Đi nhiều, nghe nhiều => học tập được nhiều, nâng cao khả năng nghe nhạc và sự cảm thụ âm nhạc, tự tích luỹ kinh nghiệm phối ghép đồ cho riêng mình, làm quen với những người có cùng đam mê, chia sẻ sự hiểu biết cũng như được chia sẻ sự hiểu biết trên nhiều lĩnh vực, cả Audio và ngoài lĩnh vực Audio....
Cảm ơn bác đã động viên và hương dẫn. Em vẫn đang trên con đường xin xỏ, năn nỉ, van nài.... đây. Chứ có quen biết nhiều gì đâu. Chẳng qua da mặt em nó hơi dầy. Mà các bác "khổ chủ" thì cả nể, thấy tội nghiệp em! Thế thôi bác ạ! Cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình chia sẻ. Mong tiếp tục nhận đuợc nhiều chia sẻ nữa!
Lúc mới chơi audio em thật sự ko biết cách nghe luôn.Sau dần được giao lưu với nhiều bác khác và nghe được nhiều thiết bị em mới ngộ ra nhiều điêù.Em xin thí dụ:cũng nhờ đi giao lưu và được hướng dẫn,em mới phân biệt được treble sáng chói lẻng xẻng khác với trong trẻo chi tiết.Mid thế nào và dày hoặc mỏng.Bass thì ko cứ phải đùng đùng mới là hay và thế nào là khô cứng hay sâu mềm...Rất nhiều thứ em học được từ các bậc đàn anh đi trước.Và đặc biệt,nếu có những lời khuyên tốt có thể chúng ta còn đỡ phải tốn tiền học phí nữa. Thật lòng em rất trân trọng các bậc đàn anh đã từng cho em rất nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu.
Đi nghe nhiều, tham chiếu nhiều để về vứt xó bộ giàn của mình. Đi ra ngoài ăn phở bao giờ chả ngon hơn cơm ở nhà các bác nhể :roll:
Chiều nay em liều lĩnh sách một số đĩa quen. Trong đó có cái đĩa vừa đuợc tặng trong đợt triển lãm Hiend vừa rồi qua nhà bác ấy. Vì bác ấy mời em qua nghe thử sau khi đã set up xong. Trước khi đi em và bác ấy cùng nghe lại những bài nhạc quen thuộc trên bộ dàn nhà em Khi đi em lén mang theo cái khăn mui soa phòng khi hữu sự :mrgreen: Rồi cùng đi đến nhà bác ấy. Sau khi nghe xong nhiều bài quen thuộc, thay khoảng 3 cặp dây tín hiệu. Nhờ trời, em vẫn chưa bật khóc! Thật may mắn. Hay cũng có thể là em cố nén cảm xúc lại
Nhờ trời, em vẫn chưa bật khóc! Thật may mắn. Hay cũng có thể là em cố nén cảm xúc lại Tại sao vậy bác PKtuong?
Đi nghe nhiều bộ giàn , tham chiếu nhiều bộ giàn để mong cái bát nhà mình to bằng cái bát nhà ông nọ , cái chép của mình giống nhà lão chai , cái mít nhà mình được như nhà tay ấy... Nghe và tham chiếu nhiều để rèn luyện tính ích kỷ...ngày càng ích kỷ hơn... Em cũng hơi bị ngả nghiêng khi có 1 tay nói rằng : Audio là thú chơi ích kỷ ! Em chạy đây...
Thì khái niệm tiền nào của đó vẫn còn tương đối đúng trong trường hợp này. Giải sử nếu bác nghe bộ dàn có giá trị chỉ bằng cọng dây của dàn nhà bác thôi mà nó hay hơn bộ dàn nhà bác thì bác có khóc bằng tiếng miên không? (chỉ so sánh vậy cho nó thấy rõ chứ bộ nhà em cỏ úa ạ) Nhưng một điều chắc chắn rằng em sẽ ngay lập tức đẩy bộ dàn mắc tiền đi, Lấy tiền bán sợi dây mua bộ dàn cỏ mà hay về nghe liền. Khỏi phải lăn tăn vụ phối ghép. Cứ theo cách anh em đã phối ghép đạt rồi mà làm. Đó là cái lợi của việc đi nghe ké!
Như vậy thì là dẫm lên bước chân của ông đi trước, không mang tính sáng tạo và đầy tính rập khuông :arrow: Không có gì là cá tính của mình cả! Âm thanh ở mỗi loa kêu theo cads tính của từng chủ nhân, riêng loa nhà em kêu rất gióng cá tính của em là cá tính của bãn hãng :lol:
Nếu phải bắt chước, em sẽ bắt chước cái gì tinh túy nhất. Và chỉ bắt chước khi nó hợp với goul nghe, sở thích của mình. Sáng tạo thường phải trả giá rất nhiều tiền bạc lẫn thời gian!
Theo em, hạnh phúc trong audio chính là hành trình chứ không phải là đích đến. Tiền bạc, công sức và thời gian đều mang lại 1 giá trị nhất định.
Đi nghe nhiều, tham chiếu nhiều bộ dàn để làm gì? - Để học hỏi về kiến thức, cách triết lý, suy luận về âm thanh & âm nhạc lẫn lòng đam mêtừ các bậc đàn anh, những người đi trước. - Để biết được gu nghe và cách chơi của mọi người. Về điều này thì..ko ai giống ai ! - Để hiểu được mình đang cần gì ?, thiếu gì ? và đang đứng ở đâu ? Và bước tiến tới sau này. - Để tìm ra cách phối ghép tốt nhất, sự trình diễn cao nhất của bộ dàn trong khả năng tài chính của mình. Dù bộ dàn của mình giá trị chưa bằng bộ dây của bộ dàn người khác. - Để chiêm nghiệm được rằng nhiều người đã đầu tư quá nhiều cho bộ dàn nhưng thực tế...vẫn ko mang lại được chất âm như kỳ vọng. Bỏ qua tất cả những quan niệm, định kiến, , gu nghe, cách chơi cố thậm chí cả..... sự cố chấp của mỗi người. Trên hết em tìm được những người bạn tốt, biết chia sẽ những niềm vui trong cái thú chơi này.
Nghe nhiều, tham chiếu nhiều ---> suy nghĩ, mơ ước, mất ngủ ...nhiều ---> tốn nhiều ....--->đi nghe nhiều ...Đây là vòng xoắn bệnh lý mà theo em đã đam mê AUDIO thì rất khó tránh, khó chữa các bác nhể ! Biết thế nhưng em vẫn khoái chui vào cái vòng luẩn quẩn này để thỏa mãn đam mê của mình :lol:
Đi nghe nhiều, tham chiếu nhiều bộ dàn của các đàn anh (có cả đàn chị ), của bạn bè và của những anh em vừa quen biết cộng với thời gian khoảng 20 năm buồn vui dấn thân vào thú vui này em chỉ rút ra 1 kinh nghiệm duy nhất là ... audio đối với em vừa như MÁU vừa như NƯỚC LÃ. Khi có tiền, cái em cần mua sắm đầu tiên là ... nó. Khi hết tiền, cái đầu tiên em nghỉ đến cũng là ... nó. Cái đồ chiết tiệt. :evil:
He he. Sáng tạo và cá tính như những chữ bôi đỏ ở trên thì "chít mất" bác ơi! Bắt giò bác nhé. Brgds. Lonelywolf
Đồng ý với bác Zorro là ko cần quan tâm tới đích đến.Mà chắc muốn cũng ko bao giờ tới. Nhưng nếu định hướng ko khéo thì cuộc hành trình cứ đi lòng vòng hoặc thậm chí cứ dậm chân tại chổ.Cái này thì chết.
Bác chưa hiểu ý em rồi ạh. Đương nhiên ai cũng có cái đích để đến, và cái đích đến của mỗi người là khác nhau, và nó rất cần cho dân mê audio. Em lại quan niệm đích đến là âm nhạc, chứ đích đến không phải là thiết bị audio, nên cái câu em nói trên là hạnh phúc trong audio, chứ không phải là âm nhạc. Thân.
Qua đó cũng có thể tạm kết luận như vầy: Bác nào đổi đồ audio nhiều có thể do - Có nhiều tiền, muốn nâng cấp. - Không có tiền, phải bán bớt từ từ thay bằng đồ rẻ hơn do túng thiếu! - Ham mới, nới cũ. - Ham đồ cũ nên cứ hết rước món đồ cũ này về đến món khác về! - Không hài lòng món đồ mình đang có. - Hài lòng nhưng túng quá nên phải bán. hehehe - Lỗ tai không nghe ra đuợc. Cứ ai biểu hay là mua, mua tùm lum, mua tá lả :lol: - Lỗ tai nhạy quá, lỗ tai vàng. Nghe kiểu gì cũng thấy bộ dàn có lỗi, có khiếm khuyết vì vậy cứ đổi hoài để cố tìm đuợc sự hoàn hảo vốn dĩ không tồn tại! - Thích tùm lum. - Một lúc chỉ thích một món nên muốn rước cái món mình thích về thì phải tống khứ món khác đi. - một ngàn lẻ một lý do khác. Mấy bác này sẽ đuợc các shop ưu ái và là khách hàng thân thiết. Bác nào ít đổi đồ audio nhiều có thể do - Hài lòng với đồ mình có / cố chấp / chung thủy.... qui kết kiểu gì cũng đuợc! :mrgreen: - Không có tiền nâng cấp nên đàn chấp nhận với cái mình đang có (sao giống tâm tư của em quá vậy ta!) :lol: - Đồ đỉnh rồi, làm sao mà đổi đây :lol: - Lỗ tai không nghe ra đuợc. Vì vậy đi nghe dàn nào cũng như dàn nào! vậy tội quái gì phải đổi đồ hehehe. (cái này cũng giống em nốt) - Lỗ tai vàng, cực nhạy (dù có bị tịt một vế_bác Muzich_em đùa chút) nên sớm nhận ra rằng: "đừng phí tiền cho mấy tay chăn gà" hay "đừng nghe những lời đường mật" hay "bỏ cả đống tiền vào thêm cho bộ dàn mà chưa chắc đã hay hơn, hay có hay hơn cũng chút đỉnh"... nên không thèm đổi đồ Túm lại. đổi, hay không chịu đổi đồ đều bị em ném đá cả! Thôi em chạy đây. Kiểu gì cũng bị cả nhà ném đá! Đùa chút để giải stress!
Cá nhân em rất thích đi nghe ké. Thú thật với các bác nhiều khi cũng rất ngại, rất xí hổ mỗi lần xin số, xin địa chỉ đi nghe ké nghe nhờ. Nhưng cái máu au đi ồ nó ngấm vào người rồi không chịu được. Và cũng rất vui là hầu hết anh em audio cũng không ngại sự chia sẻ để giúp đở chỉ bảo những người mới như em. Cuộc chơi thì nhiều chông gai, đường đi thì xa đích đến thấy gần nhưng túi tiền thì hạn chế nên cách thu hẹp khoảng cách :mrgreen: nhiều nhất là nghe ké, nghe nhờ. Lý do đi em nghe ké thì có rất nhiều nhưng trên tất thẩy là tinh thần ham học, ham hỏi, cầu tiến và muốn setup một bộ giàn đúng theo gu nghe của em nhất, chi phí hợp với e nhất ạ. Học thì em đã được rất nhiều: mỗi người đều có cái hay để em thấy mình phải học hỏi. người thì rất giỏi trong việc sắp đặt bộ giàn, người thì rất giỏi trong việc lựa chọn đĩa nhạc, người thì rất giỏi trong việc chọn đồ, người thì rất giỏi trong việc cân bằng giữa audio và cuộc sống. còn nhiều nhiều lý do khác nữa. Cá nhân em thấy không có gì tốt hơn khi đi nghe trực tiếp nhìn trực tiếp. Vì chỉ khi trực tiếp như vậy thì em mới thấy là cái nào hạp với mình cái nào không. Và càng giao thiệp thì mới thấy là các cụ nói cấm sai "nghệ chơi nó lắm công phu". Tất cả mọi sự phối ghép đều có triết lý riêng của nó cả.