Gì chứ sông nước thì em cũng đầy luôn :mrgreen: . Em thấy chụp bằng PnS thú nhất là chọc đâu chụp cũng được với cả ...cái gì cũng nét nên nhiều khi chộp được nhiều góc hay hay mà nếu dùng SLR hay DSLR mình ...ngại ko chụp :mrgreen: Ảnh PnS của em chủ yếu chụp bằng Canon A20 đời siêu cổ ạ. Chẳng hiểu sao em thấy màu mè của nó rất ...phim :mrgreen:
Dạ cám ơn bác động viên em, khoảng 90% hình trong topic này là chụp bằng Minolta Konica Z2 4MP đời ơ kìa. Nó đây ạ: Còn lại là Minolta Konica Z3 6PM. Đời cao hơn 1 tý. Nó đây ạ: Các máy này là cơ quan em cấp cho nhân viên khi đi thực địa.
Máy tuyệt chủng rồi bác (Z2 mua 2004, Z3 mua 2006), đắt bà cố mà lại cồng kềnh. Chỉ có 4 và 6 MP nên không hấp dẫn được mấy em teen, lẫy pin thì hơi tí bị gãy. Nói chung là không bền, nhưng chụp thì em thấy cũng ổn.
Bác Tai: Minolta Z2 và Z3, cái nào chụp tốt hơn vậy bác? Em cũng có cái Z3, màn hình em nó nhỏ quá bác ạ! Các hàng chữ trong menu cũng bé li ti...Em chưa test máy nhưng thấy hình bác chụp đẹp quá đối với một máy giống đồ chơi của baby...Dường như Z2 và Z3 này trông có vẻ không bền, phải không bác.... :wink:
Hai máy hầu như không khác nhau, Z3 có độ pg cao hơn (6MP) so với Z2 (4MP) bác ơi. Kết cấu máy rất kém, ống zoom dễ bị kẹt, các chi tiết lặt vặt như lẫy pin hay bị gãy. Tuy nhiên máy lại cho ảnh khá ổn (so với đẳng cấp của nó), nên em chụp khá nhiều bằng 2 ông tướng này. Tặng bác thêm 1 tấm chụp bằng Z2.
Cám ơn bác Tai...Bác chụp chân dung bằng Minolta p&s ấn tượng quá, trông giống như chụp bằng film...Em thử làm hoa hồng trước ngõ bằng Z3... :wink:
@bác Tai: lý do tại sao Minolta Z2 và Z3 cồng kềnh, kết cấu không chắc, giá lại cao....Ưu điểm của dòng Minolta Z này là gì vậy bác.... :wink:
Dạ, như bác nói, ưu điểm của nó là chụp...như phim. hê hê. Đùa bác chút, kẻo mấy bác chụp phim vào chém em chít. Hồi đó cũng kô nhiều lựa chọn như bây giờ nên em mua đại về dùng ở cơ quan, thấy ảnh cũng ổn phải cái đúng là nó không được compact lắm nên khá bất tiện.
Vẫn nặng lòng với PnS, em lại moi topic này lên với 1 hình sến chụp ở miền trung quê mình. Minolta Z2, still.
Vẫn Minolta Z2, vẫn gần chỗ chụp ảnh trên..(giời nắng quá, ảnh thừa sáng). 1 cái là hình gốc, 1 cái là em nghịch. Vẫn nhiều chữ "vẫn".