Giữa trưa nắng sài gòn mà nghĩ đến thả mình xuống dòng nước mát cũng đã chứ các bác và khi không tự mình muốn tắm thì nhâm nhi ly rượu chát, ngắm ai đó đang... như thế này có khi còn thú vị hơn
Em bị đi đó chứ, nhưng được cái may mắn vì công việc cũng là sở thích và đam mê của mình. Lâu nay em rất muốn post lên cho vui nhưng cứ ngại tốn tài nguyên 4r, giờ đả biết cách link với photobucket thì tốt quá, khi nào đi đâu có ảnh đẹp sẽ khoe tiếp với các bác nha, còn block thì em chưa biết gì cả... Thân
Chào các bác hôm rồi đi công tác Hà nội mấy hôm, tranh thủ thời gian rảnh dạp phố có chụp được mấy tấm ảnh, xin khoe với các bác, chỉ có điều mấy hôm em ra trời mưa suốt nên không dám chụp màu, các bác xem ảnh trắng đen tạm vậy nha. Thân
Re: Bác hook chụp đẹp quá, nhìn bức hình này làm em nhớ Dalat quá Đây là khu du lịch Ana Mandara, gồm 16 căn biệt thự cũ khu Lê Lai, em có tham gia quy hoạch và cải tạo, làm việc ở đây mấy tháng trời.
1 trong những cái chán nhất của chụp kỹ thuật số là chụp trong điều kiện chênh lệch sáng tối quá nhiều, hơn 5-6 khẩu. bầu trời có màu trắng thuần khiết.... đẹp quá chơi lại medium format đi cụ ơi