Nghe đâu Hải Triều 9 túi trưởng lão định đem cây đả nhân bổng 300B push pull ra Hà Thành để thi thố nhưng do đau lưng (thận) nên khiêng ra không nổi nên định dùng nội công bổn môn cắm cây bổng 300B PP này thẳng vào internet DSL ở Gia Định thành rồi ngoài Hà Thành cắm loa thẳng vào internet để thi thố cho bà con thưởng lãm tài nghệ của bổng pháp .... Thôi em trốn đây nếu không là ăn bổng như chơi
Kính các Bác Bác VIA đã quyết định không chơi 300B PP nữa, mà đã chuyển sang 300B-SE rồi. Tối qua em đã vác con 300B-SE của em sang nhà Bác VIA để nhờ chuyển đi HN luôn 1 chuyến bay. Thông tin về Amp 300B của em : -Brandname: 300B "em hiền như Ma sơ" -Hiệu chỉnh âm thanh: MR.Túy -2 đèn 300B jj-Tiệp : mượn tạm của Bác VIA. -2 đèn 5842-Ratheon. -1 đèn nắn 83-RCA -OPT + IT : tự quấn -Nguồn + choke: QS Mỹ -đa phần là tụ vi tính Nhật tảo+vài con BG nhỏ cho cathod. Tối qua nghe thử cùng 300B của Bác VIA thì có cảm nhận con 300B của em đúng là "hiền như Ma sơ". Trong khi con 300B của Bác VIA thì có cảm giác không phải là 300B nữa, mà nó mang hơi hám + tốc độ của 211 thì đúng hơn. Kính các Bác. chúc đại hội 300B của chúng ta vui và thành công hơn lần đầu. HIEN_SG
ôi nếu thế thì chỉ có một mình em là PP à, không còn đối thủ rồi :lol: quả này đọ về sức mạnh em thắng rồi
Thời đại này có ai dùng sức đâu bác, thế hóa ra thi 300B mà như thi thể hình à ?? :lol: :lol: Đã gọi là nữ hoàng thì phải lấy cái duyên, cái nết ... để thi với nhau chứ. Bác này hay nhể.
ơ kìa bác không thấy các võ sĩ Sumo nặng 120kg mà khi lên sàn đấu vẫn múa dân tộc trước khi vào trận đấy à đảm bảo với bác vẫn dẻo như kẹo kéo nhé.
Không biết khả năng vào sâu của bác thế nào nhưng theo em thì gần như chắc chắn bác sẽ ẵm được giải: ampli 300B PP hay nhất :lol:
Tin mới nhận. Thông tin về sản phẩm của 1 bác thuộc nhóm TRD ( Tolich River Delta ). Với mục tiêu nội địa hoá cao, coi thường các loại hàng ngoại nhập ( trừ Tube ). Đồng thời ý tưởng thiết kế là : Đặc như Cua gạch !!!!! Hiện 300B của bác này đã lên đến trên 50 ký lô với rất nhiều choke ( thậm chỉ dùng cả choke cho đốt tim ), tụ dầu hạng nặng...... Đề nghị các bác có sản phẩm khác coi chừng chiến xa 300B hạng siêu nặng này. Hết tin.
Bác Via cho em nó lên đường "ra chốn thành đô nhà xe rực rỡ" chưa vậy? Có cần trang điểm gì ko, để e còn biết.... đường :lol:
Hehe Có bác nào thi xong mà không đoạt giải có nhu cầu "rã linh kiện" hoặc "thanh lý" thì thông báo luôn nha !! Ôm tiền đi "săn gà thua trận" bán cân nhé !
Hè hè, để bảo đảm bí mật, OPT của em đã được đổ keo kín đố bác nào nhìn được cái Fe double C core bên trong mỏng như giấy pơ luya, cùng cấp với cái thứ mà Tango đang trang bị cho sản phẩm đỉnh của họ. Cặp tụ nối tầng Le Blanche đã được bọc vải chống ẩm kỹ lưỡng nhằm tránh các cặp mắt tò mò. Những thứ rẻ tiền dễ kiếm thì được trưng ra ngoài có chủ í cho bà con chủ quan xem thường , VD như tụ Blackgate , Murdolf, Hovland, Solen...trở kiwame chỉ dùng để hạ cao áp, còn tín hiệu đi qua điện trở metal film 2% , dây đốt tim mạ bạc còn dây tín hiệu mạ Platin. Bí mật bí mật....
Bác Via dùng cặp tụ này là anh em yên tâm rồi :lol: Tụ to, màu cà rốt chuyên dùng cho điện lực đây.....nghe nói tụ này chống được cả ....sét đánh :cry:
Em biết để chuẩn bị cho cuộc thi này nhiều bác "ủ" đồ kỹ lắm, bí mật thông tin đến phút chót, tụ tiếc toàn bọc băng dính kín hoặc bóc vỏ để tránh... lộ chiêu pháp. Nhưng mà hữu chiêu không bằng vô chiêu, biết đâu đấy????
Em còn biết có bác bọc tụ = giấy ốp sét định lượng 150r, thấy vậy em mới hỏi sao phải vậy? Bác ấy mới trả lời e là: - Định lượng đó là vừa. Bọc = giấy mỏng quá thì bass sẽ thiếu lực, còn = giấy dầy quá thì giải cao sẽ thiếu chi tiết. Anh chọn loại này vừa tai lắm, thấy ko phải dùng giấy trằng cho nó chung tính, đỡ ảnh hưởng tới chất âm đèn 300B. Các bác cứ cẩn thận nhé, tụ mà còn Mod thì quá...kinh :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alo alo! Có bác nào nhà có bộ kích ô tô cho em mượn để tối nay em về sửa nốt cái cục 300B đặng dự thi. Cái của của nợ của em nặng quá, có khi phải dùng kích để kích lên rồi chui xuống gầm mà mod như bác Sumo mod ô tô mới ổn :mrgreen:
Nếu dùng kích có khi cái gầm lại bị vướng !!! Thiếu chỗ thao tác !!! Bác liên hệ đâu đó mượn cái Pa-lăng xích về cẩu em nó lên đi !!
Theo em thì chị Bạch Dương nên thuê 1 cái xe cẩu cho nó lành, chứ Pa-lăng mà treo lên móc quạt trần e là....tụt móc
Sau quả này sáng sáng lại thấy ông BD nâng hạ 300B amp (thay cho tạ) khoảng 100 cái như kiểu tập thể dục, tay chân to ra như Lý Đức
Cảm ơn cao kiến của các bác. Thôi em sẽ tự xoay xở vậy (nói nhỏ: hôm trước phải lừa mãi mới mời được một cao thủ đến tận nhà làm nhiệm vụ giữ chasis để em hàn :mrgreen Nói thật với các bác là ampli của em trọng lượng thì nặng nhưng tiếng lại nhẹ hều à. Nếu tình hình mà nó cứ ẩm ương như vậy là nhiều khả năng em sẽ ...trốn không đến gặp các bác tại KS Hòa Bình đâu ạ