Và nhạc sĩ tâm sự : -''... Lời kết luận của bác sĩ chỉ còn 3 tháng nữa để sống ( 6/2010 ) , nó không khác gì một bản án tử hình được báo trước. Ngày nay tôi được trở lại đời thường, vẫn đứng trên sân khấu và hát những bản tình ca của mình như thuở nào, nó như một ân sủng lớn lao mà thượng đế đã ban cho tôi. Bản nhạc cuối cùng được viết từ một lúc cảm thấy mình vô cùng cô đơn và nhỏ bé trước dòng đời tịch liêu. Trong buổi chiều tàn tạ tôi cảm thấy đời là phù du, cuộc sống đầy rẫy những vô thường đợi chờ chúng ta ở khúc quanh và cảm tưởng như hồn mình khẽ tan vào vời vợi thinh không ...'' Bên dòng đời tịch liêu là tác phẩm mới nhất của Nhạc sĩ Từ Công Phụng . Nguồn : http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-ca ... 951289.htm #58 #59 #60 #61
Trong không khí thân mật , không gian sang trọng , quí phái của Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh ; nhạc sĩ Từ Công Phụng tâm sự : "Nếu có điều gì vĩnh cửu được, thì em ơi đó là tình yêu chúng ta" . Đó cũng là lời ca trong bản nhạc mà nhạc sĩ viết tặng cho người vợ thân thương của Mình , người vợ đã gần gũi , chăm sóc , sẻ chia ,...khi tác giả con trong cơn bạo bệnh . Hơn 50 năm trước, giọng hát trẻ trung , trầm ấm Từ Công Phụng cùng sáng tác đầu tay : Bây giờ tháng mấy làm thổn thức biết bao con tim khán giả yêu nhạc thì 50 năm sau câu hỏi '' Bây giờ tháng mấy ...'' của nhạc sĩ trên 70 tuổi vẫn làm rung động , thổn thức bao con tim yêu nhạc của khán giả trong khán phòng Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và biết bao tràng pháo tay liên tục như động viên, tôn vinh , cổ vũ cho người nhạc sĩ của nhạc tình ca : Nhạc sĩ Từ Công Phụng . #62 #63 #64 #65 #66
Nhạc sĩ Từ Công Phụng tâm sự : ''...Kỷ niệm 50 năm Tình ca Từ Công Phụng đã được tổ chức ở nhiều nơi ; nhưng có lẽ 50 năm tình ca Từ Công Phụng vào đêm 19-1 ở Sài Gòn mới là đáng nhớ nhất với anh...'' Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng - đạo diễn cho đêm diễn : Đêm 50 năm tình ca Từ Công Phụng ở Nhà hát Thành phố cũng được đầu tư với chất lượng của đêm nhạc thính phòng. Với ba giọng ca chính là Từ Công Phụng, Tuấn Ngọc và Ý Lan . tăng cường cho đêm duy nhất này là nghệ sĩ violon Tăng Thành Nam và nhóm đàn dây gồm các violonist và cellonist. Tăng Thành Nam - nghệ sĩ độc tấu violon, bè trưởng dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM. Nhạc sĩ Bảo Chấn sẽ là Giám đốc âm nhạc cho đêm diễn. Đêm 50 năm tình ca Từ Công Phụng khán giả sẽ được thưởng thức khoảng 18 bản tình ca ( đã được cấp phép ) của Nhạc sĩ trên nền nhạc của dàn nhạc Nguyễn Quang . Nguồn : http://vntic.vn/tin-tuc/1567-nhac-si-tu ... -chet.html #67
Ca sĩ trẻ Ana Long cùng nhóm Đồng Xanh và Mây Lang Thang đến từ phòng trà Tiếng Xưa hát mở đầu cho phần 3 của đêm diễn : #68 Giọng hát mới , trẻ , khỏe khoắn ,... cùng sự hỗ trợ của nhóm nhạc chuyên nghiệp của Phòng trà Tiếng xưa đem lại một làn không khí phấn khich mới cho đêm diễn: #69 #70 #71 #72
Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa ký quyết định cho phép phổ biến thêm 10 sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng: Bóng hoàng hôn , Cánh chim vùng hoang dại , Còn một buổi chiều , Mãi mãi bên em , Mây hồng , Một góc đời phôi pha , Mùa xuân và tình yêu em , Ngồi bên nhau, Người về trên mây, Vào mưa. . Cùng với những ca khúc đã cho phép trước : Mắt lệ cho người, Trên tháng ngày đã qua, Như ngọn buồn rơi , Tình tự mùa xuân , Mùa xuân trên đỉnh bình yên , Kiếp dã tràng , Lời cuối , Đêm không cùng…. Tổng cộng 18 ca khúc đã được trình diễn trong đêm nhạc tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn : http://www.phongtratiengxua.com/?p=62943 #73
''( Cadn.com.vn ) ... Chiều đầu đông, ngồi nhìn những đám mây giông vần vũ cuối chân trời, chợt nghe Tuấn Ngọc ru bản” Mắt lệ cho người”, chúng ta mới thấy hết sự mê hoặc của âm nhạc Từ Công Phụng. Ca từ rất đỗi nhẹ nhàng, những nốt nhạc sâu lắng, dìu dặt chút tình vương vấn rồi khép lại trong âm giọng đô trưởng trầm ấm, ngân vang… Hơn 40 năm, những bản tình ca ngày ấy vẫn còn nguyên những nét đằm thắm và quyến rũ. Sài Gòn với những cơn mưa chiều bất chợt thường làm cho lòng người chùng xuống. Những cánh rong trôi theo dòng nước dường như mang theo niềm đau, thấp thoáng những cuộc tình. Với giai điệu thiết tha và trầm buồn, ca khúc đã đưa chúng ta về miền thương nhớ, xa vắng: “Mưa soi dấu chân em qua cầu Theo những cánh rong trôi mang niềm đau…”Nghe lại Từ Công Phụng, chúng ta thường đắm chìm trong hoài niệm, như thấy tuổi trẻ mình lên tiếng. Âm nhạc của ông vẫn còn đó, như lâu lắm rồi, chôn dấu và thổn thức. Dù viết nhiều về những mối tình dang dở nhưng Từ Công Phụng ít khi dằn vặt và đắm đuối. Ái tình trong âm nhạc của ông đầy những phiền muộn nhưng không có dấu vết của tuyệt vọng: “…Đôi mắt em rất buồn Đôi chúng ta rất buồn Vạn câu tình cũ Xin gửi cho đời…” Nguồn : http://www.phongtratiengxua.com/?p=62943 Vâng , người yêu nhạc Từ Công Phụng , yêu tiếng hát Tuấn Ngọc đã cảm nhận như thế về nhạc của ông và tiếng hát Tuấn Ngọc ... và chúng ta , những người ngồi nghe tại khán phòng Nhà hátThành phố chắc hẳn cũng đông cảm như trên với sự trở lại của Tuấn Ngọc ở phần 3 của chương trình .Giọng hát của Tuấn Ngọc trầm ấm , khoẻ khoắn , sang trọng , vút cao và ngân vang ...như đưa cả khán phòng vào thế giới đầy yêu thương , quyến rũ ,... của tình ca . #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80
Sau Ca sĩ Tuấn Ngọc là phần trở lại của ca sĩ Ý Lan : #81 #82 Ca sĩ Ý Lan vẫn nổi tiếng là '' điệu trên từng centimet '' #83 #84 Ca sĩ Ý lan giao lưu rất tốt với khán giả . Chị luôn tìm cách trò chuyện , gần gũi hơn với khán giả . Có khán giả đã hỏi chị : ''- Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nhìn lại chặng đường âm nhạc đã đi qua, điều tâm đắc nhất của chị cho đến giờ phút này là gì? '' Và ca sĩ đã trả lời : ''- Điều khiến Ý Lan hạnh phúc nhất cho đến giờ phút này là được khán thính giả yêu mến và thông cảm, họ đã cho Ý Lan một chỗ đứng trong lòng của họ một cách rất đặc biệt. Ý Lan luôn cảm nhận được điều này một cách rất ấm áp. Và cũng chính ở điều này đã trở thành một hành trang thật quý báu cho Ý Lan tiếp bước trên con đường nghệ thuật. '' Nguồn : http://vtc.vn/13-285885/giai-tri/ca-si- ... i-chua.htm #85 #86 #87 #88
Đặc biệt trong đêm nhạc này , nhạc sĩ Bảo Chấn – từng là tay pianist của tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh – sẽ đệm đàn cho tiếng hát ái nữ của bà là Ý Lan. #88 #89 #90 #91 #92 #93 #94
Các bác chụp hình mướt quá, em làm tí ảnh mộc dìm hàng bác Từ Công Phụng vậy. Được thực hiện khi làm MTV tại Nha Trang và biển Phan Rang ạ. .
Nhân dịp Xuân về . Kính chúc các Bạn và quý quyến thật vui , thật khoẻ mạnh thật hạnh phúc . # Chào Xuân mới
Tiết mục song ca lại thêm phần ý vị với sự xuất hiện của '' phu nhân '' nhạc sĩ Từ Công Phụng : #101 #102 #103 #104 #105 Và kêt thúc tiết mục song ca bằng : #106
Nghe Từ Công Phụng hát nhạc của chính ông thì thì chẳng muốn nghe ai hát nhạc của ông nữa bởi vì ông hát nhạc của mình quá hay và quá cảm xúc .
Cảm ơn Bác đã xem và cmc . Trân trọng . Và cuối cùng Nhạc sĩ từ Công Phụng đã hát liên tục 4 bài theo yêu cầu của khán giả hâm mộ và cũng để kết thúc chương trình : #107 #108 #109 #110 #111
Cám ơn Bác chủ đã bỏ thật nhiều công ghi lại những khoảnh khắc của live show, hình đẹp, mượt. Mô tả đầy đủ diễn biến trong suốt live show, rất chăm chút, rất công phu điều này cho thấy chắc Bác chủ yêu mến dòng nhạc của Từ Công Phụng lắm thì phải. Được đi xem live show này được nghe chính tác giả hát và tâm sự thật là may mắn, đặc biệt đối với em được nghe Tuấn Ngọc hát nhạc Từ Công Phụng thì khó có thể kiếm được một người ca sỹ nào thể hiện hay nói cách khác là thổi hồn vào dòng nhạc này tốt hơn Tuấn Ngọc. Ước chi em cũng được may mắn tham dự chương trình này, tuy nhiên cũng rất cám ơn bác chủ đã cho em thưởng thức qua hình ảnh và những đoạn do chính bác chủ viết cũng như bỏ công sưu tầm những thông tin về tác giả-tác phẩm thật đáng trân quý. Một topic về âm nhạc hay và nhiều công phu. Xin chúc Bác luôn mạnh khỏe, góp nhiều bài và ảnh giá trị. Trân trọng.
Kính cảm ơn Bác LamSaigon đã động viên Mình nha . Những '' lời động viên có cánh '' của Bác đã giúp Mình rất '' sung sướng '' và cũng giúp Mình tự bảo phải sống , cư xử , đóng góp ngày một tốt hơn cho diễn đàn ( dù khả năng còn quá nhiều hạn chế ). ... Kính cùng các Bác . Nghe Tuấn Ngọc hát live và đặc biệt hát nhạc của Nhạc sĩ Từ Công Phụng thì ... dường như hay hơn rất nhiều so với nghe bất kỳ bộ dàn '' danh giá '' nào ! Dường như nó mạnh hơn , khỏe hơn , ngân vang hơn , tình cảm hơn, và đem lại rất nhiều cảm xúc cho khán thính giả tại khán phòng . ... Chia tay chuơng trình , chia tay topic và kính cảm ơn các Bác và các Bạn đã xem , đã động viên và đã bỏ qua cho những mặt hạn chế ...Trân trọng. # # #
Đúng vậy bác cuoico ạ.e cũng đươc nghe tác giả hát và đàn bài Bây giờ là tháng mấy, nghe mà phê luôn :lol: