Phong cảnh này ở đâu mà như tiên cảnh thế bác Sách? Em Fuji của bác có giống em của bạn Xì tai không?
Vuông thì lấy được nhiều hơn, nhưng không vuông em có cảm giác chụp được nhanh hơn, đỡ lúng túng hơn khi cắt cảnh. Chẳng biết lần này Lab scan thế nào mà lại chừa lại cái bo đen thành ảnh vuông, em cứ để nguyên như thế. Phố ẩm thực Vương Phủ Tỉnh.
Cửa lên ga tàu điện ngầm Itaewon, Seoul, Hàn Quốc. Nhiều năm nay có một bác Tây ngồi đan rất khéo và bán các sản phẩm đan từ len.
Em có ít phim đời không thường, mai đem rửa thử xem sao Trong đó có 1 cuộn đen trắng, đang định phiền bác.
Đời thường của bác Liming ảnh sâu và chất quá...film 35mm không có cửa để so...Bác chụp bằng ống và film gì vậy...Riêng em thấy tiệm bác tráng, rọi film này tốt quá... :wink:
Em vẫn Mamiya M645/ Fuji outdate chụp rả rích thôi. Lab em làm cùng chỗ với các bác vùng cao, phập phù lắm bác ạ.