Hôm trước em tự dưng chán đời, lắp phim vào đi lang thang chụp từ cống, rãnh, gầm cầu, xó chợ... cũng lại theo phong cách "ai chụp cũng được", các cụ xem sẽ hiểu tâm trạng của em lúc đó :mrgreen: Đầu tiên là cống rãnh (màu xanh lục mới đẹp làm sao): cái đoạn mương mà chị candid chụp xác hoa đỏ đỏ đã được quây tôn để phá rồi nhé :wink:
Ơ thế cái ống nước sành loại lem nhem này chả phải là kinh điển ở Hà Nội sao? Tự dưng lại nghĩ không hiểu giờ còn sản xuất không ý chứ?
Đúng là những tấm ai chụp cũng được nhưng không phải ai cũng có cơ hộ thời khắc và địạ điểm để chụp đươc! toàn tấm đẹp mới ghê chứ thân
Dạ tay nghề bác vào top pit này Anh em nhà em theo ko kip đâu ạ! Chup cong xô lây kiểu này cháy film hểt bác nhé! Bác chụp bằng máy và ống kiến gì thế?
theo em thì chắc cho Bác về vườn thi ảnh nghệ thuật chứ vào đây phí tay nghề quá, rôm mình có tay nghề như bác quá dữ, Bác tráng film hỏng có để lại bí kíp làm hỏng film cho mọi người học chứ lị hihi, nói vậy chứ em thấy Bác tham gia hội nhiếp ảnh gia HN được quá, HN là cái nôi của nhiếp ảnh mà! Thân!
Chào mừng member " hội bất đồng chính kiến " VNAV-Photo . @ 30D_debay : Các bạn chưa hiểu thế nào là tráng theo ý đồ đâu cụ ợ . Tại sao lại cứ phải tráng đúng cho tất cả các tình huồng nhỉ ? Việc ta ta làm thôi . TFS .