5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học mới

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Scorpio, 5/9/06.

  1. HBTrung

    HBTrung Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    617
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Bác Aries mà đi biệt phái lâu năm, con Bác học phổ thông bên đó thì khỏi về VN luôn vì theo không kịp chương trình, không được thi ĐH ở VN vì không đúng chuẩn ???... chỉ còn nước du học luôn. Như vậy có khi lại hay???
     
  2. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
    Trường con em khai giải vào ngày 27/8. Tối hôm đó, mẹ và con xúng xính thử quần áo đồng phục mới, bố ngồi ...bao vở. Nhìn cu con trước ngày chính thức vào lớp 1 , lòng em xúc động vô cùng: "Con mình đã lớn....."

    [​IMG]
     
  3. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
    Bác Hamzui lấy vợ sớm ghê hen :wink:
     
  4. Kiencon

    Kiencon Advanced Member

    Joined:
    18/5/06
    Messages:
    590
    Likes Received:
    4
    Đúng vậy Bác ơi, hồi nhỏ cứ đợi tới ngày hè là được mặc sức thả diều câu cá...còn bây giờ thấy bọn nhỏ học hành mà thấy khiếp, từ sáng đến tối kg có cả thời gian để ăn. Học mới lớp 1, lớp 2 mà đã mang cái cặp sách vở gần chục ký.
    Ông bà ta có dạy "KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ CŨNG THÀNH NHÂN" còn em thấy bọn nhỏ bây giờ chỉ lo chuyện học hành mà nhà trường hình như quên hay kg coi trọng chuyện đạo đức hay sao ấy. Gặp người lớn hay thầy cô thì cứ như bằng vai phải lứa ấy, chỉ giỏi chuyện gì đâu kg còn mấy chuyện cơ bản như TIẾNG VIỆT hay LỊCH SỬ VIỆT NAM thì chẳng biết , thật đáng buồn.
     
  5. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Vì các thầy cô giáo bây giờ dạy HS theo phương châm " KHÔNG THÀNH NGƯỜI THÌ CŨNG THÀNH...NGỢM " đấy ạ.Em thấy ông nội em (mất lâu rồi ) được đào tạo dưới thời thực dân phong kiến nhưng cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết , tiếng Pháp nói như gió, tiếng Trung ,chữ nho đọc vanh vách , tiếng nga thì dắt chuyên gia nước bạn đi thực địa hàng tháng giời , tiếng Anh kỹ thuật đọc say mê... Đến thời bố em cũng vẫn dính đôi chút vào thời thực dan phong kiến ( tương đương với cấp ba của mình ) Đại học thì ở TQ , nếu so sánh thì chỉ bằng 1/3 của ông nội em. Đến thời em vừa học vừa đi xếp hàng đong gạo thì so với bố em chỉ còn 1/5 . Đến đời con em thì chán lắm các bác ạ , thằng lớn học lớp 11 rồi nhưng cái xe đạp lỏng ốc cũng bố ơi , thế mà bố mẹ bạn học của nó suốt ngày gặp là khen cháu nó ngoan , cháu nó giỏi... hơn thằng con tôi,càng nghĩ càng buồn cho tương lai các bác ạ.
     
  6. b52pig

    b52pig Advanced Member

    Joined:
    8/8/06
    Messages:
    1.947
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM
    Con cái nhà ai mà giống bố nó thế?
     
  7. b52pig

    b52pig Advanced Member

    Joined:
    8/8/06
    Messages:
    1.947
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM
    Bác Khỉ Vàng mới có 26 tuổi mà cháu đã học lớp 11 rồi cơ à?
     
  8. yeuamnhacbvnt

    yeuamnhacbvnt Advanced Member

    Joined:
    5/11/06
    Messages:
    826
    Likes Received:
    14
    Hix, em cũng phải chịu trách nhiệm 1 đứa lớn, sáng 7h đã vào lớp, từ 7h đến 8h mới tới giờ làm, dễ nhàn cư vi bất thiện lắm đây. Chắc ra số 10 LTK uống Cafe mất.
    Trưa lại phải đón đưa về nhà, mệt quá.
     
  9. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Dạ 26 tuổi đây là số năm cầm mỏ hàn đấy ạ :)
     
  10. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Bác Golden Monkey ạ xin bác đừng lo. Em thì lại thấy tụi nhỏ bây giờ nó nhanh nhẹn và hơn ta nhiều lãnh vực lắm ạ.

    1- Bự con và cao to hơn ta. Cái này rất quan trọng và đối với em là quan trọng nhất theo ông bà:" 1 tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng." Kỳ thi toán vừa rồi các nhà lãnh đạo đã chú trọng đến vấn đề thể lực cho các thí sinh từ tấm bé. Với sức khỏe và thể lực tốt nó làm và nghiên cứu được những việc có tầm vóc lớn hơn ta và thế hệ trước.

    2- Thế hệ sau này không những phải học và biết những cơ bản có từ thời trước mà còn phải học những cái mới nữa. Bây giờ kêu bọn nhỏ nó làm những thứ tiểu thủ công như thời ta hay cha ông ta thì xem ra rất khó vì đầu óc chúng nó bây giờ làm những truyện lớn hơn nhiều. Viết chữ đẹp hả? Nô bóp lầm dùng máy vi tính in ra là bá phát. Dùng máy tiện giỏi hả? Nô bóp lầm chỉ dùng máy CNC chính xác hơn nhiều. Hiểu tiếng nước ngoài hả? Nô bóp lầm cần thì dùng máy tính dịch ra mai mốt máy móc tối tân nó sẽ tự động dịch ra tiếng nói ngôn ngữ khác trong lúc ta nói tiếng Việt ... Đầu óc chúng nó bây giờ chỉ nghĩ làm sao là chế tạo 1 cái máy thật tinh vi (ROBOT, máy tính, ...) để thay cho chân tay và thực hiện vừa hiệu quả vừa chính xác với thời gian nhanh nhất. Chúng nó bây giờ làm biếng nói truyện hay chào hỏi vì đầu nó đang nghĩ truyện mà nhớn lên chúng ta mới bắt đầu nghĩ :) Thế thì còn thì giờ hay chú tâm đâu để mà chào người tớn. Rõ khổ :) :)

    3- Tụi nhỏ bây giờ nó có trào lưu :"người nào chuyên môn nào làm việc đó" nên bác bảo nó mở con ốc xe đạp thì nó không làm được đâu mà nó đem ra chỗ sửa xe cho đỡ mất thì giờ. Thì giờ của nó để ... lên lưới hay võ lâm truyền kỳ tu tập võ công cho đỡ ... dơ tay :) Đây cũng là lý do tụi nhỏ sau này nó rất khá về vi tính. Ở những nước Âu Mỹ tụi trẻ gần như thống lĩnh kỹ thuật lập trình hay kỹ thuật vi tính là vậy. Tuy nhiên bác mà bảo tụi trẻ này kêu nó thay cái cầu chì hay contact trong nhà là nó ... sợ lắm :)
     
  11. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Cụ Dze ngoài khả năng về kỹ thuật còn có biệt tài về spam với cả dùng từ rất hay: Bá phát; Nô bóp lầm; lên lưới, nhưng tên bác khỉ vàng lại dịch sang tiếng Anh. Hix hix!

    Còn về chuyện chữ đẹp thì em lại biết cũng khá nhiều anh chị em ở đây cũng đang phải gò công mỗi tối đó bác. Cháu nhà em còn bé quá chứ lớn tí nữa cũng chẳng biết có phải thế không? Âu cũng là hiệu ứng số đông các bác ah.
     
  12. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Các cụ lạc đề nhiều quá....mà cũng sang đến ngày 6 tháng 9 rồi...
     
  13. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Nên cười hay nên khóc đây ạ :idea:
     
  14. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Sáng nay đưa con tới trường em không còn thấy khôg khí của ngày khai giảng so với vài năm trước đây nữa. Vì HS đả nhập học từ 10 ngày nay rồi! :lol: :lol:
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Cứ đến ngày này em lại thấy xúc động. Em nhớ ngày xưa mẹ em dắt đến trường vào lớp 1, đến tận khi học đại học mẹ cũng dắt qua cổng trường. Lần nào em cũng thấy vui và sờ sợ.
    Đến giờ con cái đã lớn, lại đến lượt chúng ta dắt con vào lớp. Time flies.....
     
  16. phuctx

    phuctx Advanced Member

    Joined:
    19/5/08
    Messages:
    777
    Likes Received:
    79
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Em thấy bồi hồi xúc động khi cu nhà em mặc đồng phục đến trường khai giảng.

    Nuôi mãi mới được bằng nấy, cũng còn lâu mới có thể đi làm kiếm tiền mua đồ audio các bác nhể :)
     
  17. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Đón chào tai_trau đi học
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Cháu cám ơn bác xì coọc. Bong bóng của bác đẹp quá.
    Cháu hái 2 quả nhá...
     
  19. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Ừ thì hai tay mỗi tay một quả là đủ rồi :mrgreen:

    Sáng nay dậy muộn, không đưa con gái đến trường được....nghe các bác nói lại ân hận mất rùi !
     
  20. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Đêm wa làm gì mà sáng nay dậy muộn vậy? DIY à? :lol:
     
  21. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Híc nhanh quá quá bác nhỉ. Thế là một năm đã trôi qua. Trẻ em lại đến trường còn chúng ta lại già thêm một tuổi. Sao tự nhiên em lại thèm đến trường ngày khi giảng năm học mới đến thế cơ chứ :roll: :(
     
  22. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.073
    Likes Received:
    166
    Location:
    Hà Lội 2
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Chắc bác Chim lại muốn sà vào lòng cô giáo trẻ chứ gì ! ai mà thích đến trường cơ chứ !

    Em Spam tí
     
  23. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Bác không biết chứ cách đây khoảng 4 năm em cắp cặp đi học lại (tất nhiên là ở trình độ cao hơn), hôm khai giảng em cũng thấy lòng nôn nao khó tả. Hôm đó, em còn được phát bằng khen và tiền thưởng nữa chứ lị. Em đứng trên sân khấu được cô giáo trẻ tặng quà mà chân tay cứ lóng nga lóng ngóng . Lúc đó em chỉ muốn ............. :oops: :wink: :roll: 8) :D
     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Hôm nay lại đưa con đi khai giảng thấy bồi hồi quá. Nhìn con lại thấy mình của mấy mươi năm xưa. Cũng hồi hộp, xúng xính. Nhớ!.
     
  25. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Re: 5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học m

    Hôm qua có chụp bóng cho tt. Mai về pót ảnh :lol:
     

Share This Page

Loading...