Đường cáp treo chùa Đồng - Hoa Hiên (dốc lắm, sợ cực) Bức này lúc chụp em chụp dọc nhưng về crop ngang ra cho nó... đông và gần với... trời Đây là khu vực nhà ga Còn đây hình như là cây Tùng
Chùa Một Mái. Về tới nhà rồi em mới thấy rất chán vì đã không thử lấy tiền cảnh là tảng đá hoặc cành cây xem hiệu quả thế nào, toàn lấy nét vào chủ thể (xxx quá đi mất 8) ) Chùa Hoa Hiên (em giơ máy lên đầu bấm giống kiểu ông Xì tai đấy )
Chính ủy chịu khó Chùa chiền nhể, chắc là sắp thăng quan tiến chức đây Sáng nay em ra Văn Miếu nghe Thơ.....pắn phát này.
Vì em không nghĩ ra được cái chi khác để chụp cụ Xì tai ạ. À, còn một quả này trầm ngâm, ẩm ướt và rũ rượi, không đẹp lắm nhưng khoe nốt vậy
Công nhận kụ Kun giỏi Trong cái u tịch của chùa chiền mà kụ vẫn tìm đựơc cái ẩm ứot và rũ rượi, tuy ko đẹp nhưng có vẻ phong nhũ phì đồn lắm kụ nhể :mrgreen:
Thực ra em phát hiện ra một điều là chị em của một số vùng trong nước ta có một số đặc điểm rất chung, rất dễ nhận ra. Ngày xưa có thể nói là ở một vùng nông thôn nào đó, nhưng giờ cũng ở vùng đó, đã thành đô thị, thành Uptown Girl nhưng cái đặc điểm... chung chung đó vẫn còn. Hôm nào phải làm quả phóng sự giống phóng sự "phố" của ông Xì tai mới được :wink:
có mấy hình chụp . không biết chùa tên gì ? các bác ghi chú cho em biết các bác đang chụp chùa gì ? rất cám ơn .
Đến chịu các bác! Bắt đầu là cảnh chùa u tịch ---> phong nhũ phì đồn! Túm lại là "Mọi ngả đường đều dẫn đến Roma" :lol:
Kiều này giống cụ Võ An Ninh ngày xưa, chụp ảnh phượng vĩ hồ Hoàn Kiếm. Cụ chụp xong là bẻ luôn cành phượng :lol: :lol: :lol:
E nghĩ bây giờ hầu như ảnh post lên mạng đều sử dụng chức năng save for web để bỏ đi exif cho dụng lượng đc giảm bớt.
Các bác pót toàn chùa ở Bắc em góp 1 tấm chùa Nam nhé chớp bằng máy Sony sai bo sot P990i hồi đó các bác đừng chê nhé
Em mới đi Tràng An - Chùa Bái Đính ở Ninh Bình về, post vài cái ảnh góp vui với các bác. Hôm thứ bảy trời mưa lâm thâm rất hợp với vãn cảnh chùa. Tràng An: