Hay là thằng Mamiya và Bronica 645 nó thiết kế cho mục đích đấy nhỉ Nhân tiện cuộn sáng nay quét giúp cả bo nhé.
Em quét cho bác bo luôn, ko bo đc nhiều em sốp nhá, mà có khi giờ em mà chơi chữ nhật em bo như vầy he he
Sốp thì nói làm gì, cứ từ mép phim của cái trước đến mép phim của cái sau là đủ rồi. Thấy hội Thuyền nó cũng hay để cái bo đấy và dùng để chèn chữ ký hay thông số máy, ống kính, phim... Chứ ít khi thấy nó đóng dấu vào mặt ảnh. Mình thì không có thói quen ký nên cứ để cho nó vô tình thế thôi.
Lần đầu tiên dùng Bronica, chưa thạo và chỉ để auto, khẩu mở lớn, bấm trong khoảng 1,5 phút/1 cuộn nên chắc nhiều cái trùng hoặc out. Tình hình ra sao Long ơi?
Nhờ bác Kool phát động, em vẫn đang thử với MF không vuông. Lần đầu tiên chụp Bronica, thấy hơi khó lấy nét với vòng nét cắt bé tí. Ngược lại Bronica với gù đo sáng có chế độ tự động A giúp cho việc chụp nhanh chóng không cần suy nghĩ, em chụp A hoàn toàn (Mặc dù với máy số hiếm khi dùng cái này mà toàn để M). Gù này cũng tiện cho việc chụp các hình ảnh dọc. Như đã nói em chụp cả cuộn chỉ chừng hơn 1 phút, chủ yếu test thử chụp nhanh. Phim đen trắng Fuji/bạn Caolong tráng, scan giúp. Cảm ơn nhiều. Đồng nghiệp Thuyền.
Chụp nhẩn nha cũng thú mà chụp nhanh cũng có cái thú riêng. Cả cuộn này em chỉ chụp mỗi đồng nghiệp Thuyền nên không có điều kiện so sánh nhiều điều kiện chụp khác nhau.
Kỹ ra thì kém Hass với Rồ nhiều, cái máy này chụp dọc tiện thế, chứ cái Mamiya 645 kia nhòm từ trên xuống, hình ảnh đảo ngược, chụp dọc khoai vật.
Cái này tham mở hết khẩu mặt lại hơi out, thế mới đau. Cũng bởi vòng tròn nét cắt của Bronica bé tí, không có đường dọc rất khó lấy nét.
Lẽ ra phải thử đồng nghiệp Thuyền/Hải Âu/film Shanghai/tráng thuốc Thuyền. Xem nó dư lào. Mọi khi em đều có sẵn mọi thứ, lần này nghe các bác mang mỗi 1 máy đi.
Cái này lùi lại 1 tí, bố cục có vẻ ổn hơn, nhìn đỡ kinh hơn cái trên thì lại mím môi Mai xem thử Bronica với phim màu như thế nào.
Thử rồi còn gì nữa :lol: ngon nhỉ bác nhỉ Bác thích chụp dọc với Mamiya thì lúc nào đi đâu em cho mượn cái gù như Bronica luôn
Thích gì đâu cụ, em có tật rất xấu là cảnh mới, hay máy mới thì mới có hứng chụp choẹt một tí; Những chỗ hay đi thì lại chán chả buồn chụp, thế bảo làm sao em hay mua linh tinh. Tiếp ảnh lưu niệm, chủ yếu thử máy mới.
Không biết có phải do Lab scan hay không, em cứ có cảm giác ảnh Bronica hơi bết bết, không sắc nét và màu không rực bằng Mamiya.
Tham gia với các bác ảnh cụ nghệ nhân Phạm Văn Canh ở làng Chuông. Em thay cuộn phim màu vào nhưng quyên bỏ kính lọc cam vì trước đó dùng đen trắng, nên ảnh mới ra màu thế này, em thấy cũng hay phết.