Né hết sức mà mà không thoát được, crop thì phá bố cục, đành chịu... để vậy cho nó ra Saigon.... :lol: :mrgreen: Muốn biến mất thì là chuyện nhỏ, PS là nghề kiếm cơm của TT mừ.... :mrgreen:
Nghe nói mai mốt họ chôn dây điện hết thì khỏi cần dùng PS nữa đấy. SG còn đào bới dài dài.. :mrgreen:
Còn hơn tháng nữa bác nhé :lol: . Trời mưa buồn thế, nhìn hình đen trắng mà lòng nao nao, em lại bật amp lên sưởi ấm, nghe Cà Phê Bờ Lu. :lol:
Nhìn những tấm trong nhà thờ thì có vẻ....không có thay đổi gì so với ngày trước. Tks TT. Lần sau có vào đấy thì cho cuki biết trước.. Nhân tiện TT xưng tội thì xưng tội giùm luôn cho cuki.. 8)
Cụ xài Digicam để bắn, sau đó chuyển qua B & W thì chán lắm hehehehe đã B & W thì phải xài Film 35mm rồi vặn vẹo hoặc Zoom bằng chân với ống MF nó mới đúng cái hồn B & W chứ xơi kiểu này thì..................cứ pặc pặc với PS nhét túi, sau đó enter là nó ra ngay B & W :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Hừ hừ, cụ lộn rồi nhá, cái này là pure B&W đấy, em ứ chơi trò nữa nạc nữa mỡ đâu... :twisted: :mrgreen: Hic, nhưng mà cái này là topic Ảnh Đen - Trắng, cuộc chơi bất tận chứ đâu phải Film not dead đâu mà...
Hừm, cái này mà Pure cái gì :twisted: Body D700 mà bảo là "thế là mới là BW" hử :mrgreen: @thientoan: Cụ cứ mắng em thoải mái ạ, em đang tầm cái ống MF, để ít bữa nữa em chém cho cụ xem ạ Thân,