có những tấm ảnh mà người xem nhìn hoài không hiểu mặc dù đã giải nghĩa. có những tấm ảnh không cần chú thích gì nhiều mà người đọc hiểu. đơn giản vì bản thân bức ảnh đó đã nói lên tất cả. mời các bác chia sẽ những tấm ảnh như thế. tấm ảnh này làm cho em shock :shock:
Bức ảnh này làm em nhớ tới scence cuối của bộ phim Pearnhabor. Cũng nhứng hình ảnh bàn tay và ngón tay cố vươn lên trong tuyệt vọng khi con tàu sắp chìm. Em xem đi xem lại phim này mấy lần nhưng hầu hết đều bỏ qua scence này vì nhìn nó đau thương quá :cry:
oái, topic này là chia sẽ ảnh nha các bác. không phải nói về bão lụt hay chính quyền. các bác vui lòng edit bài giùm em. tặng riêng cho bác Ultraline mấy tấm hình rất nổi tiếng. với khả năng như bác, em nghĩ là bác sẽ hiểu đúng (không dễ đâu nhé) và em không hy vọng bác làm được vì nó khó lắm.
Phàm cái gì cũng phải vận dụng ngũ giác (tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, tay ... rờ, lưỡi ... liếm), đây mất hết 3, sống vậy cho khỏe hén bác sĩ? :lol:
Cái ảnh này hay nhưng tội và giận cho mấy con khỉ quá. :twisted: -Con nghe được,nhìn thấy được thì không nói được - giống em. -Con nhìn thấy được,nói được thì lại không nghe được - giống các bố em. :twisted: -Con nghe được,nói được thì cố tình không thèm nhìn hoặc không nhìn thấy - giống các bạn em. :roll:
đề nghị anh nghiên cứu thêm về Phật giáo :wink: . theo thuyết ấy, con người ta có 6 giác lận- thất tình Lục dục mừ 3 con khỉ trên xuất phát từ Ấn Độ và Phật giáo. nó không đơn thuần mang ý nghĩ là chẳng cần nghe, chẳng cần thấy, chẳng cần nói... :mrgreen: làm được mới khó anh ơi
có lúc đại ca ấy lấy luôn hình 3 con khỉ làm avatar mới ghê chứ. bác Ultraline, calm dow và edit bài đi bác. chiện bác nói ai cũng biết và không chỉ mình bác có cảm giác như bây giờ đâu. mời bác qua đây nghe 2 bài, Dạ khúc và Tưởng tượng nhé. viewtopic.php?f=36&t=48039&start=75
Bây giờ em bình cái ảnh của bác sĩ theo quan điểm của người bị bệnh như em nhé: - Mái nhà còn nguyên thì mưa gió nhằm nhò gì,có ướt mưa đâu mà lo. - Nước ở dưới dâng lên thì cơi dần lên đến khi đụng nóc nhà,có tay chân làm gì mà để chết ngạt chứ? - Nước chỉ dâng lên đến đó thôi chứ có dâng lên nữa đâu,bằng chứng là còn thấy nguyên cái ...nóc nhà mà,ngập luôn nóc thì mới nguy. - 2 người ở trong nhà hình như là 1 nam 1 nữ (tay đen tay trắng),ối giời ơi đến lúc chết tới nơi mà còn trai với gái nhé,tức không chịu được. - Sức khỏe 2 đứa này vẫn còn ngon lành,nhìn cái tay trắng kìa,vẫn mủm mỉm chán,vẫy mạnh thế thì có đói khát gì đâu,thường người ta đói khát thì không vẫy mạnh được như vậy. -Thông thường người ta bị lạnh thì da tay sẽ bị móp méo,ngón tay sẽ quều quàu,đằng này nhìn kìa mới móp da tay sơ sơ thôi. Nói chung là chụp cái hình trước,về nhà báo cáo lại,sau đó làm công văn gửi lãnh đạo đề nghị được giúp đở,rồi nộp cho cơ quan có thẩm quyền,họ sẽ tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình,sau đó sẽ đi đến quyết định có cần cho người đến để cứu hộ hay không,nếu cần thì họ sẽ đề nghị các đơn vị có liên quan đến,đề nghị bằng văn bản hẳn hoi chứ không nói mồm nhé,khi các đơn vị có liên quan nhận được yêu cầu bằng văn bản của lãnh đạo thì cơ quan đó phải họp để thảo luận triển khai các phương án cứu hộ,làm công văn đến các đơn vị bạn đề nghị hổ trợ phương tiện hoặc thiết bị,...Nói chung là sẽ đến,cứ làm đúng quy trình thủ tục hành chính,sau này đố thằng nào soi mói nhé...
Con người khác con khỉ mà bác cho dù thuyết tiến hoá nó là tổ tiên loài người . Phấn đấu để trở thành mấy con khỉ này quả thật khó. Nó biểu trưng cho triết lý nhà Phật là tứ đại giai không chăng? nếu được như mấy chú khỉ này chắc đã đắc đạo lắm rồi, ngoài xã hội thì cũng lên cỡ quan chức :lol:
nó biểu tượng cho chữ Nhẫn và chữ Thiện bác ạ. bác có biết tại sao Đạo lại lấy hình ảnh con khỉ mà không phải con khác ? tại sao Tôn Ngộ Không phải là con khỉ, không là con khác ? em nghĩ là bác rõ nên bác hổng cần reply cũng được. :wink:
nó biểu tượng cho chữ Nhẫn và chữ Thiện bác ạ. bác có biết tại sao Đạo lại lấy hình ảnh con khỉ mà không phải con khác ? tại sao Tôn Ngộ Không phải là con khỉ, không là con khác ? em nghĩ là bác rõ nên bác hổng cần reply cũng được. :wink:[/quote] Em không nghĩ nó biểu chưng cho chữ nhẫn. Nhẫn không phải là bịt mắt bưng tai và che miệng. Em nói vậy để bác có thể phân tích thêm :lol:
Tính thời sự đây bác ơi, trưa hôm qua bọn em giật cả mình, chạy như vịt ra khỏi tòa nhà đang ngồi học CCNA.
Thôi,cái hình này đừng đưa lên VNAV bác ơi,để anh em có chổ chơi,trưa hôm qua các báo mạng đồng loạt bị ra lệnh gở bản tin xuống đến chiều tối mới được phục hồi,trang muare có bài bình của member thì bị hắc luôn,khỏi vào bình. :lol: Cách này vậy mà hay,đở nhứt đầu. :lol:
Tấm ảnh này chắc chắn là ko biết nói! Khi bà mẹ thiên nhiên nổi giận, con người chỉ là những con kiến rung rẩy và yếu ớt mà thôi!
Nhưng kết thúc là thế này Các bác nhìn cuộc sống u ám quá, từ đầu đến giờ toàn chuyện đau thương, chả thấy tươi đẹp gì cả