Bác nào có thời gian xem buổi trình diễn GH Mahler ở nhà hát lớn tối nay thì liên hệ: 0989138895. Em còn một đôi vé mời. Cám ơn các bác.
Re: Vé mời xem giao hưởng tại nhà hát lớn HN Tiếc quá, em lại mua vé mất rồi, giá mà Bác thông báo sớm hơn.
Re: Vé mời xem giao hưởng tại nhà hát lớn HN Hehe, đi nghe cho thay đổi không khí ý mà. . À mà em đề nghị lần sau Bác nào có vé mời mà không đi thì thông báo với anh em sớm cho đỡ tốn xiền ạ.
Re: Vé mời xem giao hưởng tại nhà hát lớn HN Bác Sóc Nâu đi nghe Malher về thấy không khí thay đổi sao ạ? Em thấy dàn nhạc của mình chơi giao hưởng số 3 Malher là nỗ lực kinh khủng, quá sức nên nhiều đoạn bị phô, he he, phô cả về tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trống lẫn phối hợp giữa nhạc trưởng với dàn nhạc. Riêng chương 1 dài gần 40 phút, oánh xong nghỉ giải lao luôn, kinh quá! Quy mô dàn nhạc nếu tăng lên khoảng gấp đôi & được chơi trong 1 không gian thật chuẩn dành cho dàn nhạc giao hưởng chắc sẽ rất phê. Do ít cây, không gian chưa thật tốt nên những đoạn kich-drum & timpany cùng cả dàn nhạc dồn dập nghe cứ líu ríu, xa tít, chưa... tới! Nghe Malher mà không cảm nhận được độ hoành tráng, dàn trải thì thật phí. May gỡ được cái chương 6, không thiên về hoành tráng với các màn hợp tấu bộ đồng, bộ gõ mà thiên về bộ dây nên nghe cũng đỡ. Lần đầu tiên em đi nghe giao hưởng dàn nhạc không phải chơi đáp từ. Có lẽ dàn nhạc cũng oải mà khán giả cũng oải, he he. Nhạc Malher kinh thật! Dàn nhạc của ta cũng kinh thật!
Re: Vé mời xem giao hưởng tại nhà hát lớn HN Nhà phê bình âm nhạc thật là... đanh đá đây rồi :lol: Đúng là hiểu biết của chúng ta giờ đây đã vượt trội hơn hẳn so với khả năng của ta, của... tất cả chúng ta rồi bác nhỉ. Bây giờ là giai đoạn khổ luyện... chân tay để đáp ứng cái đầu thôi
Re: Vé mời xem giao hưởng tại nhà hát lớn HN Bác cứ bẩu thế, em ngượng chết lên được. Em không phải là nhà phê bình, nhất là về âm nhạc, hu hu!!! Mà cú hơn là em không đanh đá! Nhá! Bằng chứng là em ngồi nghe rất ngoan hết 2 tiếng đồng hồ mà không hề nhảy lên giật đũa của anh Honna Tetsuji :lol:
Re: Vé mời xem giao hưởng tại nhà hát lớn HN Em mải nghe cũng không để ý xem có vỗ hay không vỗ. Có điều bây giờ nghe nhạc giao hưởng cũng phổ thông hơn, thấy khán giả vỗ tay đều giữa các chương chứ không ngồi trật tự đợi đến hết một bản như trước. Thậm chí có những khán giả mạnh dạn nói chuyện điện thoại trong khi dàn nhạc đang chơi. Còn chuyện mang theo trẻ con, hắt hơi, khạc đờm, ăn quà... trong nhà hát cũng phổ biến hơn. Thấy nhân viên nhà hát chạy đi chạy lại nhắc như đèn cù. Sau chán, kệ!
Re: Vé mời xem giao hưởng tại nhà hát lớn HN Hehe, bác khó tính quá, . Bàn đến trình độ chơi nhạc thì còn phải bàn nhiều Bác Chích ạ , nhưng với giá vé 120k-200k thì em thấy đây là 1 nỗ lực lớn của dàn nhạc Giao hưởng VN rồi. . Chắc Bác cũng đọc qua quyển giới thiệu về tác phẩm, bản giao hưởng này chia làm 2 phần mà Bác, phần 1 bao gồm chương 1, phần 2 gồm 5 chương còn lại. Em thấy họ chia thời gian thế cũng hợp lý. Còn về buổi trình diễn thì em thấy thích chương 2 và chương 5 hơn cả( chương 5 có sự tham gia của Soprano người Thụy Điển), chương 2 em thấy có vẻ mang âm hưởng của bản giao hưởng số 6-Beethoven.
Re: Vé mời xem giao hưởng tại nhà hát lớn HN Tối qua vừa nghe Gustav Mahler Giao hưởng số 3 về, hết chương 1 cả tây lẫn ta bỏ về gần 1 nửa. Giữa các chương bà con vỗ tay rào rào. Giọng Alto nghe rất tốt, chỉ có điều dàn boy choir và bè nữ hát hơi chán, đúng là dàn nhạc chơi thiếu hẳn độ hoành tráng của giao hưởng Mahler, một số lúc vẫn mắc lỗi. Đêm qua là đêm thứ 2 nên nghe có vẻ trận tự hơn.
Re: Vé mời xem giao hưởng tại nhà hát lớn HN Thử ngồi tầng hai thì em cảm thấy độ hoành tráng bởi kèn trống hơn T1.
Một đêm biểu diễn đáng nhớ Với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và một nghệ sỹ độc tấu đến từ nước Nga, quê hương của những nhân tài âm nhạc
Bây giờ có cho em vé ở bất kỳ chương trình nào em cũng ko đi nghe. E bị mấy lần nên cạch đến già. Nghe giao hưởng mà người lớn để điện thoại chuông kêu ầm ĩ, nói chuyện bô bô, mang trẻ em tầm 4-8 tuổi chúng ngồi dăm phút nô đùa đuổi nhau ầm ầm mất hết cả tĩnh lặng mà nghe....