Cứ mỗi lần đến 20/11 trong chúng ta có ai không nhớ lại một thuở đi học, nhớ lại các thầy cô đã dạy dỗ mình từ lúc tập đọc a, b, c cho đến lúc dạy mình kiến thức để vào đời và làm người, vất vả gian khó rất nhiều, đôi khi mình lại là một trò ngỗ nghịch càng làm cho thầy cô thêm phần lo lắng. Nói thì ngắn nhưng thời gian thì quá dài cho một quảng đời đi học, thời gian đi học càng dài bao nhiêu thì công lao mà thầy cô đã dành cho chúng ta cũng trải dài như thế. Đến hôm nay chúng ta đã có đời sống vững chắc, có công việc làm nuôi sống bản thân và gia đình, có kiến thức về nhiều mặt... đó cũng thành quả của thầy cô giáo của mình. Nhân ngày thiêng liêng này tôi xin phép đại diện cho các bạn – những thành viên mạng VNAV – nói lời cảm ơn sâu sắc quý thầy cô đã từng dạy dỗ chúng ta nên người như hôm nay. Trân trọng gửi lời kính chúc quý thầy cô : - Sức khỏe - Gia đình hạnh phúc - Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Các bạn thân mến, tôi mong rằng khi thấy topic này các bạn bỏ chút thời gian viết lên một chút suy nghĩ của mình tỏ lòng tri ân các thầy cô để tư tưởng của topic này mỗi giây, mỗi phút được nối dài thêm cho đến hết ngày trọng đại 20/11 này. Sài Gòn 0h00 ngày 20/11/2008 Trần Khánh Vân
Cũng vào đúng ngày này cách đây 3 năm, Mạng VNAV của chúng ta thử nghiệm online lần đầu tiên để chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2005. viewtopic.php?f=10&t=9&start=0
-Những thành viên sinh hoạt trên VNAV đã ,đang làm công tác giáo dục rất sung sướng trước lời chúc mừng của Bác !
Em cũng xin được gửi đến tất cả các thành viên VNAV đang làm nghề giáo viên lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các anh chị dồi dào sứckhoẻ và ngày càng có nhiều niềm đam mê audio
Chúc Mừng bác Phạm Huỳnh nhân ngày lễ của các Thầy Cô giáo. Chúc bác luôn khỏe và đạt được mọi mục tiêu (nhất là trong set up bộ dàn audio )
Xin Gửi lời chúc mừng các bác đang sinh hoạt trên VNAV là các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bác, chúng ta ai cũng đều đến trường, cũng đều có những kỷ niệm về thầy cô, về mái trường, về bạn bè. Xin chúc mừng tất cả những thành viên VNAV đã , đang và sẽ công tác trong lĩnh vực giáo dục.
Cứ đến ngày này là em bị viên màng túi cho mấy cô mẫu giáo :mrgreen: Rồi thì tất cả các phương tiện truyền thông hết lời chúc tụng, ca ngợi công ơn thầy cô giáo. Sau đó thì mọi việc cũng lại trở về với thực tại xót xa, nhức nhối của nó
Em xin gửi lời chúc tới các thầy cô giáo không đứng trên bục giảng, nhưng đã cung cấp các kiến thức bổ ích cho cộng đồng VNAV, giúp các newbie trưởng thành!!!
Gửi lời chúc mừng các bác đang sinh hoạt trên VNAV là các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Lớp mẫu giáo nhỡ của cháu nhà em hôm nay phải nghỉ sớm tự 10h để các cô đi liên hoan,em cũng chuẩn bị phải xin cq về sớm đón cháu )
Chúc các Thầy cô một ngày thật vui, nhiều lời chúc, nhiều quà... Chúc Mẹ nhận được nhiều hoa và luôn mạnh khỏe.
Xin những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các Thầy Cô giáo VN, Thầy Cô giáo là TV VNAV, nhất là Thầy giáo Trần Khánh Vân . Xin chúc mừng.
Gửi lời chúc mừng các thầy cô giáo và các bác là các thầy cô giáo đang sinh hoạt trên VNAV những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Hôm nay 2 cháu nhà em, một cháu học tiểu học một cháu học Lớp mẫu giáo nhỏ hôm nay phải nghỉ sớm tự 10h để các cô đi liên hoan,phải nhờ ông ngoại đi đón lo quá các bác a, mấy chú làm sở mình xin phép về sớm đón cháu )
Xin gửi lời chúc mừng bác Phạm Huỳnh, Sanh Trang, Fee2006 và các thành viên VNAV đang làm công tác giáo dục nhân ngày 20-11 ! Chúc các bác khỏe để chăm sóc thế hệ trẻ & tiếp tục niềm đam mê âm nhạc.
Chúc mừng các thầy Phạm Huỳnh, Sanh Trang, fee_2006, minh62 và các thành viên VNAV đang công tác trong ngành giáo dục nhân NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Chúc mừng các thầy, các cô nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Đặc biệt chúc mừng bác Phamhuynh và các bác VNAV là giáo viên Thân
Xin gởi lời kính chúc các Thầy, Cô luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong công việc và trong cuộc sống. Để truyền tiếp lửa cộc sống, lửa thành công trên con đường thênh thang còn ngổn ngang phía trước.
Trong đời tôi, trãi qua bao năm miệt mài học hành thi cử,nhận được biết bao trợ giúp hướng dẫn của rất nhiều thầy,cô.Tôi cũng đã hết sức cố gắng, hy vọng có một ngày được đến thăm thầy cô để nhắc lại: em là Sanh, học với Thầy(cô).... May mắn của cuộc đời , tôi có được học hỏi những người thầy đã để lại trong tôi kể cả các bạn cùng lớp,chẵng những tri thức mà còn phong cách và đạo đức của một con người.Tôi không hiểu tại sao người ta không bàn luận về:Tam Cương (Quân, Sư, Phụ), Ngủ Thường( Nhân, Nghĩa, Lể, Trí,Tín) có lẻ quá củ, quá lổi thời chăng? Nhớ lại hồi nào đến lớp câu:"Tiên học lể, Hậu học văn" luôn đập vào mắt tôi.Ngay cả ngày nay 5 điều bác Hồ dạy, trong đó tôi tâm đắc nhất là:"Khiêm tốn, thật thà, dũng cãm" cũng dường như không hề là phương châm và thói quen của xã hội. Ở môi trường Sư phạm thì luôn gặp câu" Lương Sư, Hưng Quốc" cũng vì vậy biết bao thầy trò đã hát bài "Xếp bút nghiên" để có ngày độc lập , thống nhất. Một vài ý tưởng tản mạn nhân ngày 20/11 như nhắc lại chuyện xưa, tích củ... :idea:
Xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và tình cảm mà cả xã hội nói chung, các thành viên VNAV nói riêng dành các những người đang công tác trong ngành giáo dục. Nhân ngày kỷ niệm của ngành xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các thày, cô giáo đang là thành viên VNAV, chúc các thày cô luôn hạnh phúc, hết mình với sự nghiệp trồng người cao quí.