Ô, chụp đen trắng 6x6, 6x45 mà không kẹp vào giấy rọi 1 phát rồi cắt răng cưa, đem bỏ vào ví thỉnh thoảng đem ra ngắm nghía thì bớt đi một nửa cái thú rồi Đã xui bạn Kool thì phải xui cho đến dại thì thôi chứ Em vừa móc trong kho ra 1 cái máy chiếu phim slide "Kodak Ektalte 500 Slide Projector" bao năm không dùng, vẫn hoạt động hoàn hảo. Tiếc lại chỉ dùng được phim 135. Slide chiếu lên màn xem mới phê chứ scan nản lắm.
Bác cứ làm em như là tẩu lắm không bằng :lol: Nếu chơi kiểu xì lai như thế thi thoảng bác phải tổ chức chiếu phim thì anh em mới chém được Bác liming cho em hỏi cái miếu này (tạm gọi) từ chuyên môn gọi là gì nhỉ?
Chiều em bận tối mắt, điện thoại điếc hết cả tai, suýt nữa chiều mai phải đi Bắc Kinh. - Cái mà bác Kool gọi là miếu đấy là cái lầu bát giác ở Chùa Láng. Đây là một công trình kiến trúc mới thêm vào sau (Em nhớ không nhầm thì xây năm Bảo Đại, hơn 20 năm em chưa vào chùa Láng) dùng làm nơi để tượng thánh (Thiền sư Từ Đạo Hạnh) mỗi khi có lễ rước. Cụ Từ này là một thiền sư nhưng hành tung hư hư thực thực kiểu thầy phù thủy - Một đặc điểm của Phật giáo thời Lý khi đạo Phật mật tông trộn lẫn với đạo giáo và các yếu tố tín ngưỡng dân gian nguyên thủy. Vì là kiến trúc thêm vào sau nên không theo quy tắc bố cục chung của kiến trúc chùa. - Cái dọc dọc của bác Kool là cái hành lang, tùy theo công trình kiến trúc khác nhau mà có tên gọi khác nhau; Ở chùa thì gọi là hành lang, nhà trai (dùng để chuẩn bị và ăn cỗ chay), có chùa dùng dãy hành lang này để bày các vị La Hán, để bia công đức... Ở đình hay đền thường gọi là Tả Vu, Hữu Vu, có đình thì gọi là nhà Yến Lão (Các cụ oánh chén ở đình). - Cái cổng phụ: Kiến trúc Phật giáo điển hình thường có tam quan tượng trưng cho tam bảo hay có quan niệm là tam giải thoát môn: Không môn, Vô tướng môn, Vô tác môn. Biểu thị những triết lý Phật giáo. Nhưng sau này để cho hoành tráng có chùa xây thành 5 cửa (ảnh hưởng của các công trình tôn giáo phi Phật giáo) hoặc đơn giản chỉ để tiện cho sinh hoạt của nhà chùa.
Cảm ơn mớ chữ của bác liming, rất bổ ích, để em thuộc dần. Lần này em thuộc được từ nhà trai rồi (trai trong từ trai giới) :mrgreen:
Thiền sư Từ Đạo Hạnh đúng là hư hư thực thực, đọc truyền thuyết về ông này thấy hay hơn cả Merlin của bọn Anh nhợn. Kể ra giá mà các nhà làm phim Việt Nam giỏi dựng phim về ông này thì hay gấp vạn. Riêng đoạn đấu phép giữa thiền sư và Đại Điên vì mối thù giết cha dựng cho khéo thì còn hay hơn cả Harry Potter vs Voldermort ý chứ. Tương truyền là thiền sư Từ Đạo Hạnh là người chế ra rối nước và dạy dân chúng rối nước thì phải. Ở chùa Thầy có thủy đình rối nước, ngày xưa em đến làng rối nước gần chùa Thầy thấy họ thờ Từ Đạo Hạnh. Em cũng không nhớ là ở chùa Láng hay chùa Thầy có bức đại tự thờ Từ Đạo Hạnh đề là "vi tăng, vi phật, vi vương". Vì đồn là sau khi mất đi thì Từ Đạo Hạnh đầu thai thành con của Sùng Hiền Hầu em vua và được vua nhường ngôi cho.
Chùa Láng em hay vào chơi lắm, chỉ tội toàn ảnh MF vuông chứ không có ảnh chữ nhật. Em có bà mẹ nuôi, tính hơi mê tín đồng bóng, thấy bà ý toàn dọa là chùa Láng âm khí rất nặng không nên đến nhưng em chả sợ.
Bác cho em mượn em tháo cái lens ra nghịch chơi, trước em có một cái của Nga mà vứt đâu mất tìm mãi không ra.
Như hứa hẹn E đã có sản phẩm không Vuông, Con máy này em mua về yêu khoa học, sau 1 thời gian lọ sờ mọ thì em quyết định mang ra thử và đã có sản phẩm, máy đo sáng rất chuẩn, tốc ngon lành ..... có điều chụp đựoc vài cuộn thì đứa em cầm đánh rơi xuống nền nhà gãy đôi ống kính, hiện tại em đang phục hồi #
Em lấy mamiya 7 kéo topic này lên cái nào. Con phố này ngày nào cũng thế này, liệu tương lai còn không.