Em nói đây là kg có ý "vơ đũa cả nắm " đâu vì em cũng là dân sư phạm ra nhưng nhiều lúc nhìn lại cũng thấy chán lắm. Mong sao sẽ có nhiều thay đổi tốt hơn trong thời gian tới.
Em kg nói thêm vụ này đâu, thằng Cu con bạn em cứ về tới nhà là nhảy vào toilet liền. Mẹ nó lấy làm lạ mới gặn hỏi thì nó kể là mấy lần ở trường nó định... nhưng cô giáo la kg cho. Riết rồi nó thành thói quen cứ đúng giờ về nhà là nó...
Khổ thân các cháu, đúng ngày khai giảng thì trời lại mưa. Sáng nay em và vợ đưa con đi khai giảng, cháu nhà em được vào tốp múa của trường nên bố mẹ được mời đích danh. Cả nhà dậy từ sớm để chuẩn bị còn nhiệm vụ của em là chuẩn bị máy ảnh để chụp khi cháu biểu diễn, lúc đến trường nhà trường thông báo do trời mưa nên không tổ chức ngoài trời (tuy có mái che nhưng chắc sợ các cháu ốm), hoãn các tiết mục văn nghệ. Con bé nhà em mặt tiu xxx̉yu, khổ thân các cháu phải tập trước gần 01 tháng thế mà...Bố mẹ tuy cũng không hơn gì nhưng vẫn phải cố động viên
Bác chỉ có cái là nói đúng. Hơ, hơ, nói thiệt cho bác biết là mình hiện nay vẫn còn đi học. Nhìn thấy cô giáo mặc áo dài trên bục giảng mà ........ lòng dạ xuyến xao. He, he ,he
Cái này có các bác ạ. Con em học năm ngoái học lóp 1. Về nhà nó nói là cô không cho đi vệ sinh trong giờ học. Em có trình bày vấn đề này trong buổi họp PHHS vì thấy các cháu chưa wen với môi trường mới so với học mẫu giáo được tự do về sinh hoạt. Cô giáo trả lời: để hạn chế các em lợi dụng để ra ngoài, nếu em nào nhịn không nổi thì vẫn ......cho di. Em nghĩ nhỏ như các em lớp 1 mà biết lợi dụng như cô giáo nói thì E bó tay. :lol:
Vậy hả, con nhà em không biết do sợ hay do mải chơi mà tè ra quần 3 lần một ngày, được cái cô giáo cũng không kêu ca nhiều. Cô giáo còn kể có lần bảo nó vảo toilet đi tè, đợi mãi không thấy ra, đến khi cô giáo vào bảo ra mới dám ra. Nói chung các cô giáo trẻ chưa có gia đình được cái yêu nghề, nhiệt tình. Em được một hôm đi đón con cũng nói chuyện với cô giáo được một hồi, kể từ đó vợ giành hết, chẳng còn lý do gặp lại cô giáo nữa..
Đó là thực tế rồi. Từ trường công tới trường tư, con em mới chưa đầy 2 tuổi mà đã học 4 trường mẫu giáo từ tư thục tới trường công (2 trường ở VT và 2 trường ở SG). Mấy hôm đầu chưa đưa thì lúc cháu đến lớp không cô nào buồn ra đón... có tí quà là hôm sau cả 4 cô cùng ra đón hỏi thăm tíu tít... Còn vụ lo cho con vô học trường công ở SG nữa chứ, bằng giá một cái amp cỡ vừa chứ không ít đâu các Bác ạh. Lúc đầu cũng tức lắm nhưng thấy ai cũng vậy hơn nữa an ủi rằng không đáng bao nhiêu và muốn tốt hơn cho con mình nên cũng đành lòng. Mấy Bác ở đây có con đi học em nghĩ ai cũng như em. Thử tới 8/3, 20/10, 20/11 coi sao (hay nhiều khi các Bác gái lo hết rồi nên các Bác trai không biết ) Giáo viên cũng phải "lo" thì mới được dạy ở tp, không lo thì đi vùng sâu vùng xa ngay, tiền lo lót cũng nặng lắm đó. Ai có người nhà trong ngành giáo dục là rõ nhất... Giáo dục VN ư... chán!!!
Cũng không hẳn trường công nào cũng như thế đâu bác. Chỗ con em học cũng trường công (Họa Mi, Cầu Giấy) nhưng các cô cũng nhiệt tình lắm. Nhiều khi mình chỉ đứng ở vị trí của mình là phụ huynh đánh giá cũng không được công bằng lắm. Các cô cũng là con người mà, các bác thử chăm một lúc 30 cháu nhỏ xem có toe toét cả ngày được không. Đành rằng đó là nghề nhưng có bác nào đảm bảo rằng chưa bao giờ nặng lời với khách hàng của mình hay chưa (em thì thường xuyên lắm, nhất là những hôm cãi nhau với vợ)
Bác cũng phải thông cảm cho nghề giáo chức chứ. Lương chẳng bao nhiêu mà làm cực quá trời nên dễ phát sinh ra tiêu cực.
nhưng phát sinh tiêu cực rồi tức là đã cải thiện đồng lương đúng không ạ??? Kết quả cũng đâu có khá gì
Các cô giáo ở trường con em đang học hưởng lương 700k/tháng,nếu trung bình một lớp 20 cháu và bố mẹ các cháu chịu khó động viên thì cũng được khoảng 3M cả thảy. Ơ thế còn các cô làm việc gián tiếp như hiệu phó, hiệu trưởng thì sao nhỉ?
Kẹt nỗi sau khi tiêu cực giảm đi thì thu nhập ngoài lương cũng giảm đi nên lại phải làm lại tiêu cực mới. Cái dụ này luôn luẩn quẩn như các bác chơi audio: tiêu cực --> thu nhập --> tiêu cực --> thu nhập ..... rồi tiếp tục cứ thế mà tiếp diễn
Bác cho cu dậy sớm ngồi bô tiện thể uống sữa ăn sáng luôn. 4 năm liền sáng chở con đi học nên em rành vụ này lắm ! :lol: :lol:
Con em mới học nhà trẻ mà đã vậy không biết học "cao" nũa thì thế nào. Nhưng vậy em cũng chưa lo bằng chương trình học sau này của tụi nó nặng quá. Nhớ hồi em còn nhỏ cả học chỉ 1 buổi/ngày, thứ Năm được nghỉ, không học thêm học bớt gì (chỉ khi gần thi ĐH mới biết đi học thêm). Học hành gần như không chịu một sức ép nào, cứ thế mà học thôi. Buổi tối chỉ cần dành khoảng 30phút đến 1 giờ là giải quyết xong bài tập về nhà. Hè thì nghỉ đủ 3 tháng... Vậy mà sau này cũng không thấy bị dốt mấy Tuổi thơ của tụi em mới vui làm sao dù kinh tế rất khó khăn - không có đồ chơi gì ngoài những thứ tự làm, nghỉ học là tụ tập đi chơi trò trẻ con suốt... Thế mới gọi là tuổi thơ. Còn tuổi thơ bây giờ chỉ biết ụp mặt xuống bàn học cả thời thơ ấu.
Học như vậy mới theo kịp thời đại chứ bác. :evil: :evil: :evil: Bác cứ thử nghĩ coi học chương trình phổ thông mà khi thi cử toàn chơi bài thi cao siêu quá tầm với của chương trình học thì các em học sinh phải đi học thêm thôi.
Em để ý nhìu kỳ thi toán quốc tế rồi, VN ta toàn giật giải nhất thôi, điển hình em có ông bạn học cấp 03 rất giỏi đọc đề bài biết đáp án luôn, học giỏi nhưng hiện nay công việc vất vưởng lắm!Còn đem ta ra để so với các nước bạn tiên tiến về kỹ năng sống và giải quyết vấn đề cuộc sống thì bạn bóp chết! Toàn đào tạo ra những cỗ máy giải toán thôi.
Bác nói đúng quá. Nền giáo dục ở nước ngoài chú trọng đến việc đào tạo cho học sinh tự phát triển và hoàn thiện các kỹ năng của mình chứ không giáo dục theo kiểu rập khuôn. Điều này sẽ phát huy tính sáng tạo của từng cá nhân đưa đến sự phát triển của cả xã hội loài người. Đây là vấn đề quan trọng nhất. Cho nên việc học ở các trường phổ thông nước ngoài nhất là các nước phương tây thường rất nhẹ nhàng. Đặc biệt chính quyền còn cho phép người dân tự học ở nhà rồi đến trường thi chứ không cần phãi đến trường. Miễn sao là phải qua các vòng thi cử của từng cấp là được. Do vậy các em học sinh VN sang học ở các nước này, quen với việc học ở VN ta nên thường đứng đầu là dễ hiểu thôi
và thêm nữa, bác có để ý có cháu nào đuợc đi học những trường có giáo viên nước ngoài đi, trong giờ học vẽ nhìn các cháu vẽ những bức tranh cây cỏ đủ màu trên đời hết nhìn rất vui và hay bên cạnh thầy giáo vẫn khen và động viên kích thích trí sáng tạo của trẻ thơ, còn trường ta cháu nào kháng chỉ: hoa không vàng, lá không xanh thân không nâu là zero ngay. Tóm lại là buồn và chỉ biết ráng kiếm tiền cho con đi học chỗ tốt thôi!
Đó là sự khác nhau căn bản nhất của nền giáo dục hai phương trời. Chính vì vậy mà sức sáng tạo của học sinh được đào tạo theo kiểu phương tây luôn được đề cao và phát huy tối đa. Do vậy, mới có những điều nghịch lý tại nước ngoài do con người sáng tạo ra như hoa màu xanh, trái không hạt, .... Mong rằng, trong tương lai gần, sinh viên và học sinh VN được hưởng một nền giáo dục tốt như vậy. Còn bây giờ chỉ biết ngán ngẩm thôi bác ah.
Cách đây vài tháng, em suýt bị điều động đi công tác biệt phái ở nước ngoài với thời hạn 3 năm và được mang gia đình đi cùng. Em lo quá, nhân chuyến công tác liền ghé khảo sát luôn trường mẫu giáo bên đó - nơi dự định xin cho cu con nhà em học. Đúng hôm đó có 1 cháu bé trong lớp bị té và xây xước chút đỉnh, cô giáo liền báo cho cô hiệu trưởng, cô y tá và bác trưởng ban bảo vệ trường (Security) lập biên bản, cả ba bốn người cùng ký xác nhận tình trạng rồi điện báo ngay cho phụ huynh... Chợt nhớ chính cu con nhà em ở trường (chuẩn quốc gia hẳn hoi) 1 lần bị va đầu vào cửa, 1 lần bị kẹt cánh cửa suýt đứt ngón tay, mình đến đón nhìn con mà xót xa, còn cô giáo vẫn cười rất hồn nhiên...
Em có mấy người quen sống ở Đông Âu, công việc làm ăn thì ở VN nên cứ phải chạy đi chạy về suốt. Kinh tế thì quá ổn nhưng mặc dù sống bên kia cũng không thuận lợi gì, muốn về VN sống cho sướng nhưng lại nghĩ con mình học cực quá nên chưa dám về ngay mà chờ cho các cháu lớn lên tự ở lại học được thì sẽ về VN sống Trên SG nhà trẻ quốc tế tiền học phí mỗi tháng nơi ít nhất cũng hơn 300USD đó Bác Liêm ơi, còn có nơi nhiều thì cũng gần ngàn USD vậy mà còn "cháy chổ" báo chí đăng ầm ầm kìa