em mới copy được ở quyển "1000 recordings to hear before you die", thấy cũng hay hay, em scan ở đây, mời các bác load về rồi kiếm nghe thử nhé: http://www.mediafire.com/?dpvhgmzcwcg
Em down xong rồi 142kb/s ! Lỡ nghe 800 bài rồi thì làm thế nào ? Dừng hay tiếp ? Bác sỹ cho ý kiến :lol:
đang đao, rớt mạng wireless... 11 giờ trưa... mạng vắng... đao lại... tốn 7 phút... lỡ nghe 800 bài rùi... thì chuyển qua " thả diều " hay " photo " cho nó lành bác ui... diều đây các bác viewtopic.php?f=25&t=12050&start=0
Các bác thử vào đây xem danh sách đĩa của mình còn thiếu gì nhé! http://www.1000recordings.com/ Còn đây là danh sách: http://www.1000recordings.com/pdf/1000-recordings.pdf Topic rất hay. Cám ơn bác ttanh Regards, NCC
ờ nhỉ, có cái website đấy mà em không biết, các bác có thể down ở đây bản đẹp hơn này: http://www.1000recordings.com/pdf/1000-recordings.pdf
Bác ơi.... Em là bạn thân của bác Mr.Google nên gặp gì khó là em hỏi bác ý ngay. Chỉ có điều bác ý kiến thức uyên thâm nên nếu không "uốn lưỡi 9 lần" trước khi hỏi là bác ý xì pam cho tối mắt tối mũi luôn. :lol: Regards, NCC
Bác ơi.... Em là bạn thân của bác Mr.Google nên gặp gì khó là em hỏi bác ý ngay. Chỉ có điều bác ý kiến thức uyên thâm nên nếu không "uốn lưỡi 9 lần" trước khi hỏi là bác ý xì pam cho tối mắt tối mũi luôn. :lol: Regards, NCC[/quote] Hay :lol:
mỗi năm nên nghe thật kỹ thật sâu vài bài thôi,,chứ nghe cứ thấy topíc này ma ám thế nào ý ,,,lại giống bài hãt tử thần thì bỏ mịe :lol:
mỗi năm chỉ nên nghe 12 --> 13 bài --> mỗi tháng nghe 1 bài, nghe hết 1000 bài lên nóc tủ là vừa :lol:
nghe đến bài 999 thì làm sao hả các bác :shock: cái này nếu gọi là "record to die for" thì không dịch là nghe trước khi chết được.
Em chân thành khuyên các bác đừng nên nghe hết 1000 bản đó, em linh tính cái gì đó rất duy tâm, huyền bí ở đây. Nếu bác nào lỡ nghe hết rồi thì mau mau tìm thầy cúng mà kê đệm đi, may còn kịp, còn bác nào đang cố nghe thử thì hãy tránh xa các bài còn lại đi nhé, ú oà... đừng liều các bác ah. À, hôm nay có phải là 1/4 không các bác, máy tính em toi pin cmos roài iiii.. :? :evil: Thân !
nói thật với bác 2 ài nhạc mà tất cả người VN nên nghe là 1) Đêm qua nằm mơ thấy Bác Hồ 2) 5 anh em trong 1 chiếc xe tăng xin báo cho bác biết là 2 bài này đả dịch ra anh ngữ và ban nhạc ( Pink Floyd sẻ hát at summmer rock concert 2009 in England)
2 tác phẩm này được dịch và chuyển thể qua Rock luôn à vậy thì nghe vô không nữa , theo E nghĩ chuyển thể qua Jazz thì hay hơn đấy :roll:
nói thật với bác 2 ài nhạc mà tất cả người VN nên nghe là 1) Đêm qua nằm mơ thấy Bác Hồ 2) 5 anh em trong 1 chiếc xe tăng xin báo cho bác biết là 2 bài này đả dịch ra anh ngữ và ban nhạc ( Pink Floyd sẻ hát at summmer rock concert 2009 in England) Bác đừng làm em sợ nha, em dễ tin nguòi lắm đó
Cái này thì có thể lắm, mấy anh Pinh thì cái gì mà chả làm. Nhưng không biết các anh ý quote như thế nào và quote với ý gì??? Đó mới là vứn đề. Kiểu như làm tí âm thanh vọng ra từ cái radio thời chiến chen lẫn tiếng bom đạn, máy bay... hoặc gì gì đó nữa mà chưa chắc lước ta thích... hêhê.