Jackie Evancho - Giọng Ca " Chạm Đến Tâm Hồn " Chỉ 10 tuổi chưa cao hơn được cây micro nhưng hát những nốt cao chạm trần nhà hát... ...Tài năng nhí này còn có thể chơi được cả violin và piano. Cô được ví như là phiên bản nhí của những diva đương đại như Hayley Westenra và Sarah Brightman....
Nói thế e là chưa đúng, vì hồi 10 tuổi thì Hayley và Sarah có lẽ chưa hát được như thế này (hoặc chí ít cũng chưa được thổi phồng thế này) em nghĩ cũng một phần vì vậy mà ở tuổi trưởng thành và tuổi xế chiều, họ mới có được những thành công như ngày hôm nay Nói đến việc so sánh giữa bé này và Sarah Brightman, thì em liên tưởng đến việc so sánh giữa Mactini và Mac mini. Mac mini thì chắc nhiều bác cũng biết - nó là một máy tính nhỏ gọn khá nổi tiếng của hãng Apple, còn Mactini là gì thì mời các bác xem link sau: http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Gia ... page_6.asp
Jackie Evancho - Em chẳng là gì cả của cái tuổi lên 10 , cái tuổi mà hầu hết với tất cả những bạn đồng lứa chỉ biết ăn & vui đùa nhưng em đã làm được cái điều mà không phải ai cũng làm được đó là gây cảm xúc mạnh qua giọng hát của em . Giải nhì của cuộc thi American's Got Talent dù chỉ là cuộc vui nhỏ , chỉ giống như sân chơi dành cho những người yêu âm nhạc có ước mơ vươn tới 1 thần tượng mà họ mong muốn nhưng những khoảng khắc khán giá đứng dậy vỗ tay tán thưởng , những lời khen của chính ban giám khảo đầy kinh nghiệm ...300 triệu dân nước Mỹ & nhiều khán giả khác trên toàn thế giới chứng kiến những gì Jackie Evancho đem lại quả thật...không nhỏ chút nào . " Mầm Non Âm Nhạc " ??? Nước Mỹ chắc cũng không có nhiều mầm non như thế...