em rất thích câu này của bác pkphuong : Đi nghe nhiều, tham khảo nhiều để biết bộ dàn nhà mình nó tệ đến mức nào, tệ ở chỗ nào
Nói chung là được đi nghe, nhìn, sờ nhiều hệ thống là tốt; bởi vì được mục sở thị nhiều nhãn hiệu mà mình mới chỉ được nhìn và nghe trên tạp chí nghe nhìn, streophile, google v.v... Tuy nhiên đối với em, nghe nhiều cũng không phải là để học phối ghép mà chủ yếu là xem có đĩa nào hay mà mình chưa được nghe đặng về tìm mua. Hoặc là nếu thân, đĩa CD xịn thì gạ mượn về rồi copy vào ổ cứng, đỡ khối xiền. :mrgreen:
Thằng bạn có bộ dàn khủng .Trước thỉnh thoảng tới nghe ké - thèm khát quá. Sau nhiều tháng cắm cắm rút rút trên bộ cỏ - lá của mình . Mua thêm ít nguồn đĩa tốt tốt chút. Nay yêu nó hơn... bộ của thằng bạn rồi :cry:
"Để không làm gì hết": trích lời một bác trong buổi nghe nhạc tối qua! (bác ấy ngại post bài). Chắc tại thấy một số bác đi nghe, đi tham chiếu nhiều bộ dàn mà về chẳng chịu đổi đồ
Đi nghe nhiều, tham chiếu nhiều bộ dàn để làm gì? - Qua hàng xóm nghe dàn nó đang chơi : Chỉ thấy hay dãi treble ! -Ghé thằng bạn vừa sắm : Ôi ! sao trung âm ngọt và quyến rũ thế ! - Tạt lại ông chú họ : bộ giàn với loa Diy với chất âm trầm hùng làm sao ! - Dừng xe vào thư giãn vài cửa hàng audio : hay có , đẹp có , nhưng có vẻ gì đó chưa hợp gu ! - Tham dự cá show hi-end vừa tổ chức : Quá hoành tráng , quá choáng ngợp nhưng hình như chưa xứng tầm giữa giá cả và chất lượng ! ... Về đến nhà , tự hào mình đã nghe qua không biết bao nhiêu giàn nhạc (dạng cởi ngựa xem hoa!) nhưng sao không có giàn nào mình thích 100% nhỉ ? (có lẽ mình có thẩm âm thuộc dạng "super siêu")! . Và đến cuối cuộc đời vẫn không tìm được một giàn âm thanh nào vừa ý ! Kết luận : đi nghe nhiều có cái sướng là khỏi tốn tiền mua máy Ráng đu gió đến các nhà đại gia để thưởng thức âm nhạc hầu củng cố vai vế (nghe ké) để dễ phát biểu ! Lên vnav chém gió lung tung cũng chả sao vì đã hóng hớt được chút "con kiến thức" !... ĐI NGHE NHIỀU , THAM CHIẾU NHIỀU BỘ GIÀN cũng hay hay ấy nhỉ ! Nếu có đụng chạm bác nào trên vnav thì xin miễn tội cho ạ ! Thư giãn phải không các bác !
Bác không thấy có một số giàn máy "khủng" của các bác trên vnav của mình thỉnh thoảng bị chém gió sau khi được "đi nghe nhiều , tham chiếu nhiều bộ giàn để ..." ! :lol: Đây cũng là 1 trong 100 diện mạo của chủ đề này mà các bác !
Thì mới đây thôi, bộ dàn của bác Tung Vu đó,dẹp luôn topic rồi,có bác nào đó chưa bao giờ chơi biamp cả, chỉ hống hớt thôi mà đi khuyên người khác chơi biamp,sao nhiều người thích làm thầy thế
Dạo này forum mình có nhiều bão tố hay sao, mà gió nhiều thế ! Thuật ngữ "chém gió" dạo này liên tục xuất hiện trên báo chí, văn nói, rồi trên mạng... chắc là có 1 phong trào "chém gió" như "chuối" cách đây 3 năm nhỉ.
Đi nghe lần đầu tìm ra được mục tiêu phấn đấu. Đi nghe lần 2 bỏ mục tiêu lần đầu đề ra mục tiêu mới Đi nghe lần 3 ... Đi nghe nhiều lần rút ra kết luận (cho riêng em) : không nên "chạy đua vũ trang" vì không bao giờ tới đích, hãy tạm hài lòng với những gì mình đang có Lần nào đi nghe xong cũng hứa với lòng không đi nữa (vì mỗi lần đi về lại tương tư) nhưng hễ có ai rủ lại không từ chối được :lol:
Cá nhân em đi nghe nhiều, tham chiếu nhiều bộ dàn đắt tiền là để được nghe những bộ dàn đắt tiền mà không phải bỏ tiền ... ng... :lol:
Khi em post có bác quote hỏi em audio cũng có chuẩn à . Em nghĩ không ai có đủ thời gian, đủ kinh phí để nghe tất cả các loại phối ghép, tất cả các hãng do đó với những người mới được nghe chỉ 1-2 thậm chí là 3 bộ phối ghép cứ nghĩ của mình là hay nhất rồi theo kiểu con hát mẹ khen hay. Nhưng khi bước chân ra mới thấy nó vô bờ bởi vậy nghe nhiều đi nhiều các bác sẽ cảm nhận thực sự thế nào mới gọi là tiếng bass hay, thế nào là dải cao đẹp....từ đó các bác sẽ đánh giá đúng hơn về những gì mình đang có. Như vậy có thể gọi là chuẩn hoá cho đôi tai mình không? Hơn nữa đi nhiều nghe nhiều sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm về phối ghép để đỡ đau thương hơn
Đến đây, mình chỉ nhớ 1 câu mà từ mẫu giáo hay lớp 1 gì đấy ta được học: "Đi một ngày đường, học một sàng khôn" dù rằng: "Chư đi chưa biết Đồ Sơn Đi về cũng thấy chẳng hơn đồ nhà" Mong mấy bác đừng ném đá mình nhé !
Bác uydo chắc không để ý em viết ngay đầu câu chữ "Cá nhân em ..." nghĩa là suy nghĩ và nhận xét của em! Ng hay không ng đều là do sự nhận xét của cá nhân chứ chẳng ai đúng ai sai cả hay lấy nhận xét của ai làm bằng cho sự hợp lý ...
Chả hiểu sao mỗi lần em đi nghe hoặc tham chiếu 1 bộ dàn khủng nào đó thì em thấy mình ... đỡ xxx hơn các bác ạ! Dàn càng khủng thì lại thấy ... càng đỡ xxx hơn !
Biết thế! Nhưng các anh có bộ dàn vẫn cứ thik mời người khác tới nhà nghe/giao lưu để xin ý kiến! Sau đó tiếp tục ....nâng cấp, lại mời tới, lại nâng cấp... Tóm lại: "Đi nghe nhiều, tham chiếu nhiều bộ dàn để giúp người khác nâng cấp/hoàn thiện bộ dàn" cả phần nghe và nhìn :lol:
Thật cảm động trước tình cảm của anh em cùng sở thích audio dành cho nhau, mặc dù chưa quen biết gì nhau trước đó. Là một thế giới thực trong cuộc sống khiến ta xúc động. Đó là cái sẽ khó phôi phai trong ký ức, và giúp ta cẩn trọng hơn trong ngôn từ khi trao đổi với anh em chưa quen biết trên diễn đàn-trên một thế giới ảo như một số anh em tâm sự.
sao em khoái bài của bác KH quá! Đi để nghe - không phải đi để nói là đã từng nghe Đi để nghe - không phải đi để nói (tiếng nói át tiếng loa) Đi để nghe - không phải để tích góp "mối quan hệ" vô ngã - vô ngã