Thưa các bác sau 2 hôm lên núi tu (và sẽ cố gắng thành phật) nhưng nay do sư phụ đi vắng và nhớ chốn VNAV này quá nên trốn xuống thăm các bác tí, các bác góp ý cho em nhá !!! 39 39 39
và đây nữa NWA, đến giờ em phải lên núi lại đây, không sư phụ về phạt em chít, ehheheheeee. lần sau em sẽ cố giắng trốn sư phụ trốn xuống chơi với các bác nữa nhá.
Bác kane có sở thích đơn giản vậy thôi ạ, Thế bác đã sưu tầm được bao nhiêu chú bồ nông mô hình rồi? Có khi nào bác nghĩ mình sẽ mua một chú thật để chơi không vậy bác.
Chụp máy bay không phải chuyện dễ, em đã từng được vào đường băng TSN để chụp và đốt không biết bao nhiêu fim ( lúc đó chưa có máy số ) về chỉ chọn được vái tấm ... Bộ sưu tầm này thật quý và công phu lắm thay ...
Thấy các bác bàn về An-124 em góp vài tấm, do con này em chụp từ film rồi scan qua CD và hôm đấy trời đầy mây nên không được rõ AN-124 AN-124 AN-124 Riêng con AN-124 này hôm đấy em đốt hết 2 cuộn film
Bác Kane lại gợi lại nỗi niềm của em rồi. Trước em cứ loay hoay chọn giữa Nikon và Canon mãi, sau rồi lại bị anh audio hút hồn. Có lẽ lại phải nhờ bác phát nhỉ P/S: ảnh em đâu rồi bác ơi
em UP photo ở đây nè bác http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?p=63812#63812 ngày mai em sẽ UP tiếp cho bác, vậy bác đã down chưa để em trả đất lại cho VNAV?
Em bắn mấy chiếc không trúng đầu cũng trúng... đuôi sao bác không đưa lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng!?
Không phải tại em đâu. Hôm đó mưa bão, trời đầy ổ... mây, máy bay bị shock đúng lúc em shoot :lol: Mấy tấm khác thì em... lia máy :lol:
Hôm nay em xin dayoff chỉ vì con UA này nhưng ông trời vẫn không ủng hộ em, nhưng thôi thì cũng gởi lên các bác xem UA B777-200 UA B777-200 UA B777-200 UA B777-200
Có một điều hơi là lạ ,là từ hôm bác kane mua máy đến hôm nay hầu như trời không hôm nào "Trời quang mây tạnh" .Bác đã cúng rửa máy chưa??? ===>>>>>Bác bắn máy bay rất đẹp>>>>