Có mưu rất cao đây bác. Nói nhỏ nhé: bác lắp con Acc P300 của em vào ruột, dán kín lại, ở trên vẫn là 300B :1: Không nhất mới nà nạ (Anh em bảo vệ cần ngăn chặn ngay ý đồ tẩu thoát của ả )
Mưu đấy thường thường bậc trung thôi! Mưu này mới hiếm: nhà đang có sẵn 2 board Class D, lắp vừa vào cái vỏ xuất âm, dùng biến áp xuyến 35-0-35 giả làm biến áp xuyến đốt tim, tụ nguồn cho class D giả làm tụ lọc DC đốt tim 300B, đèn đầu là pre cho pow class D, đảm bảo không ăn giải không mang ampli về :lol:
Bác này rắc rối quá. Em mà mod amp thì chỉ cần kiếm mấy con tụ nhỏ nhỏ dựng ở 4 góc là chui ra chui vào mod thoải mái, nếu thấy thấp quá gây vướng víu thì kê thêm vài cục biến áp là xong chuyện :lol: :lol: :lol:
Quả amply 300B- đặc như Cua gạch của bác Bạch Dương đang chạy theo chế độ Super Class A ( tuy rất nặng nhưng tiếng nhẹ hều ....) Theo em bác nên bỏ qua ý tưởng dùng các loại kích, pa-lăng....mà chuyển sang phương pháp đặt nghiêng em nó ra mà thao tác. Thông tin cho rằng nếu đèn đốt trực tiếp mà để nghiêng sẽ làm hỏng đèn.....chỉ đúng khi để thế mà chạy liên tục 1000h. Còn nếu chỉ để chỉnh sửa trong vòng một hay hai tiếng đồng hồ thì em đảm bảo sẽ không vấn đề gì. Nếu có hỏng em cũng xin cam đoan là ....không chịu trách nhiệm he ...he.
Vớ vẩn tầm thường quá! Tụ dầu đó đâu phải tụ dầu thường mà là dầu motor run chuyên dùng cho... tàu ngầm, hàng vừa NOS vừa NIB, lấy tại kho dự trữ cảng Cam Ranh, có độ bền rất cao, thậm chí chịu được cả áp suất trong điều kiện làm việc cực kỳ khó khăn. Chảy là chảy thế nào?
Hết hả? TIN MỚI NHẤT ĐÂY Hôm nay vào hồi 10h30', tại 1 con phố nhỏ khu trung tâm Hà Nội ( cách văn phòng QH không xa) nhận được 3 kiện hàng lạ trong đó 2 kiện có vỏ thunngf = gỗ, 1 kiện còn lại vỏ = cactong. Vì những tin đồn vỉa hè xảy ra trong thời gian gần đây, người nhận mời cơ quan có chức năng đến điều tra xem xét nguồn gốc của những bưu kiện lạ này. Sau khi kiểm tra = ngoại quan qua máy soi tia X, các nhà chuyên môn tạm nhận định như sau: - 2 kiện hàng lớn là 2 khối hợp chất bao gồm các chất hóa học có tỷ lệ khác nhau như: cobal, nikel, bạc, đồng,vàng, sắt, nhôm...và điều làm đau đầu các nhà chuyên môn nhất là 2 khối hợp chất này tuy đa phần là kim loại nhưng lại có cả thành phần của gỗ và than. - Vấn đề trở nên nan giải hơn khi kiện hàng nhỏ được xác định là 10 vật thể lạ = thủy tinh + kim loại quý hiếm mang nhừng mã số khó hiểu: 5842, 83, 6463..vv... Qua xác minh, nguồn gốc của lô hàng này từ 1 quận nội thành SG, các cơ quan có thẩm quyền nghi ngờ số hàng lạ này có thể làm ảnh hưởng ngieem trọng tới cuộc thi Hoa hậu sắp tới tại 1 khách sạn cách hiện trường ko xa. Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp những kết quả điều tra cụ thể hơn trong nhừng bản tin tới. Còn bây giờ xin hết ạ.
Yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ: các vật thể lạ đó ở trạng thái có định hình hay không định hình?
Các bác thi đấu lần này vui thật. Những tới 20 em Ampli 300B làm em cứ liên tưởng đến Giải Ngoại Hạng Anh ấy nhỉ. Vậy chớ các bác ơi không biết WilliamHill có ra tỷ lệ độ của giải lần này không nhỉ. Những Ampli nào là hạt giống ? Em là chỉ khoái độ chút xíu cho vui thôi đấy
Cá độ mà " ăn " đèn điện tử theo em thì không phạm luật đâu. Đang thiếu nhà cái, hay bác cd149dc đứng ra làm Tung_Hill đi.
Nếu em mà đã nghe qua cả 20 em đó rồi thì cũng liều mạng mà ra độ ngay. Đằng này chưa nói đến nghe, chỉ nhìn thôi thì em cũng chỉ nhìn thấy có 2 em còn 18 em kia có biết như nào đâu :shock:
Tin vắn đây: Thông báo với các bác là có 1 sản phẩm dự thi còn mang theo đồ ăn nữa, em thấy có hẳn 2 quả xúc xích to vật, đỏ chót trông máy... :shock: Khong hiểu có sản phẩm nào lắp chai rượu trong máy ko nữa? chắc thế thì nghe phê lém nhể... Các bác thí sinh khác cấn coi chừng mấy món đồ ăn, thức uống đó nhá... :mrgreen:
Chắc là bác nghiện bia quá nên nhìn lầm thành xúc xích rồi, em thì nghĩ có thể đó là 2 củ cà rốt có xuất xứ từ Tây vực do Hiên Đăng đại sư để vào trong máy để tăng hàm lượng Vitamin A.