Em rất ngưỡng mộ bác onecent về sự hiểu biết của bác. Nhưng em xin bác, bác có viết tiếng nước ngoài thì bác để nguyên bản đi, bác viết kiểu Việt hóa đấy newbee như em cứ là chịu chết. Em muốn tìm hiểu mấy cái thương hiệu đó mà cũng chẳng biết search Google kiểu gì. Tuy nhiên nếu sở thích của bác là Việt hóa thì bác chịu khó giúp bọn em là bác đóng mở ngoặc () từ gốc vào để em "khấn" cụ Google lên ạ. Vài lời của em không liên quan gì tới Leica mong các bác bỏ qua.
Vâng, cám ơn bác. Vậy là lens Leica đắt vô lý rồi. CMYK thì Y là màu vàng bác ạ. K (key) mới được người Việt ta hiểu là Đen, nhưng nó không được coi chính thức là một Màu bác nhé. Không nên nhầm lẫn, nếu không bác phải giúp viết lại vô số sách đấy. P/s: CMYK trong bảng chữ cái tiếng Việt cũng có, vậy nên bác kô cần phiên âm ra bác nhé.
Em viết nhầm. Cám ơn bác đã chỉ ra. Em đã sửa bài lại. Và vụ hệ thống màu này em đã bàn ở 1 bài trước nào đó rồi và cũng đã nhờ 1 bác cho biết tiếng Việt màu Ma-gien-ta (Mờ) và Sai-en (Cờ) gọi là gì rồi ạ. Ờ đời thường người ta vẫn gọi là "màu đen" và mực màu đen và bọn Tây vẫn gọi là "Bờ-lách cơ-lơ". Bác đã từng bảo em là "đời này nên đơn giản hóa trong cuộc sống" nên chuyện gọi màu đen là đúng hay sai thì khi nào em thấy thiên hạ không dùng từ "màu đen" nữa thì em sẽ không gọi. À mà nếu em không gọi "mực màu đen" lúc mua mực cho máy in thì em gọi là "cái gì đen" hở bác để họ đem ra cái ống mực cho máy in cho em? Và bọn Tây cũng vẫn gọi là "Bờ-lách cơ-lơ inh" khi mua mực ??? Mong bác giúp thì giúp cho chót! Phiên âm ra chắc cũng không sai phải không bác ? Với luật thì với em chỉ với sai và đúng; đúng hoặc không sai thì làm; còn sai thì nhất quyết không làm ... chứ không chơi lạng luật, luật rừng .... :wink:
Luật của diễn đàn là phải viết tiếng Việt bác ui. Viết tiếng Việt cho 1 chữ phát âm nước ngoài là đã có ngữ pháp Việt nam chỉ dẫn thì em đã tuân thủ. Còn viết tiếng nước ngoài thì là ... viết tiếng nước ngoài chứ không phải viết tiếng Việt. Mong bác thông cảm cho em!
Dạ, đây là topic bàn về lens Leica, nên em kô muốn sa đà những chi tiết không liên quan. Em nhắc đến cái vụ "màu" vì bác luôn lấy khoa học làm chuẩn nên em muốn làm cho rõ thôi. Nếu bác nói là có màu Đen thì em tin bác, và cô giáo em dạy em sai rồi. Cám ơn bác. Vậy thôi kô bàn về màu mè bác nhé, hoặc bác có thể mở topic riêng em sẽ hầu bác ở đó ạ. P/s: Em thấy họ viết là Black Ink Cartridge, tuyệt nhiên đối với Black và White không có chữ colo(u)r ạ. Ngày xưa em cũng thấy có B&W TV và color TV. Hai cái này khác nhau. Hơn nữa, ta chỉ phiên âm tiếng nước ngoài theo qui định. Còn tiếng Việt, bác phiên âm khi viết thì bác quả là người hiếm có.
Cám ơn bác Xì-tin đã trích bộ luật điều 5 ạ! Như thế là em có sai 1 chút khi luật diễn đàn vẫn cho phép viết tiếng nước ngoài. Nhưng bên cạnh đó thì việt làm của em là viết tiếng Việt cách dấu gạch ngang vẫn không sai vì bộ luật có viết rõ ràng là cho phép chứ không phải là bắt buộc nên muốn viết kiểu nào thì viết: hoặc viết nguyên tiếng nước ngoài; hoặc viết theo ngữ pháp tiếng Việt có gạch nối đúng không bác ? :wink:
Em đề nghị bác Văn Xen và các mod lấy cái đại cuộc ra làm trọng, tức là làm sao để cho các member tham gia bàn luận theo hướng tích cực. Hiện tại em thấy đang rất tích cực, mặc dù bác Văn Xen đang tự ái vì bị bắt bẻ ở một thời điểm nào đó (theo em tự điều tra lại thì hình như là như vậy, em cũng xin lỗi bác Văn vì em tự nghĩ như vậy). Nhân tiện em cũng van xin bác là làm thế nào tạo điều kiện cho anh em tiếp thu kiến thức một cách đỡ vất vả chứ dư thế này thì bác chả thương anh em gì cả :cry: Thôi thì thế nào cũng được, trên phương diện member em mong là những gì có ích, vị cộng đồng thì cứ nên được phát huy cho anh em nhờ. Nhận thức là một quá trình, cứ để dần dần rồi điều chỉnh (trong trường hợp này thì là về nội quy ai cũng đúng nữa). Em xin các bác.
Việc làm đầu tiên của bác là hãy học lại tiếng mẹ đẻ một cách đàng hoàng. Tiếng mẹ đẻ mà như thế này người ta :cry: :cry: Kính.
Theo em hiểu thì luật "viết tiếng Việt" có nghĩa là post bài bằng tiếng Việt chứ không có nghĩa là phải viết các tên riêng, tên thương mại của các hãng bằng cách Việt hóa. Anh em trên diễn đàn toàn viết tên riêng nguyên gốc thôi bác ạ, có viết thế thì newbee mới biết mà lần chứ. Em cũng nói rồi, nếu Việt hóa là phong cách của bác thì bác cố chút xíu đóng mở ngoặc () từ gốc giúp anh em thôi. Em chỉ mạo muội thế thôi, nếu bác giúp được thì giúp anh em học hỏi, trao đổi đỡ "gà". Cảm ơn bác trước. Xin lỗi bác onecent: em vừa post bài lên thì thấy các bác khác và mod vào đây góp ý. Em không có ý gì đâu chỉ mong muốn bác giúp anh em trong cuộc chơi này có nhiều kinh nghiệm hơn thôi. Mong bác hiểu em. Thân!
Em xin quay lại chủ đề, theo thử nhiệm của em, con Leica R mà ông herohn nêu trên thậm chí còn cho ra một thứ sản phẩm đẹp hơn CZ T* 135/2.8 của em. T* cho ra màu sắc nét và sặc sỡ chứ không "du dương" như thằng Leica R. Từ "du dương" em đã cho vào ngoặc kép rồi đấy nhé, không nó lại như kiểu phong cách thì chết :lol: Em Mayer thì em có 1 chú 50 hình như là 2.8, ban đầu chụp thấy rất phê, sau khi mua được T* 50/1.4 em để thằng Mayer đâu mất rồi ý
Em vừa được tặng một chiếc áo phông màu đen, trên đó có in dòng chữ BLACK IS THE LACK OF ALL COLORS OF LIGHT.
Cái này làm thì dễ ợt, mỗi tội thiếu cán bộ tổ chức. Em đề nghị các sếp đứng ra tổ chức cho anh em theo đê.
Mang 5D II với mớ lens qua đây, cần vài ae là đủ, xong gửi ảnh báo cáo kết quả. Chứ cái gì cũng quen thói nn tổ chức cồng kềnh rách việc
Bác Onecent ơi, kỹ thuật vị nhân sinh. Em thích đọc bài của bác nhưng khó đọc kiểu tiếng Việt phiên âm... Để người đọc đọc vậy mệt thiệt đó bác à
Dạ vầng ạ, cái đó dễ chỉ mỗi tội có mọi người cho nó dễ được công nhận. Em chỉ sợ làm xong rồi chân lý đắt sắt ra miếng nó lại thắng thì lại hơi đi ngược lại những gì bác Văn Xen đã làm từ đầu tới giờ là làm cho anh em chơi đồ rẻ hơn vẫn vững tâm lý mà chơi bởi vì nó vẫn tốt Thôi, không lằng nhằng, thanh niên nói là làm nhể. Mợ Xì tai sắp xếp thời gian và mời vài anh em tham gia đê, máy và lens thì có rồi, con 135 2.8 Mayer Opticon nếu chưa có thì để em mua bên Xóm, có cụ đang bán 2,5 triệu :lol:
Chơi chứ có PR cho cái gì đâu mà sợ được hay không. Sợ thì đã chả chơi. Chân lý chả của riêng ai. Cái gì đúng thì thôi. Có gì dùng đấy, cố gắng mượn chứ hơi tý là mua, hoang phí quá. Làm 1 loạt các tiêu cự với nhau là ngon, 2.8 hay 3.5 cũng được. Thống nhất chủ nhật này làm 1 loạt 135mm nhỉ, chủ nhật sau làm 1 loạt 50mm... Ai nhiệt tình thì tham gia cùng cho vui, cỗ bàn gì mà phải mời mọc.