Bác 6 nói cảm tính quá. Em nghĩ là nhiều bác trên này về tay nghề xóc thượng thừa nhưng chưa lộ diện thôi.
Em thật, bác chủ topic đặt tên chả đúng gì cả. Ở đây toàn ảnh đẹp, và nếu không có trình thì có mà chụp vào mắt. Các bác cứ khiêm tốn làm bọn em hãi.
Dạ thưa bác TranWoman, thú thật với bác đây là cuộn thứ hai thứ ba gì đó mà em tự xóc sau khi được cao nhân Ken đích chỉ bảo và tài trợ vật tư. Em cũng mới tập tọe phim pháo được hai năm nay nên tinh thần học hỏi cao ghê lắm bác ạ. Còn hội hè thì em chỉ thik, chỉ mơ, chỉ thèm, chỉ hợp các hội chém gió, ăn nhậu, chơi bời và lười lao động thôi ạ thêm nữa em hay trêu chọc bạn bè, thi thoảng có lỡ lời mong các bác đại xá cho! Thân mến!
Thôi chết rồi, thế mà em lại cứ thần tượng bác. Có lẽ thế là hỏng mất một quãng đời phấn đấu rồi :cry:
Chị Kun ở cạnh mẹt giời mà ko thấy nóng! Phàm những ai có đuôi có "ích" như Ken-đích mới có khả năng làm thần tượng chứ )
Thường chúng ta muốn chụp ảnh mau lên tay nghề thì theo em biết chúng ta học rữa ảnh trước, mới đầu là Đen trắng sau là Màu thủ công , bác gì đó biết rữa ảnh thì tay nghề khá là phải rồi.. Nhớ lúc bé hình như năm em 9 10 tuổi gì đấy, bố thì ra tiệm ở nguyễn huệ còn tiệm nhà thì em trông coi, có ông công an phường qua kêu em qua chụp bà hàng xóm treo cổ tự vẫn, chụp đã rung rồi nến cứ đèn plash nhá ầm ầm về tráng rọi thì mặt trắng bệt, thế là che xung quanh chừa khuôn mặt đếm thêm vài đếm nữa, thế là mặt Đen xì lại. Bã treo cổ mặt Đen khiếp, thú thật khi rữa phải kêu lũ em vào cho bớt rung, nhất là khi rọi nó hiện từ từ cái mặt và cọng dây...ớn lém ạ! Đúng là nhiếp ảnh ớn ăn nhĩ
Em bỏ cầm súng 7 năm rồi Nhung góp chút ý hy vọng cái nhìn của em còn dùng được thì các bác cứ dùng, ko cứ cho vào sọt rác chắc lỗi thời đây!!! Như tấm chú chó này nếu chúng ta đứng lùi 2 bước và sang trái 1,5 bước thì tấm ảnh lôi cuốn hơn, nổi bật thiếu nữ và chú chó, còn như thế nầy thì chủ đề là cái chậu đằng sau thiếu nữ, còn ánh sáng và nét thì quá đẹp rồi. Ko biết phù hợp thời nay ko ta! Thân!
Hehe bác nói phải, nhiếp ảnh cái vụ lẹ quang trọng lắm, không kịp suy nghĩ gì, cứ thấy là bóp cho lẹ hihi
Xem ảnh của bác Dê thấy rất buồn cười (em buồn cười thật). Nhiều cái rất đơn giản mà rất ấn tượng mà cứ phải để người khác làm trước mình mới nhận ra. Chả nhẽ lại đi nhai lại