Vừa biểu diễn tối nay ở NHL Hà Nội. Đúng là đẳng cấp thế giới. Năm ngoái em đi xem NYP nhưng không có hứng viết review, bởi dàn này chơi với thái độ rất thiếu nhiệt tình, dù trình độ thì dĩ nhiên vẫn là đỉnh cao. Tối nay thì khác hoàn toàn. Đến giờ vẫn còn thấy phê, hơn nữa, nhận được lời động viên của bác Tyro nên cũng muốn lôi bàn phím ra gõ vài dòng. 12 cellists của BP được coi là một dàn nhạc trong dàn nhạc, vì nhóm này thường xuyên ra đĩa riêng, tháp tùng nhiều chuyến công du của tổng thống Đức và rất hay "lén lút" biểu diễn cho hoàng gia Nhật Bản. 12 cellists sang VN lần này nằm trong khuôn khổ "Năm Đức tại Việt Nam", còn một buổi biểu diễn đêm mai (CN 11/7) tại NHL TP.HCM. Điểm đầu tiên em phải nhắc đến, là tinh thần biểu diễn của 12 cellists. Rất nghiêm túc, nhiều bài chơi cực kỳ thăng hoa. Như thế, theo em là rất tôn trọng khán giả. Chưa nói đến nghe, nhìn cách họ chơi, phô diễn kỹ thuật cũng đã rất thích rồi. Các nhạc phẩm được chọn biểu diễn lần này, theo em, đều có giai điệu khá dễ nghe. Trio And Double Quartet from Elias của F.Mendelssohn được chơi rất trong trẻo, tươi sáng và đầy cảm xúc. Còn Milonga del Angel của Astor Piazzolla thì sao? Đó là một thứ tango cực kỳ chậm rãi, uyển chuyển, giằng xé và rất tâm trạng. Giai điệu của nó đẹp tuyệt vời. Kỹ thuật pizzicato đã mang lại cho em thật nhiều ấn tượng trong chùm 3 tác phẩm mang khá nhiều âm hưởng Latin của Boris Blacher, một tác giả Đức. Âm nhạc rất kịch tính, giàu hình ảnh, phức tạp trong cách thể hiện. Em rất thích người ngồi ngoài cùng phía bên phải. Anh này chơi cực kỳ say sưa, như để hết bản thân vào trong từng nốt nhạc. Phần 2 của chương trình là các bản nhạc theo chủ đề Fleur de Paris. Rất lãng mạn, rất đắm say, như kinh đô ánh sáng vậy. Bác nào nghe nhạc Pháp hoặc Paul Mauriat, Mantovani, Raymond Lefevre nhiều chắc sẽ thấy thật nhiều giai điệu quen thuộc. 12 nghệ sĩ đã đưa khán giả (và có lẽ chính họ nữa) qua thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. La Vie En Rose kinh điển được phối và chơi theo một phong cách, theo em, là rất cổ điển, tiếng đàn, bè đệm thực sự gợi lên được bầu không khí của những năm 50 thế kỷ trước, và trong đầu em đã hình dung ra những hình ảnh của bộ phim cùng tên. Một chút jazz thoáng qua trong bản 1 đàn ông 1 đàn bà nổi tiếng để rồi sau đó chất Latin phóng túng lại quay lại trong Ma que nada. Nhạc Latin chơi theo kiểu hàn lâm thường rất dễ bị gò bó, nhưng theo em, chỉ với 12 cây cello cùng các kỹ thuật như pizzicato, gõ, vỗ thùng đàn (trình em còi chỉ biết đến thế), cái tung tẩy, cái bay bổng của Latin đã được tái tạo lại khá đầy đủ mà không cần đến sự tham gia của bộ gõ. Sự nồng nhiệt của khán giả Hà Nội đã được đáp lại đầy đủ bằng 3 bản bonus, đều rất vui nhộn. 2 bản đầu trình em quá còi nên không biết tên (bác nào hôm nay có mặt mà biết thì hú em 1 tiếng nhé - bản thứ 2 có nét nhạc khá giống Singin' In The Rain), còn bản thứ 3 thì dân ghiền phim và ghiền jazz nào chắc cũng quen: The Pink Panther. Chỉ 12 cây cello thôi mà có cảm giác như cả một dàn nhạc đang chơi, cái âm thanh "bí hiểm" ở đoạn đầu mà ta vẫn quen nghe với giọng kèn đã được tái hiện lại rất hay, rất chính xác trên những dây đàn. Thật tiếc là trong album nhạc phim As Time Goes By của 12 cellists (duy nhất của nhóm em mua được ở VN) lại không có The Pink Panther. Quả báo hồng này đã khép lại một đêm đầy cảm xúc đối với em, và với 95% người có mặt trong NHL (5% còn lại hoặc ngáp, hoặc ngủ gật hoặc chạy loăng quăng hoặc bỏ về sớm và 1 số bán vé cho phe ngay trước cửa NHL). Thực sự là thăng hoa hơn hẳn cái đêm đầu tiên NYP chơi. Tập trung nghe quá nên chả có cái ảnh nào, bác nào có thì đăng lên nhé. Các bác SG nào đã có vé đi đêm mai, em nghĩ rằng đừng nên bỏ vì bất cứ lý do nào nhé. Đảm bảo các bác sẽ hối hận đấy.
Quả là ban nhạc chơi quá hay và đối với riêng em đây là 1 trong số ít lần có được nhiều cảm xúc như thế sau rất nhiều lần đi nghe tại NHL. Sẽ thật tiếc nếu vì lý do gì đó mà bỏ lỡ dịp nghe này !
Bác nào có CD của 12 đồng chí này ko nhỉ ? Hoặc biết nơi nào bán ới em 1 tiếng ! Them nghe lại quá. Thật là một buổi biểu diễn ấn tượng.
Đĩa duy nhất của mấy bác này mà em có là As Time Goes By, đánh toàn nhạc phim, trước mua ở Victory trên Hàng Bạc, chắc giờ lên lục vẫn còn Tiếc là không có vé để đi xem buổi vừa rồi, nghe các bác kể mà thèm quá . Rút kinh nghiệm lần sau sát giờ diễn sẽ ra cổng NHL rình xem có bác nào (sắp sửa) ngáp ko để gạ mua lại vé
As Time Goes By đánh rất khó nghe. Em tin là nếu 12 cellists đánh nguyên đĩa As Time Goes By hôm vừa rồi sẽ có thêm nhiều người ngáp và ra về (sau giờ giải lao ở tầng 1 ghế trống rất nhiều, dù lúc đầu vào kín hết).
Angel Dances - The latest recordings - 2006 http://rapidshare.com/files/60607169/Th ... .part1.rar http://rapidshare.com/files/60609696/Th ... .part2.rar http://rapidshare.com/files/60612916/Th ... .part3.rar http://rapidshare.com/files/60604127/Th ... .part4.rar Các bác burn nghe thử xem, đây là đĩa lossless, mỗi track là 1 file flac.
reup to ifile.it http://ifile.it/pzk4m93/The_12_Cellists ... .part1.rar http://ifile.it/hzgwkni/The_12_Cellists ... .part2.rar http://ifile.it/mcoyrtz/The_12_Cellists ... .part3.rar http://ifile.it/w2trkm8/The_12_Cellists ... .part4.rar