Ảnh báo chí - Sự thảm khốc của chiến tranh ở Việt Nam

Discussion in 'Sự kiện, tĩnh vật' started by flickr, 3/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. flickr

    flickr Advanced Member

    Joined:
    19/5/10
    Messages:
    70
    Likes Received:
    0
    Tags:
  2. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Coi lại và thấy mình thật may mắn được lớn lên khi chiến tranh đã qua đi
     
  3. Hacoi

    Hacoi Advanced Member

    Joined:
    25/12/05
    Messages:
    410
    Likes Received:
    59
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Cám ơn bác, những bức ảnh của quá khứ thật quý báu và xúc động :!:
     
  4. truongchi69

    truongchi69 Advanced Member

    Joined:
    28/4/07
    Messages:
    1.057
    Likes Received:
    2
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Hình ảnh phóng viên ảnh của AP: Huynh Thanh My ôm chiếc máy ảnh Nikon, ngâm mình dưới sình để tác nghiệp đem lại cho em quá nhiều cảm xúc! Và cũng thật xót xa khi được biết chỉ 1 tháng sau ông đã vĩnh viễn nằm xuống trên mảnh đất này!Chiến tranh là thế,tàn nhẫn và khốc liệt là thế!Thầm cầu mong mãi mãi chiến tranh đừng quay lại với mảnh đất hình chữ S này thêm một lần nào nữa cả!
     
  5. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Theo em, những hình ảnh chiến tranh này là tư liệu lịch sử phản ánh cuộc chiến đã qua và nó mang tính quốc tế. Để có những tấm ảnh quý báu này, các nhà báo đã tác nghiệp trong hoàn cảnh khốc liệt nhất của cuộc chiến, đánh đổi cả bằng tính mạng để cho thế giới thấy được cuộc chiến lúc đó tàn khốc như thế nào. Rất quý giá, lay động cảm xúc của người xem, đầy tính nhân văn, nên không thể nói mang tính chính trị được. Hơn nữa, trang blog ảnh là có tất cả ảnh các cuộc chiến trên thế giới, không riêng chỉ của Việt Nam đâu. Em nghĩ, Mod nên duy trì topic này để các thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh có thể thấy được hình ảnh VN mình trong thời chiến như thế nào, để từ đó mà yêu quý cuộc sống hòa bình hôm nay. Cũng như chúng ta vẫn thích sưu tầm hay xem hình ảnh về thế chiến. Có chăng nên đặt lại tên topic là " Những hình ảnh về chiến tranh Việt Nam" thì phù hợp hơn. Chứ tên topic hiện thời hơi mang hơi hướm chính trị, mà nội dung chẳng dính dáng gì tới chính trị. Vài suy nghĩ của em, có gì kg phải mong bác chủ và các bác bỏ qua.
     
  6. cuongnm

    cuongnm Advanced Member

    Joined:
    28/5/09
    Messages:
    2.502
    Likes Received:
    11
    Location:
    HLGA - GẦM...
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    những bức ảnh trên chưa phản ảnh cái nhìn hai chiều các bác ạ.
    còn thiếu nhiều lắm ! :(
    trước em có cuốn sách ảnh của một nhiếp ảnh gia người nhật ! xem mà chảy nước mắt
     
  7. metalhead

    metalhead Advanced Member

    Joined:
    15/2/07
    Messages:
    3.287
    Likes Received:
    31
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Thực ra cái nhìn 1 chiều thì các bác ở đây ai cũng được nhìn rồi, được biết thêm cái nhìn dù chỉ 1 chiều, nhưng từ chiều bên kia, kể cũng tốt chứ sao.
     
  8. cuongnm

    cuongnm Advanced Member

    Joined:
    28/5/09
    Messages:
    2.502
    Likes Received:
    11
    Location:
    HLGA - GẦM...
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    NICK UT chiều nào ? sao ko có
    Ishikawa Bunyo là ai . sao chẳng thấy đâu !
     
  9. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Có lẽ k đọc tiếng Anh dưới ảnh thì sẽ k thấy chiều nào cả
     
  10. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    4
    Location:
    Băng Nhà hát
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Em đếm lại thấy có 3 tấm của Nick Ut đấy, đương nhiên không thể thiếu tấm chụp Kim Phúc.
    Seri ảnh này toàn của AP, chắc là bác Ishikawa Bunyo không làm cho AP nên hem thấy cái nào.
     
  11. cuongnm

    cuongnm Advanced Member

    Joined:
    28/5/09
    Messages:
    2.502
    Likes Received:
    11
    Location:
    HLGA - GẦM...
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    các bác thử google mấy cái tên sau
    Philip Jones Griffiths
    Hugh Van Es
    Catherine Leroy
    à em còn khoái ông này nữa : Eddie Adams
    em thích nhất là tấm no 46 :lol:
     
  12. Cau Yem

    Cau Yem Advanced Member

    Joined:
    5/1/07
    Messages:
    1.289
    Likes Received:
    14
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Mong rằng tất cả các hình ảnh của nhiều phía đều được mọi người cùng xem để cùng nhìn về tương lai và mở rộng tấm lòng để hàn lại những vết thương mà tất cả các phía tham dự cuộc chiến vẫn còn mang trong lòng.
    Mong thay!
     
  13. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    em cũng ước mong sao các bác ở bên ấy đều được như bác, bởi bên này tuy được tiếng là người chiến thắng nhưng cái khổ đau, mất mát phải trả giá lại lớn hơn nhiều thì đa số lòng người đã lắng xuống rồi bác ạ.

    Có lần dắt mấy đồng nghiệp nước ngoài đi xem bảo tàng chứng tích chiến tranh, xem xong họ lặng người đi ... em bèn hỏi, nếu là you sống trong cảnh như vậy thì you có quên được không ?

    Có lần thử tham gia vào trang web của các bác bên ấy, em mới đặt câu hỏi sao kiếm hoài không thấy quả bom , trái mìn hay thùng thuốc diệt cỏ nào made in russia trút xuống đầu dân Việt ? thế là bị treo nick

    Buồn.
     
  14. Cau Yem

    Cau Yem Advanced Member

    Joined:
    5/1/07
    Messages:
    1.289
    Likes Received:
    14
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Người Mỹ có nói : "một nửa sự thật không phải là sự thật" (Half truth isn't the truth). Những người mang lòng thù hận dài lâu thường thì bóp méo hay tuyên truyền nhằm buộc người nghe tin vào nửa sự thật mà mình muốn người khác phải tin.

    Cá nhân em thì sống quá nửa đời mình ở ngoài này, từ cách suy nghĩ đến ăn nói (hay cười) ... thì đã thành người Mỹ, nhưng trong lòngchỉ có một quê hương là Việt Nam, chỉ có một tổ quốc là Việt Nam mà thôi!
     
  15. mucangchai

    mucangchai Advanced Member

    Joined:
    19/7/07
    Messages:
    334
    Likes Received:
    3
    Location:
    Vũng tàu & Friends (VTF )
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Thêm một số hình ảnh thương đau về cuộc chiến Việt Nam của Ishikawa Bunyo:
    http://www.quansuvn.net/index.php/topic,5042.0.html
    Vì cuốn sách ảnh này được tái bản tại VN nên những ghi chú, bình luận trên mỗi hình ảnh không thể hiện quan điểm của tác giả.

    Mong mong thay ngày 30/4 khi nhắc tới luôn đi thêm với cụm từ "biến cố", "sự kiện" để làm dịu lòng người, một số báo chí gần đây đã sử dụng cụm từ này.....
     
  16. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    110
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Một bộ ảnh cho thấy cái nhìn thật thảm khốc về chiến tranh.
    Phát động chiến tranh, bại hay thắng trong chiến tranh em đều thấy chẳng nên tự hào. Đều là chết chóc, tan nát, máu chảy thành sông cả. Đáng quên lắm thay!
     
  17. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Chiến tranh đã đi qua. Nhưng nhiều câu hỏi vẫn còn trăn trở trong lòng nhiều người.
    Chúng ta hãy đi thăm các nghĩa trang chiến tranh: nghĩa trang quân đội Trung quốc xâm lược, nghĩa trang quân đội miền bắc và nghĩa trang quân đội miền nam (nghĩa trang Biên Hòa), Thì chúng ta sẽ hiểu thêm 1 phần nào, làm sao để hòa hợp dân tộc ?
     
  18. truongchi69

    truongchi69 Advanced Member

    Joined:
    28/4/07
    Messages:
    1.057
    Likes Received:
    2
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Xem ảnh đi các bác ơi! Hãy để cảm xúc thật sự của những tấm ảnh thời chiến này lay động con tim của chính mình.Hãy để cho mình có được cảm giác như những con người lúc đó,lúc đang đứng giữa lằn ranh của sự sống chết thì mới cảm thấy những tranh cãi vụn vặt của chúng ta hôm nay nó nhỏ nhoi đến nhường nào!
    Riêng em,bộ ảnh này xét về yếu tố nghệ thuật còn đáng xem gấp vạn lần những bộ ảnh của các cô chân dài giăng đầy trên các diễn đàn hiện nay.Vì một bên nó giúp cho ta quý trọng cuộc sống này hơn,sống "người" hơn,một bên đơn thuần chỉ là giải trí mà thôi!
     
  19. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Em đồng ý với bác. Một ngày mới nữa rồi. Hãy bắt tay vào công việc, cơm áo gạo tiền đi các bác, để tối về còn audio nữa. Đừng tranh cãi nữa các bác ơi. Hãy xem hình với cảm xúc thật của chính mình, để nghĩ (chứ kg nhớ) về quá khứ mà trân trọng, yêu quý cuộc sống hôm nay. Rồi ra sức tạo dựng cho ngày mai. Chứ giờ này cãi nhau hoài mấy chuyện này dễ mất đoàn kết anh em lắm.

    Chúc các bác một ngày mới nhiều niềm vui!
     
  20. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Mục nhíp anh các bác ơi
    Em thich tấm này: Phụ nữ VN "Anh hùng - Bất khuất ..." Cho dù đôi mắt bị che đi
     

    Attached Files:

  21. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Em sinh ra ở Hà Nội, cha em năm 1971 chiến đấu ở Quảng Trị...

    Đó là một thời đã qua, những gì đã qua, mặc nhiên trở thành một phần của lịch sử, tất cả chúng ta không ai có thể thay đổi.

    Từ bài học lịch sử, khôn ngoan là người biết rút ra kinh nghiệm, tránh không lặp lại những đau thương không đáng có.

    Bài của bác rập khuôn những tuyên truyền sáo rỗng, em nghĩ bác chưa hiểu bản chất của Chính trị và Chiến tranh.

    Xin mượn lời một bài hát của Trịnh Công Sơn :

    "..từng vùng thịt xương, có Mẹ, có Em..."
     
  22. quynhnguyendinh

    quynhnguyendinh Advanced Member

    Joined:
    8/11/08
    Messages:
    58
    Likes Received:
    0
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Tôi đồng ý với quan điểm của bác....
     
  23. Macao

    Macao Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    1.777
    Likes Received:
    10
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Về phía VN DC CH thì đây gọi là cảm tử quân, còn về phía VN CH lúc đó gọi là hành động khủng bố :?

    Một trong những trường hợp "thành công" :
    [​IMG]
     
  24. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Có 2 tay mặc đồ đóng thùng nhìn lịch sự thế mà khg galăng đảm nhiệm CV ấy nhỉ? :mrgreen:
     
  25. fortheking

    fortheking Advanced Member

    Joined:
    20/5/09
    Messages:
    458
    Likes Received:
    0
    Re: Ảnh Kỷ niệm 35 năm ngày Mỹ rút khỏi Sài Gòn

    Các bác xem tranh không bàn chính luận nhé (giống Mod hông?) :twisted:

    Bác nào muốn lưu trữ bộ 141 ảnh này kèm comment thì vui lòng dl link phía dưới nhé
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...