tấm này 8 chụp dễ thương đó, không khí vui tươi và hạnh phúc tràn ngập trong khuôn hình. phông sau màu sắc khá hay.
bác nói đúng quá... dạo này em làm Ô sin trong nhà rồi... . thỉnh thoảng lấy mấy đứa con ra làm mẫu chụp hình cho vui í mà. cơ mà em ko lấn sân nhá... em thích chụp hình trước cả khi mê cái audio này
Gớm! Bác sĩ nói chuyện giống mấy em diễn viên người mẫu bổng dưng muốn... làm ca sĩ, lúc nào mấy ẻm cũng "Em đam mê ca hát từ nhỏ, nó ăn sâu vào máu thịt" ! :lol:
híc híc... em có nói không thật trên cái 4 dum này bao chừ đâu nè. mới lượm được cái 50mm/ f1.4 nhá... chơi chân dung hơi bị ác đây tám ơi.
Chài! Đang suy thoái kinh tế mà khoe hàng kiểu này... hic hic :cry: Thoai! An phận với 17-55 thoai! Em cũng mới mua cái máy phim F55! Vì thấy nó giống D80 nên lụm luôn cho nó có anh em! :lol:
50mm/1.4 đời AIS các bác ui. em làm gì đủ khả năng chơi AF-D. sau khi có em nó, dời D300 lại thôi.... chờ khi nào em nó rớt dưới 1,000 vậy
Hổng phải ...........tự chụp thì chú thích nguồn gốc ảnh giùm nha bác Khỉ con :lol: @bác sỹ: Trời ui, sao giống cha nó quá trời
..... chú rể : " ...em còn tiền hông ? ..." .....cô dâu : " ... hi hi - anh cứ giởn hoài !!..." ....hừm ! sau đó thì rủ em đi ăn trưa ...em cóc đi :lol: :lol: :lol: