Nhìn HN đẹp quá mong sao giử mãi được như thế , thời tiết có vẽ lạnh mà sao nhìn vẫn ấm áp , chừng nào có dịp ra đó mấy Bác dẫn em đi 1 vòng nhé
Chuẩn quá, dạo này ứ nghe ngóng được gì cả, thôi chuyển qua bắn súng tạch tạch đỡ nghiền, đang đau đầu với súng ông đây đại ca ơi. Mod kool chỉ được cái DIY, bắn súng thì dở ẹc :lol:
Bác conan4283, em nghĩ có lẽ cũng như lúc đầu nghe nhạc, nếu ta nghe ngay Jazz và Giao hưởng sẽ rất khó tiêu hoá, ảnh em chụp có khi phải dần dà mới thấy cái hay của nó bác ạ :lol: Đã thế em bồi thêm mấy chưởng nữa. Đền Cửa Ông Hàng năm cứ sau Tết, bà con về lễ ở đền Cửa Ông rất đông. Đây là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng với địa thế hết sức đặc biệt. Hầu như ai có dịp về Quảng Ninh, qua Cửa Ông đều ghé thăm, viếng đền
Đứng từ đền có thể nhìn thấy vịnh Bái Tử Long và cảng than Cửa Ông Cảnh vật buổi chiều tà nên thêm phần huyền ảo
Tượng đài đức Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc Tảng (người là con trai của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn được thờ tại đền Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương)
Cách đền Cửa Ông khoảng 3km về phía Móng Cái, trên đường vào bán đảo Cái Bầu, huyện đảo Vân Đồn có đền Cửa Suốt (còn gọi là đền Cô Tiên)
Ôi, tượng đài! Cứ trí thức là phải đeo kính, "Văn" là phải cầm sớ, "Võ" là phải nắm gươm... Từ đời Trần, đến đời Lê, rồi sang triều Nguyễn... trang phục, họa tiết cứ hao hao như nhau... Em không dám lạm bàn nữa, các bác chắc cũng đã đọc ở đâu đó những bài phê bình rất thẳng thắn về "giá trị nghệ thuật" của các tượng đài được xây dựng vội vã trong thời gian gần đây. Trong một cách nhìn nhận hẹp hơn, dưới góc độ của những người thích chụp ảnh, chúng ta có thể thấy: nghệ thuật tạo hình của các kiến trúc sư "đại tài" + góc máy của người chụp + ánh sáng bẹt hoặc ngược sáng đã vô tình tạo ra một cách nhìn khác hẳn về bàn tay trái của các vị anh hùng dân tộc. Nói chung là em không thích chụp những tượng đài như thế này, hoặc phải lựa chọn bố cục, góc máy và ánh sáng thật cẩn thận trước khi bấm máy.
Cụ cần cụ thể hơn một chút: 1. Cái hẹp hơn, cái tạo ra các khác hẳn là gì??? 2. Thật cẩn thận là như thế nào??? Có ví dụ sinh động, trực quan. Nếu chỉ nói thế này thì anh em newbie chỉ rối trí thêm mà không thể tiến bộ được. Đừng giấu nghề :mrgreen:
Em cũng chỉ là niu bi, đối với em thì chụp chân dung đã khó, chụp tượng đài còn khó hơn. Thôi thì em cứ trao đổi một cách thô thiển như thế này vậy: Vì vẻ đẹp các tác phẩm điêu khắc phụ thuộc hoàn toàn vào các hình khối, đường viền, mảng, miếng... nên khi chụp phải chú tâm đến ánh sáng và góc máy lắm lắm... chụp không khéo là mình đổi dấu huyền bằng dấu sắc ở chữ "tượng đài" ngay Em lấy ví dụ luôn ở hai bức hình của bác và bác ducnv chụp... ... có lẽ không cần thêm mấy tia nước nữa cũng giống lắm rồi Ghi chú: đây chỉ là ví dụ để minh họa cho cho mục đích trao đổi về nhiếp ảnh thuần túy, hoàn toàn không có ý gì khác!
:lol: Tí chết sặc với cụ. Công nhận cụ minh họa em mới hiểu. Lần sau phải rút kinh nghiệm ngay. Bái phục :mrgreen:
Phù vân Yên Tử Giới thiệu với các cụ một danh lam thắng cảnh linh thiêng nữa ở phía Bắc. Em giới thiệu là chính bởi vì hôm đó lúc em lọ mọ leo một mình từ Hoa Hiên (sau khi đi cáp treo) lên chùa Đồng những mong chụp được vài bức thì trời còn tối mịt. Tới An Kỳ Sinh bắt đầu hửng sáng thì mây mù cuồn cuộn. Thế là hết. Lúc về tức khí em đi cáp treo cả hai chặng luôn Chùa Đồng (mới xây dựng lại bằng đồng thật toàn bộ) chênh vênh trên đỉnh thiêng Yên Tử
Tại chùa Đồng, ngoài chùa ra còn một quả chuông và một cái khánh cũng bằng đồng. Mọi người hay ra thỉnh chuông (giờ không được phép nữa) và xoa xoa lên khánh lấy phước. Người ta còn xoa lên chùa lấy nước lộc rồi xoa lên mặt nữa, chắc cũng để lấy lộc Chú bé này chắc muốn học giỏi nữa hoặc muốn mắt tinh ra