Nhà em tập tọe cái món này, vẫn biết phải là Film cơ thì mới oách, nhưng có sao chơi vậy, các bác tham gia cho xôm nhé
Em đang ngồi quán cafe nên chỉ dám xem len lén...........ngai mấy cô ngồi bàn bên nhìn thấy...................ngại lắm ợ :lol:
Ảnh vẫn còn một chút Magenta, nên ko gọi là Black&White được! Ảnh này gọi là đơn sắc(Monotone), B&W là một nhánh của monotone!
24 năm trước rồi TT ạ. Ngày trước cô Tỵ là hiệu trưởng và bây giờ cô HT là cô giáo CN của lớp cuki trước kia.
Vây là bác ra trường sau em một năm, thế bác là học trò của cô Trúc Bạch à? Hồi đó năm 12 cô Hồng Diệp là chủ nhiệm lớp em. PS: xin phép các bác cho em tám một chút trong topic nhá :lol:
Sao trùng hợp vậy? Cô LT Hồng Diệp (dạy Chính Trị) cũng là CN lớp cuki năm lớp 12. Cô Trúc Bạch (dạy Lý) năm lớp 11 và thầy Nguyễn Đức (dạy Sử) năm lớp 10. 8)