Marantz trên đất Nhật Lần này có dịp đi học tại Nhật, ghé qua shop âm thanh chụp ảnh với một đống Marantz. Có em SA7S1 đầu bảng chưa có ở VN, nhưng mà không thể vác về được. Tiếc
Đi học một tháng trời bù đầu bù cổ, mãi mới dứt ra để đi xem đồ âm thanh. Chia sẻ mấy tầm hình với các bác nhé
Bữa anh sang không gọi chú được vì lịch làm việc kín quá :wink: Được đi xem thế này là tốt rồi, thỏa chí nhá :lol: Khi nào về nhớ có quà đấy
Có phải bác Lê Quốc Trung hồi trước làm việc ở ĐHQGHN / CSD không ạ? Nếu đúng thì dạo này bác lại dấn thân vào con đường audio à? Hồi trước bác mê Thanh Lam lắm cơ mà, sao giờ lại chuyên sưu tập đĩa Hải ngoại ạ :lol: Em Giang đây.
Rất may, em biết kiềm chế, vả lại em đang nhắm vào thị trường CD Hải Ngoại nhạc vàng cổ xưa nên mấy thứ này chỉ thinh thích thôi
Ôi, nhớ giỏi thế. Cách đây mấy tháng, tớ cũng nhận ra một bạn tên Nhung học khác lớp nhưng cùng LTK từ hồi cấp 1. Thế tên gì, làm gì, ở đâu, số điện thoại, cho xem cái mặt tý để biết là ai. Hôm nào gặp nhau nhé. Tớ không dấn thân vào audio mà tự audio nó vận vào người tớ, he he
Hi Giang, thế giờ làm ở đâu. Chính xác là Thanh Lam, giờ vẫn mê Thanh Lam, nhà mua đủ bộ Thanh Lam không thiếu cái nào. Còn đĩa Hải Ngoại là vì thích và cũng thấy hay nữa, đồ hiếm mà (hải ngoại trước những năm 93, 94 nhé), chứ Hải Ngoại bây giờ anh cũng không mê lắm Di động???? Hôm nào gặp nhau hàn huyên mà vợ con thế nào rồi???
Hi anh Tùng, Cũng không nên áy náy vì em cũng "cố tình" quên không liên lạc với anh đấy. Vả lại anh và em cũng chẳng thể gặp nhau được. Lúc anh ở Tokyo thì em ở Osaka. Lúc em lên Tokyo thì anh về ......Hà Nội Đúng hôm cuối cùng thì tìm thấy chỗ bán CD hoành tráng ngay tầng 4 siêu thị gần nhà (mọi lần em toàn lên tầng 3, chưa lên tầng 4) REcord Tower. Cho xem ảnh đi mua CD nhé, bên đó không có khái niệm bóc đĩa ra thử, mọi thứ cho hết vào DB, chắc ông Đức hàng bài phải học cách này thôi.
Re: Marantz trên đất Nhật Ông này hỏi chẳng liên quan, đang âm thanh lại hỏi áo len. Em không mua một cái cáo len nào hết. Chấm hết :lol:
Em sướng vì cái khác. Còn tất nhiên em là fan của Maranzt nên nhìn là ngất thôi. Bác nhìn vợ bác hồi yêu bác có "ngất" không
người Nhật bán đồ nhìn chuyên nghiệp quá.up hình nữa đi bác,sao e toàn thấy marantz,bác up thêm mấy hình đồ hãng khác cho anh em coi đi
Bác Anh Ba này đúng là nhừa nhựa thật,hãng nào yêu thích thi chụp còn hãng nào không thích thì ko chụp cho anh em được ngắm đồ audio từ xa :mrgreen: