Bác Cuongdv toàn làm người khác phải nuốt nước bọt.... À bác Cuongdv ơi hỏi nhờ bác cái. Theo gương bác có ý định sưu tầm cái đầu LD .... Đầu LD có ghi CD, CDV LD player đĩa LD thì đĩa đọc đĩa không dù đĩa trông khá đẹp.... Đĩa CD thì cho vào máy không đọc được.... Vậy mắt của nó kém quá rồi có phải không bác... Xin lỗi vì làm phiền bác vì khoản này em còn a,bc.... Cám ơn bác...
Đầu LD nếu đọc đĩa LD kén thì có thể do mắt laser kém hoặc mạch điện bị sai, cái này phải đo thử mới biết chính xác. Nếu vẫn máy đó cho đĩa CD tốt mà hoàn toàn ko đọc được thì còn do mạch điện lỗi.
Sony A2 là máy làm rất kỹ cho cả analog va Digital Sound, tôi đang săn máy này lạc về Thái Bình do lúc đó hết tiền.
Phát hiện ra con LD sony A600 này có chức năng pre... Kể ra làm pre tiếng lên chi tiết đầy đủ hơn rất nhiều... Mỗi tội cồng kềnh tuy rằng máy đa hệ điện.... Và cần cái chỗ để đĩa cũng khá tốn chỗ... Thế mới biết bác Cuongdv thật kỳ công... Bố trí chỗ để đầu cùng thư viện tư liệu đồ sộ của bác....
Sau khi được chuyên gia về LD tư vấn thỉnh thoảng trong lúc nhàn rỗi mang cái đầu LD Sony ra nghiên cứu chọc chạch xem lại công nghệ một thời giờ bị lãng quên xem sao... Và rồi nó đã đọc thêm được đĩa CD cũng như một vài đĩa LD..... Hy vọng em nó sẽ hoạt động tốt hơn... Đăng ký đặt chỗ bác Cuongdv trước để cần thì lại quấy quả bác để học hỏi công nghệ của bác...
Bác biết rồi còn gì, 1 trong 6 nhạc phẩm làm nên tên tuổi của Diva dòng Bolero này sau 1972. Bản thu trên LD của bác cực hay, cực kỳ analog, 100% Analog nhưng chất giọng của 1995 của Bà đã quá điêu luyện nên có ít đc ái mộ như bản đã hòa âm trong Thanh Tuyền 1, SideA khi còn nhiều dấu ấn của khởi nghiệp. Bố em cũng nghe say sưa " Chiều mưa Biên giới ". Khi tác giả của nhạc phẩm này qua đời năm 2016, Bà trở về dự đám tang và có trình tấu bản này như một như tri ân tác giả. Cùng với " Chiều mưa Biên giới ", " Chuyện ba người " ... đc thu trên LD, có thể rằng nhiều nhiều năm nữa sẽ khg ai cover thành công đc những nét thời gian này phải không bác? Khg biết bản " Mưa rừng " của Bà có trên LD khg bác nhỉ?
Ui bác lại mang đồ quý hiếm ra làm mọi người phải thèm thèm....rùi... Trong khi đấy giờ này đang loay hoay không hiểu:" đồng nào mua mắm đồng nào mua muối đây..." bác.... Ốc thì dài, ốc thì ngắn mở ra không còn nhớ được con ốc nào ở vị trí nào... Nghe xong tác phẩm của bác đăng này chắc chẳng làm được gì luôn...
A chưa thấy bản Mưa rừng LD do Thanh Tuyền hát, a chỉ có bản MR do cô em Sơn Tuyền hát với Tuấn Vũ thôi, giọng cô em nghe cũng hay.
Con deck thôi bác... Chỉ mỗi tội giờ loay hoay không biết ốc nào lắp vào chỗ nào... Kiểu như câu:" Đồng nào mua mắm còn đồng nào mua muối...." Thôi nghe Mỗi năm đến hè ...của bác cái vậy... <iframe width="465" height="300" src="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Chúc bác có những bộ sưu tầm thật đặc biệt...
Chà, bản này e nghe lần đầu năm 1986, băng cassette. Xem băng hình trực tiếp trên VCR lần đầu năm 1987, mua VCD lần đầu 1999 nhưng chưa bao giờ có bản LD như anh.
Các bác biết chỗ nào bán đĩa LD không ạ? Em có con DVL 909 nhưng lại chỉ có 1 đĩa LD phim hoạt hình cho con trẻ. Em đang tập tễnh vào LD các bác chỉ giáo
Dạ em cũng mới chỉ hơn 30 . Mới tập tành audio gần đây nên thích nghe ngóng hock hỏi ạ. Phải chi bác ở SG em xin qua rửa tai mắt