Bây giờ trẻ em thành phố, nhiều cháu học sinh tiểu học, viết tập làm văn tả về con trâu, nếu không có sự hỗ trợ của phụ huynh thì chả biết tả nó như thế nào............. Con trâu phục vụ du khách tại "bát tràng" đang lúc mưa to ./.
em chỉ thấy có xe ngựa chở khách chứ chưa thấy xe trâu trở khách :lol: :lol: , đây là lần đẩu tiên đóa
Khu này có phải thuộc Hà Nội Mới không bác, nhìn hình mình đoán vậy ? "Thiếu chút rêu phong các Bác ạ"
Ảnh của các bác rất đẹp, nhưng em xin góp ý đổi tên topic là " Ảnh các vùng quê Vn" chẳng hạn chứ cái tên hiện tại nghe có vẻ không đẹp lắm - Thế nào là "Nhà quê" thưa các bác?? Chúc vui!
lên đến đỉnh,mặc dù rất mệt nhưng em này rất thành tâm. cái lão ngồi phía sau chỉ mong cho em đạt được tâm nguyện
ui chao BS đi núi bà khi nào thế? hình chụp buổi sáng,nếu đứng dưới chân núi chụp lên có khi được ảnh núi đội nón :lol: (đỉnh núi bị mây tụ lại)