Wow, ảnh đẹp quá, rất vapa. Hôm nào truyền cho miềng vài chiêu chụp QL nhé. Mà may ơi là may, leica của em hem có nắp. Ảnh con lơn của em đơi 8)
Em còn thấy nhiếu bác chụp ảnh bằng bàn phím mới kinh cơ. Chứ chụp bằng máy và nói chuyện bằng ảnh như cụ mới cả cụ xì tin nhà em thì em chỉ có biết ngắm và thèm thôi ạ
Bác ở Vũng Tàu không biết hôm nọ em với chị Xì tin vào được gặp bác chưa nhỉ. Hôm đấy gặp mấy bác mà em cũng không nhớ nick.
Hôm đó em bận đi kiếm chút cháo nên không tham dự với các bác được, sau đó 1 tuần em cũng có ra hà nội nhưng ít thời gian quá nên chỉ ngồi với chị xi teen một lúc thôi. Hẹn bác dịp khác nhé
Em cũng phát biểu dựa trên kinh nghiệm chơi của em thôi. Làm sao chúng ta có thể chơi với số tiền ít ỏi mà vẫn ra được các sản phẩm có chất lượng là tốt nhất. Không dại gì chúng ta bỏ quá nhiều tiền để mua lấy một cái thương hiệu mắc tiền trong khi đó chất lượng không hơn gì. Giống như bác gì đang tìm X1 hay digilux em xin can ngay. Em cầm chụp thử cả hai thứ đấy rồi, chất lượng không hơn các hãng khác trong khi giá hơn nhiều.
E xin không tranh luận cái nào tốt hơn cái nào. Chỉ có điều e thấy mỗi máy mỗi lens nó có một đặc tính riêng biệt, từ màu sắc đến độ tương phản. Cá nhân ai thích loại nào hơn thì nên chơi loại đấy, cái này thì nó theo phạm trù cảm tính và cảm tình của mỗi người.
Em thì vẫn thấy là cái body đứng sau máy mới là quan trọng, chứ đưa em thì có là loại khủng nhất thế giới thì cũng chả có cái ảnh nào ra hồn
Các bác cứ nói thế nào, diễn đàn mà không có tranh luận thì gọi gì là forum :lol: Flickr còn phải để ô comment nữa là. Như em, em cứ mạnh dạn nhận là dốt, thế là học được ối
Bác cứ nói vậy chứ :mrgreen: Theo thiển ý của em thì người giỏi chưa chắc cầm đồ tốt, người cầm đồ tốt chưa chắc đã giỏi. Nhưng người vừa giỏi vừa cầm đồ tốt thì mới thành độc cô cầu bại được, hehe. Có kiến thức, ko có tiền thì đi làm thuê. Có tiền ko có kiến thức thì bị người ta chê. Vừa có kiến thức vừa có tiền thì vô địch thiên hạ ^_^
Dạo này lười đọc bài, toàn xem ảnh các cụ. Trưa nay mất ngủ lướt kỹ tí phát hiện ra cụ candid văn hay chữ tốt, bốc phét thành thần, chém gió thành bão. Hôm nào cho em diện kiến phát. Hồi trước tết cũng xin đc cái Yashaki của chị Bạch, những tưởng quả này không thành công cũng thành nhân, ấy mà từ bẩy đến giờ vẫn chưa một lần đc lên phim nhả đạn. He he!
Bác chụp rồi bác post ảnh lên đi e nghía nhờ 1 tý đi. E cũng choạch thử X1 chục nhát ,nhưng chỉ ở cửa hàng thôi.
Rất tiếc em không lưu lại ảnh vì cả hai cái X1 và Dlux đều là máy mẫu của Leica. Đại diện Leica ở Việt Nam đưa em xem thử, em chụp không thấy ấn tượng chút nào. Cả hai máy đều là máy PnS với giá quá đắt và chất lượng Trung bình. Cũng giống như chơi đồ âm thanh, mặc dù Sony La nhãn hiệu nổi tiếng nhưng chắc ít bác trên này vào siêu thị mua một bộ giàn gia dụng về nghe nhạc.
Có thể speaker thì Sony ko bằng anh bằng em Nhưng về headphone thì sony đang làm trùm với em R10 - The King of Headphone ^^" Ôi lạc đề mà lại ko có ảnh nào của leica ... thôi thì em post đại một tấm 35mm của máy konica vậy ạ: Sân Dinh Độc Lập
Hôm kia cướp được ống 1:2.8/135 vặn vẹo của bác 6C33C, sáng nay em định lượn lờ chụp thử xem như nào thì giời lại mưa quá. Vậy nên em ngồi ở nhà chụp choẹt vớ vẩn. Cảm nhận chung là ống + body trở nên quá nặng với cái tay còm của em, chụp rất dễ out và mỏi tay. Theo chiêu của bác Sáu thì sau khi lấy nét, khẩu khiếc xong xuôi thì...kê lên khuỷu tay để bắn cho đỡ rung. Món này đâm ra hiệu nghiệm. :mrgreen: Từ balcon nhà em soi sang nhà hàng xóm....
Lần đầu chụp vặn vẹo của Leitz, em thấy khoái phết. :mrgreen: Đây là đôi dép của bà hàng xóm mới đi nhổ rau về.
Chiều nay tay chủ Lens nhắn là thử xóa phông xem như nào. Em thử với vườn rau bí trước nhà thì nó ra như này @6C33C: Chắc vụ này "Cao su đi dễ khó về...". :wink: :mrgreen: :lol: