Em không hiểu ý bác. tele mà nhìn như ống wide đã khó hiểu rồi mà bác còn bảo lên đời thân máy nữa thì em không tài nào hiểu nỗi
Tấm này em chụp một cái hotel ở Đà lạt. Nhìn lại thấy ghét mấy ông điện lực quá, đâu đâu cũng dây điện, có đẹp gì đâu mà khoe đầy đường.
em nói kiệm lời quá nên bác chưa nắm í. lỗi tại em. nhưng mà bác nguyenhien hiểu liền bác làm bộ trả lời câu hỏi sau là hiểu ngay í em : - ống tele là gì ? mục đích chụp ? - ống wide là gì và mục đích chụp ?
ảnh chụp ngoài nước thì sạch sẽ, mấy cái chụp ở VN không rác thì mạng nhện, chán thế, bao giờ mới bằng được họ.....chẹp chẹp (e quên mất, vừa đi xe máy vứt cái vỏ bao thuốc.......ngoài đường , sửa thôi, sửa thôi...chẹp, chẹp)
Hai cái nhà của bác khicon chụp hình như là của 2 anh em, do một KTS vẽ, cái màu xanh xây trước còn cái màu vàng xây sau! Ảnh này có tính là KT&NT ko nhỉ? Nhưng có điều ko phải em chụp! :mrgreen: Cái này ai đó mượn máy em chụp! Về nhà lục ảnh ra thì thấy nó!
Bác nhìn cái hình này 1 hồi sẽ thấy Mr.Bean rớt xuống nằm ngay cái chổ sáng he he....liên tưởng quá đi ....vậy là hay rồi
dạ em chụp ạ. lâu không cầm máy số nên dun tay quá :mrgreen: em chụp tấm này có 2 mục đích : một là test đo sáng, hai là test độ tương phản sáng tối. kết quả D300 làm tốt nhiệm vụ
Đã hơn 10 ngày nay trời không có nắng, sáng nay vừa thấy màu xanh da trời ló ra là em xách máy zọt liền ...
Vừa mới cưới được mấy em Lens khá ưng ý nên có hứng, mình đang có ý sưu tầm một bộ ảnh những công trình kiến trúc tầm cao của Sài gòn, mấy bác có địa chỉ nào hay hay thì cho mình xin nha. Thân
Vậy mà lão này cứ bô bô cái miệng " Ngày chủ nhật là ngày của vợ và con" không đi đâu được hết... :evil: :mrgreen: :lol:
Trời! Bác thientoan không thấy ổng mới khoe là cưới 3 cô vợ mới à! Ngày chủ nhật tung tăng với vợ là đúng rồi!