, nhưng hình như chưa ông nào cầm cái Bphone thì phải, toàn nhằm người mà phang. Cứ cái kiểu bỏ bóng đá người thế này thì Vi lích còn khuya mới ngóc đầu lên được.
Em tiếp xúc với món sản xuất dtdd này khá lâu rồi. Nhìn chung em thấy nhiều thứ vớ vẩn liên quan đến cái Bờ phone này. Mấy hôm nay có clip trải nghiệm (Em cho là khách quan) thì thực chất sản phẩm đang hiện rõ ra. P/S: Em cũng ủng hàng Việt chính thống lắm các bác ợ.
Em thì được cầm con Bphone này cũng mấy lần, từ cái thời mấy anh em BK còn đê cởi truồng, test lên test xuống. Vậy nên em thấy cái clip đấy cũng không giống thực tế lắm :mrgreen:
Mời các bác thăm quan nhà máy sản xuất B phone, khu công nghệ cao :lol: http://antt.vn/dot-nhap-noi-duoc-cho-la ... 19594.html
Em đâu có họ hàng gì đâu, em có cái chứng chỉ tốt nghiệp BK nên gọi là có chút tình đồng môn, anh em :mrgreen: Các cụ muốn nghĩ là made gì cũng được. Mà m thấy xe Toyota hình như cũng có made in VN mà không thấy các bác bàn xem gắn thế có đúng hay không
Em thì cũng mong muốn Bpohne thành công, nhưng rất tiếc em không thể mua ủng hộ 1 món đồ mình không được cầm trên tay, dùng thử, hay được member VNAV review... Mua về mà không xài được, hoặc vừa xài vừa tức anh ách thì mua làm gì? 11tr chứ có phải ít đâu bác? Em vẫn ủng hộ hàng made in VN bác ạ, đặc biệt trong lĩnh vực loa đài, VD Loa Alibaba (giờ là Ali Acoustic) Amp Navison Audio Amp Thivan.... Nhiều món lặt vặt made by Dũng Audio TĐ.
Có con bò già bị ngã xuống hố. Thay vì cố gắng cứu đồng loại thì những con bò trong đàn lại ra sức hò hét, “ Đừng cố vô ích, anh không thể leo lên được đâu, đứng im chờ chết đi”. Nhưng con bò già bị lãng tai và nó tưởng những người bạn đang cổ vũ mình, thế là nó cố sức leo lên được và... thoát chết. Em nghĩ bác Bomber kia cứ tiếp tục điếc là sẽ thành công. Mặc kệ chứ, đám cứ đi...
em vẫn nhớ vụ khoá Minh Khai lừa dối người tiêu dùng hàng chục năm trời (mua khóa tầu khựa về đóng mác Minh Khai). :twisted: . Nên em hơi ngại Bphone của a Quảng nổ, liệu có ....?
Anh em DIY nhà mình nhưng có ai dám nổ tung trời đâu . Cái BPhone ko có tội tình gì nhưng người giới thiệu nó vô tình đã làm cho nó bị ghét và gán cho nó cái tên từ mĩ miều như BomPhone hay thô thiển nhất Bựa-Phone , BxxxPhone.
Thật không thể tin nổi nhưng lời nhận xét từ người dùng. http://vtc.vn/admin-dien-dan-cong-nghe- ... 557343.htm
Thực hư - Hư thực - bản chất của Quảng Ninh Bình, nó có từ thời BKAV Virus. Nếu không có "món Virus" ấy, chắc vụ Bphone này cũng không bị nghi ngờ và ném đá hộc nhiều đến thế. Niềm tin của bà con (nghèo) nói chung với bốn chữ BKAV có được nhiêu ?? Gạt mọi thông số kỹ thuật, thẩm mỹ, giá,... của Bphone sang một bên, mình tưởng tượng cảnh mấy chú Thi công Xi măng, sắt thép, kèo cột,... đang chổng mông lên cho kịp đẻ ra được cái Nhà máy để lên cái lịch cho quân xanh quân đỏ đến lăng-cu-xê. Nhộn phết :mrgreen:
Đúng là những hang đó họ có gán Made in Vietnam, Mục đích của họ là nêu rõ xuất xứ nơi sản xuất. Mục đích của cái Made in Vietnam với cái phone này thì hoàn toàn khác. Khi làm ra một cái chân phanh lỗi, Chủ tịch của Toyota khóc nức nở, còn BKAV thì sao?
Thế đã có bác nào đặt mua và nhận hàng chưa nhỉ Đang có cuộc hẹn mua về banh xác em Bphone này ra xem