bạn của bác Mike sướng nhỉ! Hỏng thấy arcam Diva 73t đâu cả! Nếu là em em mở rộngthêm, EU? Japan gì cũng được nhưng điện 220v, nghe Vocal
220v đặng xài cái BACL cỏ chứ gì..hi hi Thế chú mr95 lên đường rồi à?Đã bảo Marantz nghe chất âm nó Ma..quái lắm!Chơi Revox tiếng nó rề rà hay hơn,chớ có rớ vào Cam quýt Teo tiếc gì nhe chưa!
Em dốt nên không hiểu...??? Em thấy kể cả mấy con CDP cỏ của SONY như 950, 970 nó vẫn hát a ra a chứ có bao giờ a ra i đâu nhỉ? Hay dạo này em sắp sửa thành tai-lòi nên nghe không thấy khác. Hôm rồi em nghe Tuấn Vũ-Quỳnh Dung hát bài "Đom đóm" bằng con NEC CD-10 và bằng con SANSUI alpha 305R thấy na ná nhau mới chết chứ. Nghe giọng ca Tuấn Vũ vẫn thấy phê... :lol: "Đom đóm đâu ra chiều hôm thật buồn, tiền đồn ven biên anh vừa thay phiên đổi gác..." :mrgreen:
Nhưng mà bác có để ý mấy từ mà Tuấn Vũ hay méo tiếng không ạ ? Nếu mà lại tròn vành rõ tiếng mấy từ đó thì...CDP bác có vấn đề rồi đấy :lol: Bán rẻ cho em đi...hehehe
Oái, các bác bình loạn như vậy chắc em phải đi mua CDP của mấy trung tam Anh ngữ về dùng, thế mới chuẩn!
Dạ em chỉ nghe thấy Tuấn Vũ hát "Không bao giờ ngăn cắt đâu em..." Đấy là giọng ca của anh Vũ nó bị dzậy, chứ hổng phải cái CDP nó hát ra dzậy. Bác lamlylam nói chuẩn. Có lẽ phải lấy thiếtt bị học ngoại ngữ làm thiết bị âm thanh tham chiếu mất thôi :lol: . Chuẩn khỏi cần chỉnh!
Con NEC của bác phidiep thì anh Vũ hát hai từ "ngoảnh mặt" hay "ngoẳn mặt"?[/quote] Oái, các bác bình loạn như vậy chắc em phải đi mua CDP của mấy trung tam Anh ngữ về dùng, thế mới chuẩn![/quote] Dạ em chỉ nghe thấy Tuấn Vũ hát "Không bao giờ ngăn cắt đâu em..." Đấy là giọng ca của anh Vũ nó bị dzậy, chứ hổng phải cái CDP nó hát ra dzậy. Bác lamlylam nói chuẩn. Có lẽ phải lấy thiếtt bị học ngoại ngữ làm thiết bị âm thanh tham chiếu mất thôi :lol: . Chuẩn khỏi cần chỉnh![/quote] Cd của TT ngoại ngữ chỉ dùnng test nhạc Quốc tế thôi!Nhạc Tuấn Vũ k chính xác đâu ợ,phải dùng đầu Tiến Đạt made in VN mới chuẩn!
Không biết ông bạn bác Mike tìm được CDP chưa nhỉ ? Tầm 10tr chắc cũng chơi được CDP Quad đấy , nghiên cứu thử xem sao