Chuẩn quá, hóa ra còn date đắt hơn teo date có 5 cò. Nhưng mà cái teo trên là teo những 10 năm rồi được mấy ông bán máy tặng nên bố cháu tiếc :lol:
Hơ ... hơ ... mình bị chém rồi Mấy thầy phán cho em 1 cái địa chỉ & giá tham khảo để em đến khiêng 1 thùng về nghịch đi. Thanks,
Phim 135 thường thì ra Trần Hưng Đạo hoặc Trương Hán Siêu. Phim hạng sang thì Lâm xoăn Quang Trung, Thành khắc Hàng Trống.
Lâu lắm rồi em chả chụp được cái gì. Toàn vào ngắm :mrgreen: . Post tí góp vui cùng các bô lão ạ...
Đâu có đâu ạ. Em đi ngay tuần vừa rồi, chạy một cung lên Y Tý rồi về Mù Chai Cẳng chơi thôi. Gặp đủ các thể loại mưa dầm và lũ quét :mrgreen:
Thế mà bác không thể hiện tí lũ quét :shock: Trong nghề của em bổ ích nhất là được đi miền núi trong những ngày mưa, ôi thôi là nước. Nước ở khắp nơi phọt ra thật là khủng khiếp, bảo sao mà cứ không sụt lở. Các loại lũ quét, lũ ống, lũ bùn đá... mà các cụ chụp được thì có thể in ra một quyển sách giao khoa về thủy văn đấy
Hự, may quá em là em vẫn yêu cuộc sống hơn là lao vào chỗ hiểm để tìm con nghệ thuật. Kính nhường bác kool thôi. Huyện Bát Xát năm nào cũng lũ quét với sạt lở đấy, bác cứ lên rình ạ :mrgreen: Mà em thấy ảnh của cụ Caolong sao lại cho vào topic này được nhỉ. Không công bằng tẹo nào. Ảnh đấy có phải ai cũng chụp được đâu. :mrgreen:
Ai chụp cũng được có nghĩa là: giỏi chụp cũng được mà :lol: Còn về vụ đi rình thì em lại không được may mắn cứ thích đi là được mà đi là phải có sự phân công, đời nó khục thế đấy bác ạ