Gửi tới cả nhà mấy tâm ảnh vùng núi phía Bắc em chụp hôm đi công tác vừa rồi. Chụp bằng máy đểu 3Mp, mục đích làm việc là chính, trời mưa lũ. Không phải là ảnh phong cảnh. Chỉ mong các bác hiểu thêm về quê ta, và nghề phu lục lộ :cry:
Không nhìn theo khía cạnh đếm nhà đếm đất đâu bác 8) Nhìn mấy bác công nhân lương tháng bằng 1 tube 300B anh ba đang leo kìa :lol:
Đường về quê sao mà xa thế bác ơi, chẳng thấy sự sống, sự ấm cúng, yên ả bình dị gì cả... thế này thì em không dám về quê đâu
Nhìn mấy bác công nhân lương tháng bằng 1 tube 300B anh ba đang leo kìa :lol:[/quote] Tự nhiên thấy buồn khi đọc câu trên.
Đúng,dân ta còn nghèo lắm,làm cái gì đó cho họ thấy nhẹ người hơn bỏ tiền rước những thứ xa hoa phù phiếm về nhà
Vâng, quả là hơi buồn thật! Khoảng cách giầu nghèo ở VN bây giờ không hiểu sao càng ngày càng lớn. Em cũng góp vui gửi mấy tấm ảnh em chụp ở quê lên cho các bác coi. Đây là ảnh em chụp chiều hôm Rằm Trung thu ở Phú Thọ đấy ạ
Tuy nghèo nhưng tình cảm của những người nhà quê với khách khứa vẫn ấm áp lạ thường,không có vẻ nhạt nhẽo như ở các thành phố lớn.
Không chỉ "với khách", "với nhau" cũng vậy . Nhìn ảnh và nghĩ : " đố có trẻ em TP mà cười tươi như vậy ".
"Hoa cau vườn trầu" Công nhận là tấm "Hàng cau" đẹp thật .Một buổi chiều quê thanh bình và êm ả ,với hàng cau cao vút chen lẫn những mái ngói đỏ .Với dậu thưa đàn gà cục tác ,xa xa những làn khói lam chiều đang bay lên báo hiệu một ngày đã kết thúc .Đó cũng là lúc cả nhà đoàn tụ bên mâm cơm gia đình ,ôi thật là giản dị tình quê .Biết bây giờ có còn như thế không? hay là thời buổi @ đã làm phai nhạt những hình ảnh thân thương đó ...Tự nhiên nhớ nhà quá....!
Ảnh đẹp thật!!! Nhà quê là nơi tôi lớn lên đó..... Cứ thấy mằn mặn mỗi chiều nhớ đến nhà!!! (Đa cảm quá ) Thời buổi @, cứ nao nao trong dạ khi nghĩ đến sự so sánh 300B???
Góp vui với bác kool! Góp vui với bác kool mấy tấm hình em chụp trong đợt công tác mấy tỉnh miền núi phía Bắc.
Chẳng biết bác thế nào chứ em thì đi về mệt đứt hơi, tối đến phải giả vờ ngủ!!!!!!!!!!!Em đi ks thủy điện mà. đi bộ hơn 10km đường rừng/ngày, về đến nơi thì chân ko phải là chân mình nữa. Nhưng bù lại là được thưởng thức mùi của rừng:
Cho em đoán mò 1 chút nhé: Cái bác NCK_Kool này chắc là làm ở TEDI rồi, và chính xác hơn là phòng cầu của HECO, có phải không ạ. Vì bác này biết cái suối Sập .. của em.