Làm gì có chuyện ngược đời ma đi tẩy "dốt" cho người ... thằng cu đó dốt dai dốt bền nên mình phải kiên trì bác à
bác kamikaze đã đọc chuyện "Cái bóng" chưa? Đại ý nói về một ông chủ dễ tính, lười biếng nên hay nhờ cái bóng đi giải quyết việc lặt vặt rồi việc lớn dần nên cái bóng đc thể nhờn mặt ông chủ. Từ chỗ rút rát sợ sệt ko dám nói đến lúc nó phát ngôn thay ông chủ rồi đến lúc nó tưởng mình là ông chủ, quát tháo gọi ông chủ là thằng cu, bắt ông chủ phải im lặng để nghe nó nói...chuyện rất hay, bác có thể Gúc để tìm ko có kẻ lại quát bảo em nói láo... :mrgreen:
Đừng đánh tráo chủ đè bợn nhé , đang nói về bphone hàng đểu hàng nhái , hàng lưu manh hàng mát dạy ...
Thì vẫn đang bàn về mấy cái chủ đề đó đấy chứ, chỉ là mở rộng sang ví dụ cái bóng cho nó sinh động thôi mà, gì mà nhột dữ vậy. Thôi đừng quát mình nữa, sợ lắm.... :mrgreen:
Thẳng làm hàng nhái éo nhột , thằng chơi nick đểu éo lo thì thằng éo nào phải ngại nhỉ ? thằng bóng éo biết làm hàng nhái , thằng bóng éo chơi nick đểu ... mà thằng bóng là thằng éo nào cũng éo ai quan tâm vì bóng chỉ là bong bóng , niên quan mỗi chữ "b" thì gãi cả ngày ô khivang ạ :mrgreen:
Nghĩ cũng tức cười : Bảo rằng Bphone là hàng giả hàng nhái mà cái thằng nạn nhân bị nhái bị giả không lên tiếng nói năng chi mà các bác VNAV lại lên tiếng giùm , cái vụ " chuột khóc giùm mèo" này coi bộ hơi bị bờ hơ à nha , coi chừng lập lại cái vụ đạo nhạc " Nắng âm xa dần " của Sơn Tùng lần nữa quá
Bác nói như thánh ấy nhỉ!. Samsung họ tự sản xuất Cam, Màn hình, Chíp, bản mạch, Rear (Xương máy), RAM, Memory rồi sản xuất ra cái dt mà. Còn Sony thì em không rõ. Bác mang con cóc ghẻ ra so sánh với Samsung thì nực cười quá. Bác tham quan các nhà máy sản xuất điện thoại di động của Samsung ở VN chưa? Còn Apple ư, Nó mua và sở hữu hàng nghìn sáng chế, bản quyền và nó làm chủ công nghệ nên cũng đừng so sánh với nó.
Em thấy cũng vô lý thật, nên em thử nghĩ một kịch bản thế này: Anh A sản xuất ra điện thoại, tuy thực ra là anh nhái của người khác, còn cái nào khó quá thì mua về gắn vào. Anh B mua, nhưng bảo phải đóng dấu lên là anh B tự làm, anh A đồng ý ngay, vì đằng nào anh A cũng là tổ sư nhái rồi, bán được hàng là khoái, chứ danh tiếng của anh thì dấu như mèo dấu mứt, danh giá gì mà giữ. Anh C lấy lý do hàng là anh B làm, rất hay, đáng ủng hộ, xuất tiền ra mua để hưởng hoa hồng, tiền không phải của mình thì tiếc gì. Anh D chính là người được dùng cái điện thoại đó, không phải mua, không phải trả tiền, vẫn có hàng dùng là ngon rồi. Anh E là người trả tiền cho tất cả. Như vậy anh A-B-C-D cùng có lợi, anh này có nhái anh kia cũng là lợi ích của cả nhóm, yêu nhau không hết ấy chứ cắn đắng nhau làm gì. ============= Là em nghĩ kịch bản thế thôi chứ tất nhiên Bphone là do chính BKAV sản xuất rồi, không nhái tí gì cả, có cái nhà máy rất khủng ở HN kia mà. Em chỉ thắc mắc sao công nghệ hàng đầu thế giới mà không bán ra cho thế giới dùng. Hoặc là bán sang Ấn độ cũng được. Bên ấy có mấy công ty toàn thuê TQ làm rồi in nhãn made in India, đồ nhái ấy đấu sao lại Bphone.
nói tóm lại ai tin Nguyễn Tử Quảng thì cứ mua Bphone mà dùng. Có điều là hiện nay bán 1 con Z3 + 1 LG G2 + 1 Asus zenphone 4 ko mua nổi 1 cái Bphone nên mình ko nghĩ đến nó vì chắc chắn cầm 1 cái Bphone ko sang hơn , ko nhiều chức năng hơn 3 cái dt vừa nêu nhưng ra quán cafe chắc bị nói là hâm thì có ah
Mấy bác nào lỡ đặt hàng rồi thì nên đòi tiền lại đi. A Quãng tiếp tục lỗi hẹn lần thứ 4 rồi. Thật không thể tin nỗi.
Bỏ tiền ra mua đồ mà bị cho leo cây những 4 lần mà vẫn chờ vẫn đợi thì đúng là thánh! E thấy Bphone có vẻ không bình thường!?!
Người mua không bình thường mới đúng chứ bác! E không suy đoán suy diễn nha mấy bác. Thông tin trên báo có uy tín rõ ràng: http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/201507 ... 73307.html
Anh A sản xuất ra điện thoại, tuy thực ra là anh nhái của người khác, còn cái nào khó quá thì mua về gắn vào. Anh B mua, nhưng bảo phải đóng dấu lên là anh B tự làm, anh A đồng ý ngay, vì đằng nào anh A cũng là tổ sư nhái rồi, bán được hàng là khoái, chứ danh tiếng của anh thì dấu như mèo dấu mứt, danh giá gì mà giữ. Anh C lấy lý do hàng là anh B làm, rất hay, đáng ủng hộ, xuất tiền ra mua để hưởng hoa hồng, tiền không phải của mình thì tiếc gì. Anh D chính là người được dùng cái điện thoại đó, không phải mua, không phải trả tiền, vẫn có hàng dùng là ngon rồi. Anh E là người trả tiền cho tất cả. Như vậy anh A-B-C-D cùng có lợi, anh này có nhái anh kia cũng là lợi ích của cả nhóm, yêu nhau không hết ấy chứ cắn đắng nhau làm gì. anh E sau khi biết là mình là con lừa thì cố gắng biện minh cho cái sự dốt nát của mình bằng cách bênh vực hết cỡ quả bom đó, nhằm: - gỡ thể diện - lôi các chú khác vào để khi có nhiều thằng dốt thì thấy mình không phải là nạn nhân duy nhất --> AQ cho việc xxx Với cầu hình tuơng đương thì hàng rẻ hơn có rất nhiều, từ các hãng có tiếng tăm tới hàng Loncin Kết luận là: hãy là người tiêu dùng thông thái, còn ai có tiền, thích thử nghiệm thị mặc xác họ.
Thằng E trả tiền cho tất cả bằng việc đóng thuế, mà bác có thông thái thì vẫn phải đóng thuế. Mà khi đóng thuế để nó tiêu như thế, thà bịt tai đi trộm chuông còn hơn, biết thì cứ anh ách, nhục thế đấy bác ah
Có em đây, em dùng hơn 1 tuần rồi mới dám phát biểu cảm tưởng. Cái anh Bphone này đúng là có 1 không 2, thật không thể tin nổi! Đây có thể coi là điện thoại thông minh và hài hước nhất thế giới. Em dùng bphone với chức năng là đt phụ nhưng nó luôn tự tìm cách tự chứng tỏ với chủ nhân rằng nó mới là chính, là số 1, và vào những lúc bất ngờ nhất. Chẳng hạn như đâng đi trên đường bỗng thấy nóng rẫy ở phần gần tờ rim và thấy mấy em gái đi ngược chiều cứ nhìn vào chỗ nhạy cảm là y như rằng em bphone đã tự động bật chế độ đèn pin sáng lòe trong túi quần. Một trường hợp nữa mà trường hợp này mới vui, là lúc em đang đứng chém hùng hồn trước hội trường hơn trăm người thì bỗng thấy một điệu nhạc quen thuộc vang lên trong loa. Hóa ra em bphone trong túi áo đã tự động bật chương trình nghe nhạc và chọn đúng em Thu Phương để phục vụ khán thính giả trong một bầu không khí rất chính trị. Còn mới cách đây một tiếng khi rút em này trong túi ra thì chương trình dự báo thời tiết của VOV tự động kích hoạt và cũng phải mất nửa tiếng sau thì em, vốn là 1 tay lowtech, mới tìm ra cách để tắt chương trình này. Ngoài ra em bướm đen này cũng có khả năng đặc biệt là bắt chủ nhân phải dự đoán chính xác số điện thoại gọi đến khi đi ngoài trời nắng vì lúc này màn hình màu đen của em vô hiệu. Còn tring bóng râm thì vô tư. Nhưng cũng có 1 điểm cộng cho bướm phone, đó là âm thanh khá tốt, tốt hơn những đt mà em đã từng dùng. Có lẽ em sẽ dùng em này để nghe nhạc trên vp mà không dùng vào chức năng chính của nó là điện thoại để tránh những ca phiền toái không cần thiết.
Chết cười với vụ đèn pin của chị Bạch. Em xếp gạch hóng quả Bi Phôn này. P/s: Âm thanh thì theo em chưa chắc đã qua được HTC. Nhưng thật là em chưa được chạm vào em bướm đen/trắng này.
Em được giao hàng tận nơi lúc 11h sáng qua,giá 14 triệu (cộng cả tiền bo cho em giao hàng) ,cảm nhận đầu tiên là nhìn chắc khỏe,cái cục sạc nhìn cứng cáp...Mọi chức năng thì bình thường vì chưa có dùng gì nhiều.Đẹp nhưng nói về độ sang trọng thì không bằng ái phồn sic đâu....Chụp ảnh không hơn con Samsung của em nên em tạm kết luận : không thể nhất thế giới được ạ. So ra giá quá chát...hic.