Em gởi hình gốc cho bác rùi đó. Thông tin thêm: Đây là sông Chày, đoạn chảy qua thôn Thanh Sen, xã Phúc Trạch, Bố Trach, Quảng Bình.
Tiếp đi Bác Tai, đẹp lắm ạ. ps: mà link của Bác tai em đao về làm wp nó cứ bị stretch ra chứ ko nho nhỏ như trên web được. E set trực tiếp hình trên web thì mới ok. ( e ko thích full screen )
Vẫn ở Hang Tối, nhưng em đã di chuyển xa xa một chút. Nước ở khu vực này mang màu kiềm alkaline, xanh rất đặc trưng.
Em phụ với bác Tai: Thử zoom 18x xem sao: chụp tượng phật ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh) em đứng ở KCN Đại Đồng cách đó khoảng 4km
Dạ sương mù thì không hẳn vì lúc đó là 4h chiều (nếu có thì là khói ở nhà máy điện Phả Lại bay qua :lol: ), nhưng bằng mắt thường thì em nhìn thấy tượng bằng hạt đỗ còn cái cẩu đằng sau thì ko nhìn thấy, qua ống kính zoom 18x nó ra như vậy đấy ạ .
Choạch thử bởi Fujifilm X100,một em P&S được PR ồn ào. Tiếc là chỉ loanh quanh trong xó phòng vì giời tối.
cho em ké tấm Pentax I-10 nhé, em canh chú nhóc này đổ mồ hôi suốt 15phút mới bắn trúng đấy :mrgreen:
Chính thức cầm máy thì em mới cầm được hơn 3 năm. Trong đó năm đầu tiên em hầu như toàn chụp PnS, năm thứ 2 cầm 50D + ống CZ 135 Jena (chụp đủ thể loại luôn :mrgreen: ), còn hơn 1 năm nay hầu như chỉ chụp phim và phim... Tự nhiên xem cái topic LX rồi lại Topic này thấy vui vui. Đúng là người cầm máy mới là người chụp ảnh chứ không phải là cái máy ảnh chụp... Kể cả giờ chụp SLR hay DSLR hẳn thì cũng lâu lắm rồi em không có cái cảm giác cầm máy và chụp say mê như hồi chỉ chụp bằng PnS... Em post vài tấm trước, bữa nào chắc lại phải xách con máy cũ đi nghịch thôi.
Bình minh trên sông. (Sông Lệ Thủy, gần quê Mẹ Suốt. Chụp lúc hơn 5h sáng, 1 kì tích dậy sớm của em). :lol:
Gì chứ PnS em hơi bị nhiều, toàn cơm nguội. Góp vui với các bác một tấm em chụp tại Nhật Bản, máy Canon IXY 1000 Titanium.