Nhân bác Tubes nói chuyện mới nhớ ra amp của em lúc mod miếc để dự thi tẩu hoả nhập ma thế nào mà đấu nhầm đường tín hiệu. Đến lúc đo thì ban kỹ thuật mới phát hiện ra. Cũng may mà không bị BGK loại vì phạm qui :mrgreen:
BGK phát hiện ra đấy chứ !!! Nhưng ko loại vì xét Cong ăn cong Thẳng ăn thẳng !! P/S Làm khó cho BGK vì bass/tweeter lúc trước nó ở đây thì giờ nó ở kia !! Hi hi
ôi như thế là em thắng bác ấy một bước rồi, đồ của em toàn đồ QS còn đồ của bác ấy lại là đồ audio (bằng điểm nhau tức là em thắng ):lol: :lol: Bác cứ chờ đó :evil: :twisted: vụ thi này em rút ra một số vấn đề khá mới đấy để chuẩn bị cho lần so găng tiếp theo với bác đấy :mrgreen: :lol:
Không biết các bác có suy nghĩ gì không chứ em thì cứ lần tới mà có bác Hiền SG thi là em xin rút lui vì ở lần thi nào bác ấy cũng rinh giải nhất về :lol: :lol: . Kính Mission
Bây giờ mới thấy ân hận, vì một lỗi rất ấu trĩ mà dẫn tới... không đoạt giải :lol: Hôm đấy đầu óc em mà tỉnh táo thì có khi giải ba của lão VIA về tay em mất :lol: :lol: :lol:
Registered Users: addicted, amatuer, anhchangngongan, Apcc1234, ar3a, Aries, AudioRefine, BachDuong, bentre, binhcv, Blue_wave, Bose-M5, bqhuy, crystal01, cuongvx, cxp1975, ducvu, EL34, Future, HaiLua, Hieppq71, HUNGHKQ, Hungnhem, Invisible_sound, kim, Kiunguyen, kyla, LETRICONG, lhphuong16a, LONGbia, mailinh, mai_le_thien, ManhTuong, Megaworks, Mission752, nck_kool, nguyenstyle, nmt73, Novemberrain, ntco_76, phamhuynh, phucfcgialai, QuajGiaf, quang-hn, quocdat, quyen, SILENT, sonlevan, Sumo, tai-to, tdminhhieu, Teablue, thuongthienphatac, Tien_Hung, Tubes, Tuyen2068, Viagraless, Virgo, WireWorld :cry: :shock: :?: Chả hiểu ở đây có chuyện gì nữa? Thứ 2,giờ làm việc hành chính mà sao có lắm bác đang ở đây thế không bít :lol: :lol:
Làm việc thì cứ làm việc, chơi au đí ồ thì cứ chơi bác ạ, cả hai bên chẳng bỏ bên nào đươc. Bỏ thỉ vương, thương thì tội
Thế mới vui, mới có lý do để cho các anh em mình rèn luyện và phấn đấu chứ !!! Bây giờ lại thấy lo cho mấy bác đã ẵm được giải !!!! Nếu mải vui quá ko trau dồi nghiệp vụ thì gay !! Hi hi,
Chưa thấy mấy ông chẳng thèm nghe chỉ thích xem bóng đẹp post bài nhỉ? Photoshop thì nó cũng vừa vừa thôi cho "mộc" chứ :roll:
Ấy ấy !!! Phải là đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm phù hợp với nhiều thành phần người tiêu dùng, dịch vụ chu đáo, hiệu quả .... chứ !!!!!!
Ba bài test gồm 1. introduction and rondo capriccioso for violin orchestra in A minor op 28 của Camille Saint-Saëns do Mischa Elman chơi. Tham khảo http://www.answers.com/topic/introducti ... inor-op-28 2. Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ, cố nghệ sĩ Lê Dung hát 3. Limehouse Blues (Trong đĩa Jazz at the pawnshop) Ngoài ra trong đĩa tặng còn có một số bản nhạc khác nữa do BGK chọn.
Đã thi là có người thắng, người thua, người đỗ, người trượt đấy là lẽ bình thường. Theo em thành công nhất là đã tổ chức được 1 cuộc thi có quy mô về DIY audio tại HN trong 1 số năm gần đây, hy vọng cuộc thi này sẽ tạo tiền đề cho phong trào DIY đang ngày một lớn mạnh. Sáng bê cầu thanh bộ từ tầng 6 chung cư xuống xe đã nặng, chiều về bê lên thấy nặng khủng khiếp...hic
Em đi dự thi lần đầu thấy một điều 1. Vất vả : ban tổ chức, ban giám khảo, các kỹ thuật viên, ... mỗi người vất vả một kiểu. Ban tổ chức chạy cong đít, Ban giám khảo nghe đau tai ( em ngồi sau thấy một bác ban giám khảo phải lấy cái bút chọc chọc, ngoáy ngoáy mấy cái vào tai mấy cái rồi mới dám cho điểm hi hi . kỹ thuật viên thì cắm và bê còng lưng thỉnh thoảng lại hô : bê giúp em với . 2. Vui + Tổ đo đạc vui nhất , thỉnh thoảng lại phát hiện ra một thông số kỳ lạ là cười ầm ầm, mặc dù phòng cách âm nhưng ngồi trong vẫn nghe rõ + Tất cả cùng vui : khỏi phải bàn hi hi 3. Đề thi : Một số khách mời và anh em có ý kiến chưa thật sự tới tầm . Chỉ có Bài số 1 Violon là ai cũng thích , hay khó. 4. ăn trưa: bánh mỳ bị thiếu muối và gia vị nên nhạt : hi hi nhưng mà đủ dinh dưỡng. 5. Không khí dự thi: Tất cả khách mời cũng như trường thi đều nghiêm túc , 50% nhắm mắt nghe 20% cúi đầu nghe , 20% chống cằm , 10% rung đùi . trong đó ban giám khảo hàng dưới nhắm mắt, ban giám khảo hàng trên mở mắt . em sợ quá không giám ho sợ ảnh hưởng . 6. Không gian : Phòng nghe em thấy có cả hút và tán âm ( trên tường có gỗ và vải ) nên chắc là ngon . mỗi tội điều hòa ù nên có ảnh hưởng đến giải tần số thấp . Tuy nhiên không có điều hoà thì chắc chẳng ai chịu nổi lúc cao điểm không có cả chỗ mà đứng ấy chứ. Sơ bộ em mới chép ra có vậy, bác nào có thêm thông tin thì hỗ trợ thêm nhé . Lần sau thi em mà có đồ lại đi thi tiếp tuy nhiên đi cả ngày về thấy không được giải âm li vô địch nhà em nó nhăn nhó như bị rách, may mà có cải Chứng chỉ mang về chứu không lần sau cũng khó .
Kết quả đây, tổng điểm của các thí sinh đây: Tổng số điểm Xếp hạng 5434 Hien SG 1 5418 Sonbinh 2 5370 Viagraless 3 5332 Mission752 4 5278 Late 5 5268 Nduybom 6 5258 Monitor 7 5256 GRF 8 5224 VanGPC 9 5206 Bach Duong 10 5180 Big Wall 11 5180 Tyro 12 5074 Audio432 13 5062 Lecuong 14 5052 Vugia 15 5022 Tube 16 4916 Like audio 17 4814 ThuyLT 18
Re: Kết quả đây Chúc mừng tất cả các bác, chúc mừng bác Hien_SG (Feeling Audio) đoạt giải quán quân, chúc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp
Theo em thì lần tới nếu vẫn tổ chức ở KS Hòa Bình thì BTC nên bố trí mấy em mátxa ở tầng 1 lên phục vụ cho tiểu ban kỹ thuật. Sau vụ này thấy mấy ổng ban kỹ thuật lưng gù gù (do bê nhiều đồ nặng ) thì hỏng kiểu
Hihi, Ông Mission752 khao đê, amp của ông đứng thứ 4 cơ mà. Quả này các cao thủ chạy theo Mission mệt nghỉ :cry:
Chúc mừng bác nvduybom nhé bác phải khao đấy nhé nhờ có 2 cặp bóng quý của em nên bác đứng thứ 6 nhé !!!! Chúc mừng bác Mission và bác Late nữa... qua đấy mới thấy thiết kế cho 300B theo mạch sun Audio và audioquest kết hợp 6sn7 và 300b là rất hợp với đại đa số người nghe nhạc
Tiêu chí đặt ra của Mission752 phải là đoạt giải nhất cơ, giải 4 thì chẹp chẹp.. tạm chấp nhận được :lol:
Nói thật với các bác là lúc thi em lo lắng lắm ạ, lỡ em đạt giải nhất mà ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các hãng như Tango, James.. thì chết.... Em phải nói khó với BGK mãi họ mới cho em "xuống" giải 4 đó ạ. Đúng là hú vía... :lol: :lol: :lol: