Gửi các bác đọc, hi-end được ví như là ma tuý vậy? Có thật không các bác? " Ty Audio “Bi kịch” thời đại - tốn tiền nghe tiếng thiên nhiên Trong giới chơi dàn hi-end ở Sài Gòn và thậm chí Việt Nam, không ai không biết Ty Audio, một “ông trùm” có quan niệm rất lạ về mặt hàng xa xỉ phẩm này. Tột đỉnh… Một dàn hi-end Dàn nhạc hi-end được định nghĩa bởi nhiều quan điểm khác nhau, nhưng tựu trung thì tạm hiểu là “tột đỉnh” – đương nhiên cả về giá bán và chất lượng. “Con người sinh ra trong thiên nhiên nhưng thường sống chẳng hoà thuận gì với thiên nhiên, tàn phá nó đến kiệt quệ, sau đó dùng máy móc nhân tạo để mô tả lại thiên nhiên, ấy là một bi kịch. Về phẩm chất âm thanh, hi-end cố gắng tái tạo lại thứ âm thanh diệu kỳ của thiên nhiên mà con người đã và đang triệt tiêu” – Ty Audio mở đầu câu chuyện như vậy. Mấy chục năm lăn lộn với nghề này, ngày trước, bằng cái thú lọ mọ nơi chợ trời, mua và lắp ráp các kiểu máy nghe nhạc, nay, Ty Audio là một “gấu bự” trong lĩnh vực chẳng mấy người đủ kiên nhẫn để đi đường trường này. Có lời đồn anh đã từng thiết đặt những dàn nhạc thuộc diện xa xỉ bậc nhất, riêng cặp loa đã lên đến nửa triệu USD! Hỏi anh con số này có thật không và chủ nhân của dàn hi-end ấy là ai, Ty Audio chỉ cười vì theo anh tiền không bao giờ là thước đo về sự giàu có trong âm nhạc, tầm văn hoá, sự thanh cao của một người yêu mến âm thanh cả. “Dù thực tế cho thấy, để nghe được thứ âm thanh gần với tự nhiên, trung thực như mình ngồi giữa rừng vắng nghe chim hót, thì cái giá của nó từ rất đắt đến siêu đắt. Ấy là bi kịch của thời này” – Ty Audio khẳng quyết. Ty Audio Ty Audio có khá nhiều mối quan hệ, nhưng lại không muốn có đông khách, bởi anh nói mình chỉ cần mỗi tỉnh thành có hai bạn hàng là đủ chơi, đủ sống. Anh nói: “Đặc điểm chính của hi-end là sự riêng tư, hướng đến tột đỉnh, nó không bao giờ dành cho số đông, nên việc khoe khoang hoàn toàn vô nghĩa. Tôi không tin tự nhiên có nhiều người đổ xô đi chơi dàn hi-end là việc bình thường. Tính tôi lười biếng và ham chơi, tôi không muốn hi-end lấy hết thời gian mà tôi muốn dành cho tem xưa, xe máy xe hơi lạ, đồng hồ độc, đi ngao du…”. Mỡ treo miệng mèo Dàn hi-end là chị em ruột với khái niệm audiophile. Audiophile là một từ ghép, “audio” có gốc Latin nghĩa là “người nghe”, còn “phile” lại có gốc Hy Lạp là “philos”, nghĩa là yêu thương, quý mến. Gặp Ty Audio ở Chu bar, anh thỏ thẻ: “Nếu em có thương thì quảng cáo anh là một tay ham chơi là được rồi, đừng nói gì về chuyện hi-end với audiophile nhé, vì rủi có người vì tò mò tìm đến cửa hàng, thành ra khổ thân cho họ. Anh thà bị chửi là chảnh, chứ không thể đem thứ ma tuý này gieo rắc vào cộng đồng, biến những người hồn nhiên với âm thanh thành những con nghiện âm thanh thụ động, anh không thích như vậy”. Sài Gòn và Hà Nội có một số quán cà phê hi-end, nhiều người vào đó ngồi nghe lại những bản nhạc blue, jazz thời kỳ đầu qua dàn nhạc khá trung thực thì dễ có mộng tưởng dàn nhạc ấy sẽ ở trong nhà mình. Ty Audio nói ước muốn sở hữu một dàn hi-end dễ gợi ta nghĩ về câu “mỡ treo miệng mèo”, vì sức hấp dẫn của nó khó bề cưỡng lại. “Tuy nhiên, dù có đủ tiền, đủ không gian thì bạn cũng phải hết sức tỉnh táo khi quyết định bê một dàn hi-end về nhà, nó không những tốn kém, chiếm không gian và thời gian sống… mà có thể thay đổi cả thói quen, cách tư duy của bạn. Bởi hi-end sẽ làm cho bạn nghiện đến chết!”. bài và ảnh Hiền Hoà " source: http://www.sgtt.com.vn/Detail51.aspx?Co ... 0302/63598
Bác Ty phát biểu vậy cũng đúng, bác ấy chả cần mở rộng thị trường làm gì vì theo thông tin vỉa hè thì tổng số lượng Tannoy khủng ở VN hầu như không thay đổi trong suốt mấy năm qua, chỉ là luân chuyển từ nhà này sang nhà khác thông qua bác Ty mà thôi . Nhớ lại cách đây 10-15 năm, giới bình dân chả biết cái gì hay hơn Bose, còn dân Hi-end chỉ có mỗi Tannoy là nhất, thị trường lúc nào cũng được như vậy thì thích thật, đỡ phải cạnh tranh cho mệt :mrgreen:
Đã có dịp gặp bác Ty ở Hà Nội vài lần, khá kiệm lời, khiêm tốn và rất giản dị. Những lời bác Ty nói đáng để nghiền ngẫm.
Ngẫm kỹ cũng thấy đúng chớ bác. Xưa nay SGTT luôn có cách đặt tittle bài viết rất gây tò mò cho độc giả.
Bác bên SGTT mà đưa cho thầy Cai mà đặt Tít thì chỉ có cười chết ngất đấy ạ! :lol: Đọc xong khỏi ngẫm nghĩ luôn! :mrgreen:
coi như ghé anh Ty này là khổ thân chắc 100%, mà ảnh coi dzậy cũng... tốt bụng khuyên mọi người đừng ghé làm mình càng tò mò muốn ghé... đúng là "bi kịch thời đại" 8)
Mấy năm trước cũng nhờ anh TyAudio mà em kiếm được con power F18 . theo em biết thì đó là con power F18 của musical fidelity duy nhất ở VN thời điểm đó, nhưng giờ đã có thêm chú thứ 2 nữa rồi, mặc dù hàng cũng không phải đồ khủng. Nhưng lúc đó em khoái lắm vì " không đụng hàng ".
Tít câu khách đã đành, văn lủng củng quá đi bác Aries. Chả ra 1 bài báo, k ra tản văn, cóc phải ghi chép, có khi là ... tin nhanh
Sao Cụ Via rành quá zậy, Em cũng nghe thợ đóng Tannoy cho TyAudio nói là số Tannoy ở VN này hơn 95% là do lò của TyAudio lắp ráp linh kiện Tannoy HK thùng VN đóng ...Ty Audio phất lên nhờ vụ Tannoy này..
Em cũng nghe phong thanh giới chơi đồ nói về chuyện Tannoy Hồng Thất Kông tràn lan tại Việt Nam, đặc biệt là những đôi mắc tiền như Westminster. Không rõ chuyện này thực hư đến đâu? Bởi nếu quả đúng như vậy thì tệ quá, tệ nhất là làm mất thanh danh của Tannoy vì những hệ thống Tannoy "khủng" không hát được giọng của Ănglê mà chỉ ra chất Trung Hoa. Để rồi Tannoy chịu tiếng oan: "loa dở, tiền mắc"! PS: Em cũng có cảm giác bối rối như bác Cai khi đọc bài viết bởi không hiểu ý đồ của tác giả lắm. Lăng-xê thì chưa tới, cảm xúc/phóng sự lại càng không.
em con nghe khoai ta đồn là rất nhiều bộ apm, loa, pre giá khủng tại VN do Quảng đông anh Ba làm nhái do đặt hàng của một số shop tại VN, có cái còn được đem triển lãm nữa cơ Thông tin của em ko được kiểm chứng vậy MOD nếu thấy sai thì xóa hộ nhé