Dạ đúng! Đó là câu trả lời cho bức hình đầu tiên của bác sĩ! Cứ phá Sơn Tinh thì buộc phải làm bạn với Thủy Tinh! !:wink: Còn chuyện 3 con khỉ thì dễ giải thích lắm! Đơn giản là "Không nhìn bậy, không nói bậy và không nghe bậy". Ai đạt được 3 cái đó thì tâm hồn trở nên trong sạch! Nhưng 90% con người đều giải thích theo nghĩa của bác Ultraline, đơn giản là con người vẫn còn sân si! Tại sao lại dùng hình ảnh con khỉ? Vì Phật giáo so sánh tâm trí của con người như con khỉ, thích bay nhảy, phá phách, nếu không giữ nó lại bằng "Không nhìn bậy, không nghe bậy, không nói bậy" thì nó sẽ suy nghĩ lung tung, làm phiền não, u sầu con người! Ngoài ra nó còn mang một ý nghĩa khác là nói lên những điều mong ước của con người đó là "Mắt ko bao giờ phải thấy điều ác, tai ko bao giờ nghe thấy tin dữ, và miệng biết bịt những lời thị phi, sai trái, hại người!
thật tâm em là sáng nay định post tấm ảnh này nhưng bác làm rồi nên ... em cảm ơn bác. theo trí nhớ của em, tấm hình này do 1 phóng viên Mỹ chộp được trên đường đến 1 nơi cứu trợ. anh thấy 1 con Kềnh kềnh đang rình chờ cho em bé die rồi mới xơi.... khi tấm ảnh này được đăng, anh nổi tiếng và có giải thưởng ảnh báo chí ngay lập tức. mọi người hỏi anh 1 câu : anh có cứu cậu bé đó không ? anh có biết số phận cậu bé ra sao ? ..... và anh ta đã không cứu, không biết ra sao. mọi người lên án chỉ trích anh là vô cảm, là nhẫn tâm. thế rồi anh trở nên trầm cảm, suy sụp mà mất sau đó ít lâu. tấm ảnh 2 cánh tay cầu cứu làm em liên tưởng người phóng viên đó có hành động như anh phóng viên Mỹ kia hay không- thấy ảnh hay, chộp 1 phát... rồi biến ? cám ơn bác 208 giúp em giải thích 1 phần ý nghĩa của ý nghĩa Tam không Hầu.
tấm ảnh đoạt giải Pulitzer 2010 mô tả 1 nhân viên cứu hộ dùng tạm 1 cái yên ngựa đu xuống cứu 1 phụ nữ đang vùng vẫy sắp ngạt nước dưới 1 đầm nước.
lính cứu hỏa cứu 1 cháu bé 1 tuổi bị vùi lấp và đang hấp hối ngay sau 1 vụ nổ khủng bố khí ga. nhìn vẻ mặt anh thật sự quan tâm đến cháu bé. và em hiểu tại sao nghề cứu hỏa là 1 trong những nghề được vinh danh và tự hào nhất cho giới trẻ nước Mỹ nói riêng. em có mấy người quen sống ở bển, họ nói giới trẻ được hỏi thích và ngưỡng mộ nghề gì. rất nhiều em nói là Lính Cứu hỏa.
Ở bển nghề cứu hoả là nghề được coi là lao vào cái chết để tìm sự sống :roll: . Nhiều bộ phim cũng xây dựng hình tượng người anh hùng dám xả thân cứu người không màng tới tính mạng của mình. Chính vì vậy người dân càng thêm ngưỡng mộ
cái ảnh này em thấy ảnh gốc rồi, cái này crop lại 1 góc thôi. Hình như là người chụp ở xa, không tiếp cận người bị nạn được, ở trên helicopter thì phải. bác đừng mắng oan họ tội nghiệp.
Và có bác nào đâm ảnh: noise, bố cục, màu sắc, ánh sáng, ... không ạ? :mrgreen: Đôi khi những cái có chất lượng không cao lại có nội dung .... hay.
Nhìn bức ảnh của bác và nhìn những bức ảnh của bác Ducnhi ở trên thì thấy tấm lòng trân thành của người cứu hộ nước ngoài còn của ta sao nó giả tạo đến thế. Chụp ảnh cả chục ông giơ tay ra vẻ nâng niu, thực tế thì nó liệng luôn xuống đất nên bảo sao nước ngoài người ta trân trọng lính cứu hoả và người cứu hộ
Hình hình, ngó kỹ thấy "mẹt" "thèng" đốt rừng quen quá bác Via ơi? Bác có quen "cái thèng" đốt rừng đó không?
Em không biết, chỉ nghe nói sau đó hắn bị bắt và đày xuống thuyền rồi xích lại, có các em siren bơi qua lại mỗi ngày. To các bác : như chủ topic đã nói từ đầu rồi, tại sao cứ phải chen vô chuyện nước ta vs nước ngoài ... rồi lãnh đạo và chính trị ...??? Riêng với bác Ultraliner : Ngày xưa các cụ ta nhà không chịu được áp bức bóc lột ... nên đứng lên chiến đấu... , ngày nay nếu bác có cảm nghĩ giống vậy, có gan thì hãy làm điều gì đó cho lý tưởng của bác, đừng suốt ngày lấy vnav làm chỗ rủa xả tư tưởng nha . Xin cảm ơn và mời các bác tiếp tục ạ.
E không đề cập tới nước ngoài, nước trong, ghế trên, chiếu dưới, điều e muốn đề cập tới là sự so sánh tương quan giữa HN cổ với HN ngày nay, SG cổ với SG ngày nay, liệu có phạm luật không, thưa bác?
Quen quá đi chứ cụ, tối nào ngủ mà chả phải giữ khư khư cái trái 845 cho thèng đó, hehe. Hồi đó là hồi nào mà sao trông cụ ốm quá vậy? Có phải cái hồi trở 4 hay 5 em gì đó trên cái xe citi đỏ không? He he.
bác có hỏi thăm cái lão chụp hình có giúp đỡ 2 cái tay kia hay không ? mời các bác bình tấm hình dưới đây
cám ơn bác Regu. vậy là 2 cánh tay đó còn tiếp tục cầm viết và đi học được. thông tin của lão ttanh là trật rồi nhá. rõ ràng là góc chụp ngang mà lão nghe thế nào thành chụp từ Helocopter, phải là chụp từ trên cao xuống.