E thấy các bác bàn tàn nhiều quá, từ trước tới giờ có 3 CLB nước ngoài e yêu thích là MU, Barca và Paris St vậy mà trong 3 năm e phải nhìn MU đấu với Barca. E vẫn nghiêng về phía MU cũng vì đơn giản e được xem giải ngoại hạng Anh nhiều hơn . Thôi thì cũng là 1 trận đấu đáng để xem gần như là duy nhất còn lại trong năm nay, thôi thì mọi tranh luận cuối cùng cũng phải có hồi kết, e kiến nghị các Fan bóng đá nói chung và Fan của 2 CLB hùng mạnh bậc nhất thế giới nói riêng cùng nhau thưởng thức 1 bữa tiệc bóng đá. Mời các bác nhào zô
Cho em đặt một chỗ xem các bác bóng bàn chứ em liệu rằng bóng bàn ở đây chắc em chẳng thể lê được cái thân chim em về tổ. Híc, topic này lành ít dữ nhiều :roll:
Hố, tụ tập vào ngày hôm đấy, vừa ăn uống, vừa xem. Đội nào thua, Fan đội đó trả tiền (trường hợp xấu nhất là MU thua, em e rằng nếu chia đầu người thì Fan MU mỗi ng chịu có 1 tí vì quá đông :lol: )
nhà bác nào rộng rãi thoáng mát ..... ngồi nghe audiophile nhâm nhi cafe chờ trận siêu kinh điển này em xin 1 chân .... Em khoái Barca quá cơ .....
Em xem đi xem lại mấy lần có thấy bác nói đến việc tụ tập nhậu nhẹt gì đâu mờ. :wink: :roll: Em không được phép đi xem chốn đông người vì sợ thân chim em còi quá chen lấn một hồi thì dẹp lép.
Chỉ nên chơi 1 vế mono thôi bác ơi chơi hifi dễ xung đột lắm. Có chút men vào rồi nói ra nói vào choảng nhau chưa biết chừng
Em ứ tin :lol: Em thì thích chui vào khách sạn nào đó, phòng đẹp, đệm êm kiếm thêm cái "gối ôm" và đánh một giấc đến sáng. Ra hàng cafe làm tờ báo 24h đọc và lấy kết quả là sướng nhất :mrgreen: Bác nào đăng ký thì liên hệ với em nhé :lol:
Theo em thì nên tụ tập trong ...rừng cho bác Chim khỏi lo khoản chen lấn :lol: Hoặc bác nào thích xuống biển thì về quê em nhé :wink:
tình hình tổ chức sao rồi các bác ..... lên danh sách đăng ký thôi. trận này em nghĩ còn hay hơn CK worldcup ....
Em đề xuất nên tổ chức ở nơi có khoảng không gian lớn như công viên, sở thú, .... để chia hai phe cho rõ ràng, lỡ bề CĐV hai đội có máu quá thì còn có khu vực cách ly ở giữa. Bên nào ít CĐV khi thua còn có đường trốn chứ tập trung một cái phòng nào đó thì .... em chẳng tưởng tượng được cảnh như thế nào nếu lỡ có bên nào hăng máu chém gió thành chém thiệt thì toi. :roll: :wink:
Chơi khó nhau hả, riêng VNAV-FC nhà ông cũng dư từng đó rồi. Em là em đè tay này, vì nó hay ghét em. 2 đội đá sân 11 nghĩa là 22 bác, em lo dưới sân nhà em, 50ich + 5 két Hà Nội, ghế ngồi đủ !
chết .... bác ở Hanoi thì em không đăng ký 1 chân được rồi. bác cho địa điểm, khu vực để anh em ngoài đấy sắp xếp ... các bác Hanoi vào reg đi ..... chúc cả nhà vui ...mừng Barca chiến thắng ...
Em ko được cấp VISA đi đêm, làm thế nào bây giờ bác tran_cuong_pc1, mặc dù em rất máu la cà... chém gióa. :lol:
Cái lão Hói này, cứ theo tui chém hoài, hãy đợi đấy, đến lúc em ra tay là không đỡ được đâu nhá @PC1: chú cũng rứa nhé @!!!
Vụ sờ cờ 10 sao rồi, đưa vào viện cấp cứu chưa, liên hệ với ông Sơn NT là có thuốc chữa trị đó. :lol:
Em mới khai trương cửa hàng dao kéo ở gần Ga HN, các bác fan 2 CLB nếu đi xem thì qua hàng em mua ủng hộ trước khi vào trận nhé. Giảm giá 30% khuyến mãi bông băng :lol:
Riêng em nếu có tham dự đại hội quần hùng thì cần phải mặc thêm áo giáp nữa chứ cái thân em còm thế lày mà ........ tương một phát thì tèo ngay :twisted: :roll: