Xem ảnh ATrIL rất thích, rất có hồn, rất tình cảm như kiểu chị Bạch ý. Hơn chị Bạch ở cái nhiệt tình :wink: @Dê: em không biết, em chỉ thấy bác chụp rất giỏi thôi :mrgreen:
Các bác chụp thế này mới đúng nhà nghề nè, 1 tấm ảnh có giá trị thể hịện có ấn tượng đập vào mắt người xem ngay, "góc nhỏ cuộc đời". mạng phép bình luận thôi ạ, mong bổ sung chút gì đã biết! Thân!
Em khóc theo anh Dê mất cụ ơi... Em cũng rất thích xem ảnh chị Bạch, nhưng dạo này mê ảnh cụ Candid lắm ạ , mỗi tội cụ ý dạo này cứ lang thang đâu ko up thêm ảnh gì cả :mrgreen:
chị Cưn kém lắm, cũng chỗ này hôm qua em thấy có một đàn các em ximh tươi ngồi lewn lan can để anh em chộp cơ :wink:
Uầy, chiều nay em nghe giang hồ kể là hôm qua đi chụp có cả mấy đại ka Box phim và cả 1 em mẫu nữa 8) . Hôm qua em xui quá, không là có phải được diện kiến toàn cao nhân không
Thật ra cái đấy là một kiểu mẫu mực trong sách, và ảnh chụp ra nhìn rất thuận mắt nên dễ sa ngã lắm ah. Như ngày xưa có anh Dze, anh ấy huỵch toẹt tất cả các loại chuẩn mực. Thật ra anh cũng có cái đúng ở trong đấy. Đọc sách nhiều cũng tốt mà không tốt. Nói chung là rất lằng nhằng, văn em dốt cũng chả biết diễn tả thế nào. Nói chung là giờ cầm máy toàn chụp chân dung gia đình, lưu giữ kỷ niệm chứ không còn nghĩ đến sáng tác như trước. Chắc em sắp tẩu rồi, kiểu không lối thoát ấy.
Chào bác, Bức này và bức trước em thấy tone rất được. Bức người đàn ông giữa hồ và hồ sen tone bị xám và lên hạt nhiều. Nhiều bức ảnh của bác có nội dung em rất thích nhưng tone lại xám xịt! :wink: Liệu có phải những bức đó do chụp film X-ray và tự tráng không bác? Brgds. Lonelywolf
Bác Sói ngày xưa chắc cũng chơi phim nhiều bác nhỉ? Hôm qua chiều em mới đi về ngang qua hồ Thiền Quang thấy bà con xúm đông xúm đỏ vào một chỗ, hóa ra là bày toàn những thứ lặt vặt, linh tinh nhưng rất vui, như chợ phiên ở quê. Em giới thiệu địa điểm để hôm nào các bác thử phi ra tác nghiệp xem, tuy toàn thấy mấy ông mặt rỗ nhưng chụp chả thấy ai lườm nguýt gì? Chỗ này chính ra rất văn hóa đấy nhé, các bác đừng bỏ lỡ cơ hội sao ghét cái ám xanh xịt của Fuji thế nhỉ :x
Em chụp film khoảng trên 15 năm, và chủ yếu là đen trắng. Sau này có chụp màu thì không nhiều vì lúc ấy film ảnh màu rất đắt. Những năm sau này có chụp digital thì cũng rất ít, tổng cộng đến giờ chắc chỉ 1000 shots. Thấy các bác có thời gian và điều kiện đi chụp em thấy thèm và ghen tị ghê lắm! Brgds. Lonelywolf
Thời gian thì cũng chả ai có nhiều đâu bác. Như em thì toàn tranh thủ hết giờ chiều đi làm về, nhiều khi nhá nhem vẫn lượn bấm vài kiểu. Cuối tuần trốn vợ con đi được một lúc và nhiều thời gian nhất là lúc đi đâu xa thôi bác ạ. Về cơ bản là lúc cầm cái máy ảnh lên nó cảm thấy khoan khoái nên cứ thích mà làm thôi bác ạ