1 vài suy nghĩ tản mạn

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Tuananhmaungo, 20/2/06.

  1. Tuananhmaungo

    Tuananhmaungo Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    456
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Kể từ khi sơ khai là mạng thông tin nội bộ của Bộ Quốc Phòng Mỹ vào những năm 70 của Thế kỉ trước,đến khi được thương mại hóa trên toàn Thế Giới Internet đã làm thay đổi toàn bộ về mọi mặt đời sồng của con người chúng ta.Nó tạo ra những khái niệm mới về sự phát triển của xã hội,về kinh tế,cách thức mua bán hàng mới...,1 Thế Giới ảo phục vụ cho Thế giới thực,các luồng thông tin được giao thoa với tốc độ ánh sáng.Dù vậy ngoài những ưu điểm vượt trội nó cũng có nhiều nhược điểm cần khắc phục hoặc hạn chế bớt như nạn tin tặc,nhiễm vius,spam,mua bán lừa nhau...

    Nhưng những mặt tích cực Internet mang lại thì quá lớn,biết bao diễn đàn được lập ra với nhiều chủ đề khác nhau để mọi người biết tới nhau dù cách xa hàng ngàn cây số.Một trong những diễn đàn như thế là vnav.net...,lập ra đã giúp cho sự chia xẻ,trao đổi thông tin được đa dạng và cởi mở,nhiều anh em chưa từng gặp ngoài đời chỉ biết nhau qua nick nhưng khi gặp thì vui vẻ như quen nhau lâu ngày gặp lại.

    Như em cách đây hơn chục năm mê âm thanh thì bao nhiêu tiền cũng dành để mua đĩa cd và nghe qua những bộ dàn nội địa của Nhật đã cảm thấy hay rồi;vì khi đó chỉ chú trọng đến lời ca và giai điệu hay.Nhưng kể từ khi được nghe 1 bộ dàn có chất lựơng âm thanh tốt thì lập tức em bị mê hoặc lên rất nhiều bởi sự trung thực,lồng lộng,không gian sân khấu,người biểu diễn như đang ở trước mặt.Rồi khi biết có những diễn đàn có thông tin bổ ích mà mình cần em đã tham gia như 1 thành viên,những ngày đầu thì chưa post bài mà chỉ đọc ngấu nghiến thông tin và làm quen với giao diện và các thao tác để gắn avatar hay điền chữ kí...Giờ đây cũng đã đầu tư cho mình 1 bộ mà mình cho là cũng tạm đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

    Em thấy âm thanh Hi-end có tính gây nghiện "khá" cao,bởi chúng ta đều bị mê hoặc bởi khả năng tái hiện âm thanh,độ truyền tải cảm xúc bản nhạc của những bộ dàn được cho là đạt mức yêu cầu,khi đó chúng ta được "thưởng thức âm nhạc" chứ không chỉ là nghe nữa.Gặp nhau trên diễn đàn các member trao đổi và mời về nhà nhau để cùng đánh giá thiết bị của nhau,có gì mới thì khoe,đưa lên diễn đàn để hỏi về thông tin,chất âm ra sao...đó cũng là cái thú vị.

    Có rất nhiều trường phái và quan điểm chơi phong phú.Người thì chú trọng về chơi đồ hiệu,người thì DIY và Mod những thứ có thể như loa,âmly,cd,dac,phân tần,kệ dàn,dây nối và dây loa...;Người thì sưu tầm dữ liệu;Người thì chơi tổng hợp hoặc mỗi thứ 1 chút.Tựu chung là đều tìm cho mình thứ âm thanh nghe "cảm thấy hay là được"...Cái tính gây nghện là vì nhiều khi qua nhà ai đó thấy thứ gì hay là lại lập cho mình 1 mục tiêu mới để vượt qua và sở hữu.
    Câu hỏi luôn đặt ra là chơi thế nào để có hiệu quả,nên dừng ở đâu ở 1 mụa tiêu nào hay tiếp tục ra sao với các dự định mới.
    Qua nhiều lần đi nghe thì em thấy vấn đề phòng nghe và xử lí tiêu âm cho dải trầm là đau đầu nhất đối với mọi người.Điều kiện để có 1 phòng nghe ổn là rất hạn chế với nhiều anh em,tuy nhiên có những bộ dàn được đầu tư rất đắt tiền,phòng nghe cũng được đầu tư tốt về mặt nội thất nhưng lại không tiêu âm tốt nên tình trạng bị dội tiếng bass vẫn có nên nghe lâu sẽ bĩ mệt.Rồi còn trăn trở bố trí chỗ đặt loa,các thiết bị ra sao,chỗ ngồi để thưởng thức thế nào để có điểm ngọt ưng ý đều là những bài toán mà ai cũng phải tự giải cho mình.

    Và em cảm nhận thấy vật liệu gỗ là 1 vật liệu rất quan trọng và phổ thông trong lĩnh vực Audio.Từ việc làm ra các nhạc cụ có âm thanh mộc mạc quyến rũ như ghita,piano,violon,cello... đến việc làm thùng loa.Có những loa làm vỏ bằng gỗ sồi hơn 100 tuổi...Giờ đây đã có nhiều vật liệu tổng hợp hay kim loại,composit... nhưng gỗ vẫn được sử dụng để làm nên những thiết bị âm thanh Hi-end.

    Hiện tại vì thời gian và những hạn chế nên em chưa có dự án DIY nào lớn cho mình mà chỉ mod dây loa,dây tín hiệu và các thiết bị nhưng trong tương lai vào lúc nào đó điều đó có thể sẽ thực hiện vì con đường phía trước vẫn còn rất dài để chiêm nghiệm và học hỏi.

    Và hàng ngày chúng ta vẫn đi làm,hẹn nhau 1 ly cà phê,không thể thiếu việc lướt Web đọc thông tin,tìm tư liệu hay vào ebay đấu giá những món đồ hay và sau 1 ngày làm việc về nhà ăn cơm,nghỉ ngơi,thư giãn với những bản nhạc yêu thích qua bộ dàn của mình.Đó thật sự là "Thiên Đường". :) :eek: :D :lol: :wink:
     
    Tags:
  2. Rumbeng

    Rumbeng Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    3.139
    Likes Received:
    32
    Location:
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Lướt Web cũng gây nghiện như âm nhạc , lướt web về audio lại có nicotin nhiều hơn.

    Cách chơi thì vô cùng, mỗi người một lối, mỗi người một cách tiếp cận. san sẻ kinh nghiệm và học hỏi giúp đỡ lẫn nhau đang là một cách chơi chúng ta đang chọn và xây dựng.

    Thiên đường tưởng chừng xa xôi, nhưng hóa ra nó lại ở quanh ta , hàng ngày .

    Vài dòng góp vui .
     

Share This Page

Loading...