Chả là chiều đang buồn buồn, bất chợt nhận được cú ĐT của cô bạn: -Alô, anh đi chụp siêu mẫu hôn???? Trời ui!! sướng quá chừng!! siêu mẫu ai mà hổng khoái nè :lol: 8h tối, em lăng xăng đi vô Đài truyền hình TP háo hức chờ xem siêu mẫu. Có lẽ do vô trễ hoặc số em đen đủi nên phải ngồi tuốt luốt dãy ghế sau nhìn ra sân khấu thấy nhỏ xíu như cái bàn cà phê :evil: . Vẫn chưa hết đen, sau khi yên vị 5 phút thì 1 bầy các chú .... hai thì túa đến ngồi...bên cạnh 8) -----> ồn như vỡ chợ :evil: Thôi, em vô chủ đề chính đây. Sân khấu chính được trang trí đơn giản nhưng sang trọng và hiện đại. Công ty quảng cáo Cát Tiên Sa của bạn em hân hạnh đồng tổ chức sự kiện này Đang buồn ngơ ngác vì cô đơn giữa bầy hifi thì chợt nhìn thấy TăngTH ngồi ngay trước mặt :twisted: . Bất chợt, nàng ngước lên nhìn và ngoẻn miệng cười với ....ku bên cạnh 8) (run tay quá chừng, các bác thông cảm :lol: )
Giờ mở màn đã tới, một bầy tang tình chị em túa ra như vịt làm không khí thêm sôi động :lol: Nhưng đây ko phải là những nhân vật chính, các nàng mò ra để đón các thí sinh sau đây Mấy "chị" ngồi cạnh em huýt gió, vỗ tay rào rào, còn em thì buồn ghê gớm. Hóa ra hôm nay chỉ thi đấu ..... người mẫu nam :evil: Nhưng ko sao, nam cũng okie, em tự an ủi và tiếp tục cái sự chụp ảnh của mình. Một "chị" ngồi cạnh quay sang nhìn cái máy ảnh và gạ em: ............."súng của anh to quá" 8) Sau đó, 2 MC nhẵn mặt trên kênh HTV bước ra "điều khiển" cuộc thi:
Sau màn giới thiệu dài lê thê đau hết cả đầu, mấy ku mới bắt đầu mò ra khỏi cánh gà với trang phục veston tự chọn
Sau màn trình diễn mấy thứ quần áo cõi trên mà em chẳng bao giờ được mặc, tiếp đến là chương trình ca nhạc đặc sắc. Mở màn là 3 ku con tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ ra giữa sân khấu nhún nhảy như gà mắc thóc :x Sau vài chục giây thì cô ca sĩ dễ thương này xuất hiện: Ca sĩ bảo Thy
Phần thi trang phục đi biển. Đèn vừa bật sáng trở lại, mấy "chị" hifi hàng xóm của em nhao hẳn lên:"Chời ơiiiiiiiii, wỉ xứ......... trang phục đi biển gì mà hổng thấy ....quần bơi :lol: "
Bác này rất thích đảo thân mình khi di chuyển Chú này nhìn khá đàn ông Chú này khoái giải NBA của Mẽo Còn chú này hình như thần tượng Văn Quyến Bác này mặt mày như tướng cướp Bảy Viễn, nhưng dáng đi hơi gù gù ko phương phi cho lắm Chú này thì dáng vẻ rất thiếu tự tin, mặt mày lúc nào cũng thộn thộn Chú em đang khoe cơ bắp Chú này cười rất tươi Còn chú này phong cách rất chuyên nghiệp Chú này nhìn đẹp chai giống Hàn Xẻng Còn chú này nhìn rất .....trẻ con Đến đây thì em cuốn gói ra về vì có 1 cú gọi rủ đi nhậu đột xuất :lol: Hẹn gặp lại các bác ở đêm chung kết ngày 4/4 tại sân khấu Hòa Bình, chắc chắn sẽ có ảnh model nữ cho các bác ngắm chơi :lol:
Bác Hamzui bị rớt vòng loại rồi hả.... hay là được tuyển thẳng vào vòng chung kết rùi.... đừng nói là Bác xắp post hình Bác đang lỉnh giải thưởng đó nhe ...
bác HZ giật cái tít quá đã,khi vào xem hình thì....... 8) :evil: Có phần II hay là full siêu mẫu giề không bác? :wink: