Đi tìm câu hát 36 năm có 1 lần...

Discussion in 'Âm nhạc' started by tungh, 31/10/09.

  1. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.088
    Likes Received:
    80
    Location:
    Hanoi
    Cuối tháng 8, em đã có dịp về xã Liệp Tuyết (Quốc Oai, Hà Nội), tại đây em đã được thưởng thức món này... Cảm giác thật khó tả khi được nghe. Khoảng 20-30 phụ nữ, trẻ có, già có mặc áo tứ thân màu nâu sòng, tay cầm quạt giấy xếp, khuôn mặt ai cũng rất tâm trạng, đôi lúc em có cảm giác lạnh lẽo, vô hồn... Ca từ rất khó để lĩnh hội, nghe được giai điệu đã khó, nghe được lời còn khó hơn... Có thể do làn điệu của hát Dô gây cho người nghe cảm giác có một chút tâm linh, một chút huyễn hoặc, âm u... đôi lúc có cảm giác như họ đang lên đồng, có lúc lại thấy như họ đang cầu hồn cho ai đó vừa khuất núi... Không nhạc cụ, họ vừa hát vừa đi vòng quanh 1 cái gì đó vô hình ở giữa sân khấu. Cứ như thế trong khoảng 30'...
    Người trả lời phỏng vấn trong clip trên là 1 nghệ nhân hát Dô, bà có vai trò lĩnh xướng, khi bà kết 1 câu, là lúc những người khác nhắc lại câu của bà, giống kiểu tụng kinh, nhưng nghe rất sợ... Em cũng may mắn được nói chuyện với bà, nếu cứ đúng 36 năm mới có 1 lần hát, thì chắc em cũng không có cơ hội được chứng kiến, hiện nay hát Dô đã phổ biến hơn, thương mại hơn... Chu kỳ 36 năm đó chỉ còn tồn tại trong tiềm thức.
    Dù sao thì cá nhân em cũng mong hát Dô sẽ được bảo tồn.

    p/s: Em cố gắng upload lên Youtube mà khó quá :wink:
     
    Tags:
  2. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    Hix, a Tùng ơi ... :lol:
     

Share This Page

Loading...