Ứ ừ, em hổng chịu đâu, máy em mới là hay nhất....không tin thì chơi bắt xác đê....... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Keeeeeeet quả đaaaaaaaaaaaay!!! Chúc mừng bác Hiền SG, bác Sonbinh bác Viagraless và..... các bác tham gia cuộc thi Em nhỏ của em đứng trung lập hú vía hic hic may quá
Ban tổ chức công bố các giải phụ đi chứ... VD: Giải amply nặng nhất.. Giải amply tiếng lèo phèo nhất.. Giải amply có đặc tuyến méo nhiều nhiất nhưng hay nhất (méo mới hay)
Ứ ừ,em cũng không chịu đâu,của bác chỉ được ...giải nhì thui,hic :lol: :lol: Chúc mừng bác Via nhé,còn ứ ừ gi nữa cơ chứ
Xin chúc mừng bác Hien SG nhưng các bác biết vì sao bác Hien SG nhất không ạ? vì bác ấy được vỗ và ngoáy trước khi Contest thế này đây ạ Ngoáy này vỗ này
Em nghĩ không nhất thiết phải như vậy . Làm như vậy thì sau này ai còn dám đem sản phẩm đi giao lưu . Còn cái vụ méo thì em nghĩ tai của mọi người cũng méo, do đó Amp nào méo giống tai nào đó thì hợp nhĩ thôi .
Xin kính chào các bác !!! QuajGiaf vinh dự được mời làm thành viên của Ban Giám khảo !! Cảm giác đầu tiên phải nói là băn khoăn và lo lắng !! Ko biết phải làm sao để chấm điểm cho nó chuẩn !! Và hồi hộp !!! Phần nào giống các bác có sản phẩm mang đi thi !! Đêm trước ngày thi, các thành viên BGK và BTC tổ chức trao đổi rất kỹ lưỡng, rất vui và kết thúc ... rất muộn !!!! Sáng ngày thi (CN) !!! Lượng khán giả & khách đến tham dự quá đông !!! Làm tăng thêm độ hoành tráng và trang trọng cho cuộc thi !! Cuộc thi đã mang tầm cỡ quốc gia !! Cùng với các thành viên trong BGK mình rất hồi hộp !!! Và, cái gì đến đã đến !!! Cuộc thi bắt đầu !! Cảm giác hồi hộp bay biến hết mà thay vào đó là căng thẳng, chăm chú ... nghe !!! Phần nhìn bây giờ ko còn vai trò gì nữa !!! Gay quá !! Và, âm thanh tràn ngập căn phòng !!! Tất cả các thành viên trong BTC, BGK, thành viên tham dự, khách mời và khách tham dự trật tự, chăm chú lắng nghe !!! Và nghe mà ko thể biết được cái gì đang kêu đằng sau sân khấu (tấm rèm trắng che kín, phân cách với khu vực nghe) Suốt buổi sáng và gần hết buổi chiều làm việc khẩn trương, căng thẳng !! Các thí sinh lần lượt trình diễn tài năng !!! Còn phần áo tắm thi tại phía ngoài khu vực phòng nghe vì e ngại rằng các số đo của thí sinh làm phân tán tư tưởng của BTC, BGK & khán giả !!! Cảm tưởng sơ bộ của mình : Trình độ lắp ráp Tube Amp 300B của các anh em chúng ta là Rất Tốt !!! Khoảng cách chênh lệch giữa các thí sinh về cơ bản là không lớn !! Tất nhiên trong số các thí sinh đó có được vài thí sinh nổi trội hơn hẳn !! Mà nhờ vào đó mà BTC, BGK, các thành viên cùng tham dự đã lựa chọn ra được các thí sinh đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba !! Xin gửi lời chúc mừng tới các bác Hiền, bác Sơn & bác Via !! Và cũng xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các chủ nhân có sản phẩm dự thi !! Một điều mà trong khi nghe mình thấy đã có 1 vài sản phẩm thể hiện được rất tốt bản lĩnh của người lắp ráp để sản phẩm có được trình độ và đẳng cấp xử lý âm thanh, trình diễn hay đến kinh ngạc !! Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bác !! Và !! Để đảm bảo uy tín với phần gia đình !! Sau cuộc thi đành phải có lời xin lỗi với BTC mình phải về sơm để ... lần sau còn xin được Visa đi chơi nên ko kịp tham dự phần of-line cùng BTC !! Trên đường về, xe ôtô chạy !!!! mình tràn ngập cảm giác ...... Mệt !!!!!! Ít khi mệt như thế !! Chút xíu nữa thì say xe !!! Nhưng bù lại, về đến nhà được ... vợ tận tình chăm sóc nên ... sáng nay kịp đến CQ làm việc (chút xíu nữa là phải đi họp giao ban rồi đây) Cái được lớn nhất : Tận ... Tai chứng kiến được trình độ, nghệ thuật và bản lĩnh của rất nhiều các bác trong forum !!! Và được giao lưu với rất nhiều anh em trong forum !!! và không khí chân tình, cới mở của các anh em !! Và vui, phấn khởi, tin tưởng !! Vài lời cuối cùng : Kính mong các bác luôn mạnh giỏi để không ngừng nâng cao trình độ tay nghề lắp ráp cũng như bãn lĩnh nghe để cho mấy anh ngoại quốc kia hết đường khoe khoang, biểu diễn và góp phần xây dựng nền kinh tế gia đình (vợ ko còn kêu vì bê nhiều tiền quá đi mua Amp. ngoại nữa) Xin kính chào các bác, Chân thành
Kính chào các bác, vụ này toàn amp 300b xuất sắc mà em ko đuợc nghe- thế mới đau( Ông của bà xã mất đúng dịp thế)- tiếc ngẩn cả người!
Tai nạn Amply 300B trong lúc vận hành. 300B Amp của tôi đã nối trực tiếp với CDP và trình diễn cho toàn thể hội trường hậu cuộc thi những nốt nhạc chính xác, lung linh thánh thót, những lời ca mạch lạc, cung bậc truyền cảm, hội trường như trầm lắng, tĩnh lặng trong tận hưởng : thính giả như thả hồn vào từng lời ca tiếng hát từ trong màn che; Những amp cùng thiết kế Interstager Transfomer ( IT ) như thế này đều mang lại cho dân chơi âm chất mộc mạc chi tiết thú vị và đầy bí ẩn .Các Amp cùng thiết kế trong hội thi đều đã đoạt giải và xếp thứ hạng cao đồng thời được các dân chơi ưa thích bởi nó rất nhiều ...hài . Tuy nhiên trong lúc vận hành Amp của tôi đã gặp phải tai nạn như sau : Amp có Stepup Input IT tiêu chuẩn 600Ohm / 2Vol P-P dùng tại đầu vào khi sử dụng Pre Out có điện áp > 2Vol đẩy vào --- > Amp đã bị đặt điện áp lớn gấp nhiều lần danh định của biến thế, bởi Vol hệ thống Amp đặt nhỏ nên Vol của pre được thúc lên, lúc này điện áp tín hiệu từ Pre đặt tại đầu vào Ampcàng lớn khoảng 6-8Vol, biến thế đầu vào hoạt động quá áp ( giống trường hợp biến thế 110 Vol cắm nhầm điện 220Vl or 380Vol), hậu quả của nó là các mảnh vỡ tung toé của âm thanh được khuếch đại và gửi đến thính giả và Ban giám khảo :wink: . Hô hô ... thật thương thay cho số phận một bản sao thiết kế bậc nhất thế giới lúc tai nạn đã trở nên hèn đớn nhất . Giờ đây cuộc thi đã khép lại, rất mong tất cả những bạn chơi Amp thiết kế theo giải pháp IT Stepup lưu ý tránh tai nạn không đáng có tương tự. Kính báo.
Với tư cách là một thí sinh dự thi, em chỉ xin phát biểu ngắn gọn mấy lời: cuộc thi đã thành công. Ban tổ chức, ban giám khảo và rất nhiều anh em tình nguyện viên đã cố gắng hết mình để làm cho cuộc thi thành công, đáp ứng mong đợi của những người tham dự, chứng kiến. Về phần anh em tham dự thi, sau cuộc thi này cũng sẽ rút ra những kinh nghiệm cần thiết. Nhưng quí hơn cả, đây là dịp để anh em chơi audio khu vực thủ đô và cả nước có điều kiện được giao lưu, không phân biệt chơi trên mạng hay không trên mạng. Sự xuất hiện của nhiều cao thủ "ẩn danh trong giang hồ" tại cuộc thi đã nói lên điều đó. Tuy không quảng cáo rầm rĩ, nhưng số lượng khách đến tham dự 300B contest rất đông (cũng như SUMO Contest trước đây) - đã nói lên sức sống, sức hút mãnh liệt của phong trào DIY. Một lần nữa xin cảm ơn những nhà tổ chức! Rgds
@bác QuajGiaf :Thay mặt ae,xin gửi tới bà xã của bác lời cám ơn chân thành vì đã tận tình chăm sóc bác hồi phục sức khỏe để còn công tác(quạ đã già lại còn đi chấm chim hót :evil: ).Em biết bác về đến nhà sẽ khá mệt vì một ngày làm việc vất vả. Bác còn lý do gì nữa mà không thực hiện kế hoạch "Chúc các bác ngon miệng"nhỉ,làm quà tặng cho bà xã chứ. :lol: .Bác nhớ khi nào làm xong thì ới em một tiếng nhé. Chúc bác cùng gia đình luôn vui
Đây không phải là tai nạn mà là chủ quan và bất cẩn. Em thấy bộ phận kỹ thuật làm việc rất chuyên nghiệp:Đánh số và ghi chú điện áp sử dụng, cùng yêu cầu của thí sinh lên từng sản phẩm dự thi. Nhưng dù sao đi nữa cuộc thi cũng đã khép lại, rất thành công dù có một số sơ xuất nhỏ. Theo đánh giá của riêng cá nhân em, các sản phẩm dự thi đều cho âm thanh tương đối giống nhau(có thể do ba bản nhạc test mà ban giám khảo chọn)chưa có cá tính và sự táo bạo trong thiết kế. @Em thực sự ngạc nhiên khi BGK cho nhận giải nhì, vì ampli của em méo hài nhiều lém ở tần số thấp!!!! :lol:
Anh Sơn, em phản đối ý kiến của bác. Không có chuyện BGK "cho..." ở đây nhé :wink: Theo em được biết BGK công bằng đến mức tàn nhẫn đấy nhé Chúc mừng 3 bác được giải và cũng chúc mừng các bác khác. Anh em thấy 300B của các bác đều tuyệt cả. Tuyệt đến mức anh em về sau chắc chẳng giám lắp 300B nứa... hí hí, em chạy đây :roll: