show thế nào đây? hay là mở topic show hàng, mời các cụ bế các em chúng nó soi gương tự chụp chân rung rồi pót lên cho nhanh (cái này gọi là thẩm du đấy)
Thửa cái gương cầu lồi chuyên nặn trứng cá của chị em(hình minh họa),loại to bằng cái nong. sau đó lên nhà hát chèo mượn ít quần áo,đủ các tông màu nóng lạnh. Rồi lần lượt choạch choạch.
Em là newbie nhưng cũng xin can các anh các bác, đã là dân chơi nhiếp ảnh thì dù tiêu chí chia sẻ hay chứng tỏ gì gì ... cũng phải lấy hình mà thể hiện bản lãnh, chuyện bác onecent thích viết lách dài dòng lê thê hay phiên âm tiếng Việt kiểu gì kệ bác ấy, bác nào không thích thì đừng đọc cho nó nhẹ người, nếu thấy hỏng topic thì click nút để méc MOD là đủ . Chừng nào bác ấy lấy được nét tử tế cho cái máy pha cà phê thì tranh luận cũng không muộn. Chúc các anh các bác ngủ ngon, mai còn đi cày .
Lấy nét ư? Dễ ẹc! :lol: Xin mời bác qua tiêu đề "... ảnh nét và chi tiết ..." cũng trong mục nhiếp ảnh :wink:
Sao em tìm mãi cái thớt lấy nét mà không thấy nhỉ? với em việc lấy nét cho chuẩn là cả một cực hình, em chỉ thích bố cục cho ổn ổn là bụp. Thành ra chụp em 85/1.4 mở hết khẩu em không làm sao chụp được, chuyển về f4 chụp cho lành :mrgreen: Ông bạn herohn thì bày cho em bật live view lên zoom rồi lấy nét :lol:
Với mấy máy DSLR bây giờ thì không nên bỏ qua công cụ cực hiệu quả đó, nếu chối từ công nghệ thì về với phim Mình dùng lens MF đã khó lấy nét hơn các lens AF bây giờ, lại còn mở đến 1.4 thì DOF mỏng dính (Subject distance <= 3m), lấy nét dễ mới là lạ. http://www.dofmaster.com/dofjs.html Một vấn đề nữa là: đa phần khi mở đến 1.4 là lúc ta chụp tĩnh vật hoặc Mẫu nên không có gì phải sốt ruột. Mai em sẽ vác con 85 đi bắn cho ra ví dụ
Không những thế nhiều ống kính to mồm (do khó chế tạo/mài mặt thấu kính cho hoàn hảo) thường bị hiện tượng mặt phẳng nét bị cong ---> Do đo khi bị hiện tượng này cho dù có lấy nét đúng ở trung tâm thì vùng lân cận ra đến rìa ảnh vẫn không nét như thường. Ống kính Lai-ca thời máy phim cũng nhiều cái cho dù rất nổi tiếng (trong đó có cái Su-mi-cờ-ron 50/2.0 ) thường hay bị hiện tượng này nguyên nhân Lai-ca cố gắng thiết kế hệ thống kính cho thật nét lúc mở khẩu tối đa thì nhiều lúc phải chấp nhận vấn đề "được cái lọ mà mất cái chai". Do thời chụp phim do phim có chiều dày đồng thời nhất là phim trắng đen thì thì vấn đề càng giảm thiểu. Và nhiều lúc vấn đề này đã vô tình làm nổi bật chủ đề tấm ảnh làm tăng giá trị nghệ thuật trong 1 số chủ đề chụp ... ---> Lai-ca thích quảng bá ảnh trắng đen là có lý do vì sẽ phát huy cái họ muốn và giảm thiểu (đúng hơn là che lấp) lỗi lầm. Trong khi hãng đối thủ của Lai-ca là Dai (và ngay cả những hãng Nhật nổi tiếng khác vì dụ như Ni-công, Ca-nông, Mi-nôn-ta và nhất là Pen-tắt) thì có chiều hướng thích làm "ngược lại" nên ảnh của Dai thường thích quảng cáo ảnh màu hơn là thế mà về cơ bản chụp và phóng ảnh màu khó hơn về mặt kỹ thuật so với ảnh trắng đen nhiều .... Còn Xì-nai-đơ thì đi 2 hàng giữa Lai-ca và Dai ---> Ống kính Xì-nai-đơ thuộc hàng ống kính vừa đạt được giá thành thấp nhưng về nghệ thuật và kỹ thuật rất được ưa chuộng là có lý do. Dai Dê-na Đông Đức có 1 số thiết kế khá giống Xì-nai-đơ vì có lẽ Xì-nai-đờ quan hệ khá nhiều với Dai Dê-na thời chiến tranh lạnh vì có như thế Xì-nai-đơ mới đủ sức để cạnh tranh với Dai Tây Đức hoặc 1 số hãng Đức khác vì chính Dai Tây Đức cũng đã từng mua ống kính của Dai Dê-na rồi đóng tem lại thành Dai Tây Đức để bán ra thị trường phương Tây ---> Các bác có bao giờ nghĩ tại sao máy Rô-lây-phờ-lếch 2 nòng đời 2.8B là xài ống kính Dai Dê-na Bi-ô-mê-ta 80/2.8 rồi sau đó đến Xì-nai-đơ Xê-nô-ta 80/2.8 có thiết kế gần như y hệt ?
Tưởng bác 1xu thích ảnh phải nét ke mới gọi là đẹp?! Ống kính mà không lấy nét nổi cái máy pha cà phê là em quăng thùng rác. Like mạnh cái post này :!:
Tại bác "tưởng" vậy chứ em chưa bao giờ nói tấm ảnh đẹp = tấm ảnh nét. Nếu có bài viết nào của em nói thế thì em sẽ tâm phục khẩu phục. Với em nét và đẹp là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. "Nét" là có đồ để đo đạc làm bằng; còn "đẹp" thì ... vô tư! Hơn nữa với em cái gì đủ nét và phù hợp cho em theo yêu cầu nào đó là được ạ! Ví dụ ảnh em không cần phóng lớn; ảnh vô thưởng vô phạt chủ yếu phục vụ cho sở thích và mang tính thời sự ...; cũng như nghe nhạc không phải lúc nào cũng phải nghe thật rõ, gõ lóc cóc leng keng ... Do đó bác có thấy nó rõ hay mờ thì ... em không quan tâm trừ khi bác là giám khảo cuộc thi ảnh nét và em đem ảnh đi thi! Vậy nhe bác! Nếu bác muốn thích bàn chuyện "ảnh rõ và chi tiết" thì xin mời qua bên tiêu đề khác cũng trong mục nhiếp ảnh có chuyên về đề tài này. Còn ở đề tài này là bàn về "ống kính Lai-ca có nên chơi hay không" thì ... xin lỗi ống kính Lai-ca chưa đủ nét đến độ để có tư cách mà bàn về nét của ống kính ở đây Nếu bác không tin thì xin đọc lại về số đo MTF của em và bác Su-lê đã từng bàn để hiểu thêm vấn đề! Còn nếu bác có ống kính nào đó không thích hoặc bán hoặc quăng thùng rác thì tùy bác; mà cũng có khi bác quăng nó đi biết đâu chừng người ta lại nghĩ về bác ... :wink:
Bác nói câu này thì việc phân tích của bác trên mọi lĩnh vực chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bác chưa thực sự hiểu câu bác nói đâu. Live your passion.
Thôi để em viết thêm vài câu mong cụ hiểu vậy nhé: 1- Em chưa bao giờ ra ngoài hô hào hình em nét hơn người ta vì nếu bảo nét hơn thì phải có cái gì làm bằng để so sánh chứ nếu không họ bảo mình ... Tương tự cũng như bảo ống kính này cho màu đỏ hơn ống kính khác mà không có cái gì làm bằng để so sánh thì cũng kiểu ... rưa rứa 2- Em mua máy và chụp hình cho yêu cầu của em và của khách hàng em. Khi khách hàng của em trả tiền cho em thì họ là người có tư cách đánh chất lượng ảnh của em chứ không ai khác và đương nhiên chắc chắn không phải là bác trừ khi bác là khách hàng của em. 3- Còn vấn đề hình em nếu nó có không nét thì em đủ sức và kiến thức để hiểu nguyên do từ đâu và làm sao để khắc phục ạ ... Đơn giản là trên diễn đàn này cũng đã có thành viên xem hình em chụp rồi chứ không phải là không có. Nếu luật của diễn đàn yêu cầu mỗi bức ảnh phải nét tương đương với 70 đường kẻ trên 1mm thì chắc em và tất cả các anh em khác mỗi lần muốn đăng 1 bức hình lên diễn đàn thì bên cạnh chủ đề chính phải có luôn bộ mẫu trắng đen với hàng kẻ chi tiết cho biết độ nét để cho biết tấm ảnh đó có đạt độ nét 70 đường kẻ trên 1mm hay không thì mới hợp lệ để đăng lên trên diễn đàn ... Còn bây giờ luật không có bắt thế nên cho dù hình có ... đen thui hoặc nhòe người yêu nhận không ra chắc vẫn đăng hình được phải không ạ. Trên diễn đàn này có nhiều tấm bị nhòe lắm nếu bác có lòng giúp anh em thì góp ý cho họ để chụp chó nét đi thay vì chỉ "chĩa mũi dùi" vào tấm hình máy cà phê của em :wink: Lần nữa nếu bác có nhã hứng bàn chuyện tấm ảnh nét thì mời bác qua bên đề tài "... những tấm ảnh nét và chi tiết ..." cho đỡ sai chủ đề chính ở đây là bàn về "ống kính Lai-ca có nên chơi hay không."
Tự dưng lại thấy bác wingman này cứ đi theo bác Văn nhà ta để xỉa xói là thế nào nhỉ, trong các câu nói của bác chả có chữ nào liên quan tới kỹ thuật thì làm sao chứng minh được cái gì, suốt ngày đi bới móc câu chữ của người khác để cạnh khóe. Em nghĩ bác không nên có cái chữ "man" ở trong cái nick của bác làm gì. Bác Văn Xen ạ, em đề nghị bác thôi không chỉ trích Leica nữa, em có gần 2 chục con Leica đời chủ yếu là M3, M6 và MP đang trên đường về, bác mà làm cho em ế ẩm đợt này thì bác sẽ được nghe những bài dân ca cổ truyền suốt cả cuộc đời của bác đấy :lol:
Em chụp bằng Leica đây, không nét cũng hơi thiếu sáng. Nét với đẹp nhiều khi không nhất thiết đi đôi với nhau.
Bác candid nói rất đúng, tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy, đặc biệt là chuyên gia ống kính mà không phải người chụp ảnh. @nck_kool: em là "man" nên theo trường phái short and precise, còn kể lể câu chữ dài dòng văn tự thì để cho giới tính khác. Bác 1xu này cũng dai lắm và chả tha ai bao giờ đâu. Chúc các bác có ngày làm việc cuối tuần vui vẻ!
Ậy ảnh máy cà phê của em đâu có nó là để quảng cáo cái KỸ đâu cà ? Từ đầu em đã bảo là em chụp bị rung tay mà lị ? Đề nghị cụ Can-đít không ghép đôi em với cụ Xì-tin nhá ... bịnh chít ! :evil: :mrgreen:
Ờ mà cụ Xì-tin ơi theo cụ thì kỳ vừa rồi triển lãm ảnh Lai-ca là triển lãm về NGHỆ hay về KỸ vậy ạ? :roll:
Ớ, hình như topic này thiên về Kỹ cơ mà. Ờ, mình vừa già vừa xấu hem hạp với Thím Oằn-xén đâu nhể :lol: Ợ, về ma rờ két tinh thì phải :shock:
Play thì cái gì chả play được :lol: Còn Nghệ thì do Nhân, máy gì chả được. OK có 1 lớp còn được nữ là
Quên hem cho dấu chẩm hỏi italy mà :lol: Đang bàn chuyện Kỹ thuật, vịt viếc gì ở đây. Hay làm tý tiết canh nhể :mrgreen: