Nghe thì bê về nhà mà nghe lâu lâu cùng với điều kiện phòng ốc, nhạc, tâm trạng ... mới gọi là nghe chứ nghe ké tí xíu mà nghe cái giề. Chủ yếu là ngóng, hóng hởt và gúc rồi bàn loạn :lol: :lol: he he. Cũng là cách thưởng thức âm thanh chuẩn
Bác nói như vậy lại có chiến tranh bây giờ Nhưng theo bác cái gì cũng bê về thì có mà tiền núi :lol: Theo em thì được nghe nhiều là rất hay và còn rất hay hơn nữa là cái kết luận, đọng lại sau mỗi lần nghe là như thế nào ?(chứ nếu nghe xong mà như bác nói thì cũng ớn thiệt)
Bác Trà nói có lý đó nghen, có cái chiện này hổng biết có thiệt hông: có ông audio phi lê đãi khách 1 bữa nhạc thịnh soạn toàn đồ thứ dữ. Ổng chơi cắc cớ tắt bớt 1 dãi tần, rồi sau đó có sự bàn tán xôn xao, ông thì bảo dàn dữ mà nghe có vẻ thiếu thiếu cái gì đó chắc phối ghép hổng hạp hay đồ hiệu cũng thế thôi chẳng hơn hàng bình dân nhà mình! ông thì bảo đúng là hàng dữ chơi với loa kèn nghe chịu hổng nổi!!!
Ừ đáng nhẽ em không muốn tranh luận với bác nhưng vi bài của bác gián tiếp hay chủ đích "bàn" về sở thích và tự do của em nên em đành phải ... "đáp trả" nhưng trên mặt hòa bình và thư giãn :lol: Quay trở lại việc nghe ké vì đơn giản là nhà mình không mắc bằng nhà người ta; phòng mình trang trí không mắc bằng phòng người ta; và nhiều lúc phòng ốc của mình không phải là chính hãng sản xuất có chuyên viên tới dàn dựng cho đại lý chính hãng nên ở nhà cho dù có 3 đầu 6 tay và Gúc đến cỡ nào đi nữa cũng không thể thiết kế phòng ốc hơn được chính hãng tối thiểu về mặt kỹ thuật. Do đó cái gì mình không bằng hoặc không được như người ta mà tài chính thì không cho phép thì đi nghe ké là thượng sách. Đồng thời đi nghe ké nhiều dàn thật mắc tiền mà không phải bỏ tiền ra mua (ngay cả không phải bỏ tiền mua vé vào cửa) thậm chí được người ta mời ngồi rồi rót rượu rót nước vô nghe thì tội gì không? Khi nghe đã đời xong hết đòi đĩa này đến đĩa nọ rồi loại nhạc này đến nhạc nọ cả tiếng đến vài tiếng đồng hồ thì sau khi nghe xong đôi lúc thấy mình ... đỡ xxx hơn. Nếu hôm nay chưa đủ hết xxx thì ngày mai hoặc hôm khác quay lại nghe tiếp muốn nghe bao nhiêu mà chẳng được; còn không thay đổi địa bàn qua chỗ khác nghe dàn khủng khác; cứ như vậy cả đời nghe cũng không hết dàn khủng chứ chẳng phải nghe ké 1 tí xíu 1 số người cứ tưởng là mình được nghe nhiều lắm khi không ai cho hoặc mời mình nghe ké nên lấy làm ... :lol: Cũng tương tự nếu chỉ nhờ có Gúc mà thấy mình ... đỡ xxx hơn thì cũng là việc nên làm! Nếu có ai mở mục mới với hàng tít cỡ như "... thế nào là cách thưởng thức âm thanh chuẩn ..." ở trong mục suy nghĩ và thư giãn thì nhà em sẽ qua đó tham gia viết bài ngay tức thì! :lol:
Cụ cũng thấy rồi đó, em cũng không thích tranh luận với cụ nên em không quote bài của cụ, và mong rằng cụ đừng theo mà liếm em . Ngóng, hóng hởt và gúc rồi bàn loạn đâu phải là xấu, nhất là nằm ở mục thư giản mà sao cụ phải nhột. Chỉ có "chiến", "đáp trả" hoặc "liếm" mới gây mất hòa khí. Còn mở mục "thế nào là cách thưởng thức âm thanh chuẩn" sao cụ không tự mở đi, topic có tiêu đề như thế sao gọi là thư giản, mà lại xúi người ta mở trong mục thư giản? Càng về sau này em thấy các bài của cụ giống như thư giản như ý cụ muốn ở trên Close với cụ
Thú thật với cụ là cụ dùng từ ngữ tiếng Việt trên diễn đàn với các thành viên khác như thế này thì ... Hy vọng các bác Điều hợp đi ngang qua xem dùm cái chứ nếu không thì diễn đàn này không khéo trở thành ...
Thôi e xin các a đừng cãi lộn để bọn trẻ tụi e nhìn vào kỳ lắm. E có câu hỏi này post bên âm nhạc nhưng hem ai trả lời nên lại lôi sang đây nhờ các a tư vấn jùm e nha : E cũng khoái nghe ông này nên mấy thằng bạn thích nghe ĐVH, ĐT,LTcứ nhìn e như thằng chập mạch vậy .Hôm vừa rồi dc bám càng ông bác đến nghe ké bộ dàn khủng của bạn bác ấy.Loa Altec to tổ chảng,amp đèn chạy mấy cái bóng gì to như cái phích nước,dây nhợ toàn to như cổ tay :shock: .Cũng nghe Colour to the moon,mà đĩa xịn hẳn hoi nhé chứ k phải đĩa tàu như ở nhà e.Nói chung là phê lòi,hôm đó mới bít thế nào là Hiend.Chỉ có một điểm e thấy hơi lắn tăn là cái giọng hát của ông Allan Taylor trên bộ dàn khủg này nó cũng khủg luôn,nghe nó ầm ì lồng lộg còn hơn cả tiếng đàn bass.E hình dung ra con vật gì đó rất to,rất khổng lồ mới có cái cổ họng phát ra thứ âm thanh kinh dị như vậy.Bộ loa vi tính của e ở nhà thì mọi thứ nghe còi hơn nhìu nhưng duy nhất giọng hát là e thấy giống tiếng người hơn bộ khủng kia. E cứ thắc mắc liệu Hi-end có đúng là thứ âm thanh khủng e dc nghe trên bộ dàn kia k? :wink:
Bác đã được nghe A.T. hát live bao giờ chưa mà nghĩ như dòng màu đỏ? Nhiều định nghĩa Hi-end là làm sao giống tiếng trung thực nhất mà :lol:
E xem ảnh của ông ấy thấy cũng là người bình thường, chứ có phải ba bị chín quai mười hai con mắt đâu mà giọng như tiếng sấm rền vậy nên e mới thắc mắc. :lol: E hỏi ông bác thì dc giải thích là bạn bác ấy theo trường phái âm thanh ấn tượng :wink: ,tức là nghe phải thấy dựng tóc gáy,nổi da gà,mắt chữ A,mồm chữ O thì mới phê, mới là Hi-end :mrgreen:
Vậy là có đi nghe , đi tham chiếu nhiều mới thấy cái hay cái chuẩn trong bộ dàn của bác còn gì nữa :mrgreen:
Hix, anói thế làm e tủi thân quá,có bộ loa vi tính của Tàu mua 2 năm nay,volume vặn lúc kêu lúc tịt,dây nhợ bị chuột gặm mấy đoạn phải nối lại rùi quấn băng dính trông như thương binh,mà chả bít cớ gì để xin tiền phụ huynh thay bộ khác.Cả bộ của e giá trị chưa bằng con ốc của các bác chơi Hi-end mà hay với chuẩn jì a ui . E chỉ thắc mắc là âm thanh Hi-end có đúng là phải ấn tượng như thế k để e có định hướng chơi sau này :mrgreen:
Hi-end là gì thì đã có nhiều bài viết, và đã có đủ ý, khen có chê có, nên nó mang tính chủ quan lắm. Vậy thì bác phải đi nghe thêm nữa thì bác mới có định hướng chơi được ! Nghe thấy hay là được, cần quái gì Hi-end !
Em thì thấy: Đi nghe nhiều bộ khủng hơn mình để biết mình đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền Hì hì lý sự nghe có vẻ cùn và dở hơi nhỉ các bác nhỉ. Em relax tý nhưng xét góc độ nào với em thì em thấy như thế này: Có một thời em cũng đắm đuối, đi nghe-về nâng cấp, đi nghe-về xuống cấp, nói chung là đi nghe sướng-về trăn trở, thôi rồi đủ cả, thời gian và công việc cũng ít nhiều ảnh hưởng. Bây giờ ít đi nghe (cũng một phần do bận quá) thành ra lại thư thái, công việc và gia đình ít bị xáo trộn về mặt thời gian, lại càng có thời gian chiêm nghiệm bộ của mình, càng có thời gian ngấm cái "riêng" của bộ mình và tuy nó còi thôi nhưng càng ngày càng mê tít thò lò các bác ạ. Đi nghe nhiều đối với các bác "lập trường, tư tưởng vững vàng" thì không sao, chứ với ai "hay xao động" là mệt lắm. Đi nghe thấy nhà các cao thủ thấy có món đồ thích quá, lùng mua bằng được, thậm chí ghép y chang mà sao vẫn không hay như nghe ở nhà các bác ấy, sao nó vẫn cứ thiếu thiếu, rồi lại thừa thừa cái gì đấy vì nhà mình đâu có như nhà các bác ấy, diện tích khác, bài trí khác, tiện nghi kiểu khác, (nhà các bác ấy tiện nghi kiểu Úc, nhà mình lại tiện nghi kiểu Ấn) thế nên đời đã vốn loanh quanh lại càng loanh quanh, mãi chả tìm thấy "điểm ngọt" ở đâu, em nghĩ cái này đến bây giờ vẫn có người mắc phải chứ không phải là không. Nhưng đi nghe nhiều cũng có cái hữu ích đó là biết được thêm nhiều bậc đàn anh, nhiều người bạn mới cùng đam mê giống mình, biết thêm nhiều cách phối ghép, nhiều loại thiết bị. Đây là cảm nhận của riêng em, các bác thấy có gì không phải đừng phang em nhé, thanks
Em đi nghe nhiều,tham chiếu niều để được làm quen với người chơi.Để biết cách chơi của mỗi người.Để học hỏi cách phối ghép.Để biết về máy móc âm thanh.Để biết thêm về âm nhạc.Để học hỏi kinh nghiệm mua sắm và lựa chọn...và để được trợ giúp khi máy móc của em bị sự cố.
À như thế là "dàn âm thanh đó cho âm thanh tự nhiên mặc dù không thể hoàn toàn cho ra tiếng người" :lol:
Cuối tuần vừa rồi em mới đi ra chợ khuyển mua 1 con Mi-lu nhân tiện đi ngang ghé qua 1 tiệm bán đồ âm thanh "đỉnh cao" cũng kéo nó vào tiệm chứ không dám để nó ở trong xe ... Nghe xong một bộ dàn thì nó vẫy đuôi; nhưng kéo qua nghe 1 cái dàn khác cũng mắc tiền không kém thì lại chẳng vẫy đuôi mà lại quay đầu liếm ... mủ. Các bác có nuôi khuyển có bao giờ để ý nó cảm nhận âm thanh như thế nào không ạ chứ em chỉ sợ xui ngày nào đó bật 1 đĩa nhạc nào lên nó nổi đóa lên là nguy to ạ? :roll:
Em chẳng hiểu sao lại có tâm lý kỳ lạ là đi nghe nhiều bộ giàn lại thấy không hay lắm như người ta đồn đoán, về nhà vẫn thấy bộ nhà mình hài lòng nhưng. Cuộc đời lại có lắm chữ nhưng, các bác đến nghe dàn nhà em, lại chỉ cho em thấy giàn còn khiếm khuyết chỗ nọ, chỗ kia, máu đổi chác lại trỗi dậy trong từng đường gân, thớ thịt, rần rận trong mỗi huyết quản, tế bào.
Có lẽ em chỉ theo hướng đi nghe tham chiếu rồi về đóng cửa tự nghe giàn nhà mình thôi kẻo tốn tiền mớ rau, bìa đậu của vợ con
Bác ấy " đi " về xong vẫn thấy " giàn " nhà mình hay thì có nghĩa bác ấy vẫn khoái ạ. Nhưng có điều là bác ấy bị tác động ngoại quan , lập trường không vững đôi khi lại...Con gà ghét nhau tiếng gáy :lol: Chả thế mà lắm ông quen biết nhau , mời nhau đến nhà nghe nhạc thẩm âm , nghe xong 2 ông...chia tay sớm bớt đau khổ Nhiều người đi nghe nhiều để thêm bạn bớt thù . Lại cũng có người đi nghe nhiều để...gây thù chuốc giận Em thư giãn chút nhé các bác .
Lúc trước em bị vụ này hoài, nhưng đó là bộ dàn hơi tốn tiền xíu. Còn bây giờ em chơi DIY từ đầu chí cuối, toàn đồ chè chai lông vịt chả có món nào đáng giá, có bị chê thì em nói tại Gu tui nó zdậy , ông không thích nghe thì tui rủ đi nhậu . Vậy là xong .